Chiều qua, lễ ăn hỏi của Lê Thúy và Đỗ Khải An đã được tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.
– Tâm trạng của chị trước giờ “lên xe hoa về nhà chồng” là gì? Tôi đang rất hồi hộp, vì cưới chồng là một quyết định rất quan trọng của đời người con gái. – Hồi còn là cô nàng độc thân, chị từng dự định năm bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn? 25 tuổi là đẹp nhất, nhưng giờ tôi đã cưới sớm hơn dự định rồi. – Thế chị có hối tiếc điều gì trước khi lên xe hoa không? Hiện tại tôi không có gì phải hối tiếc cả. Tôi hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình. – Trước khi gặp Đỗ Khải An, chị từng “vẽ” chân dung chồng lý tưởng là người thế nào? Đó là một người đàn ông phải luôn yêu thương tôi. – Vậy Đỗ Khải An giống người đàn ông trong mộng của chị bao nhiêu phần trăm? 90%. – Chị còn nhớ thời gian anh ấy ngỏ lời cầu hôn là dịp nào? Tôi đang hồi hộp quá nên chưa nhớ ra. – Đây là mối tình thứ mấy của chị? Cái này khó nói quá, xin cho tôi được giữ bí mật, (Cười). – Chị có quan tâm đến chuyện tình cảm quá khứ của chồng không? Chắc chắn là không, vì tôi tin chồng. – Chị tự tin hiểu chồng bao nhiêu phần trăm? Tôi tự tin hiểu anh ấy tuyệt đối nên mới đồng ý chịu cưới đó.
Lê Thúy không hề nuối tiếc điều gì khi cưới chồng.
– Hiện tại, nhiệt độ tại quê Quảng Bình là bao nhiêu? 12 độ vào ban ngày, nhưng buổi tối thì lạnh lắm. – Chị đang bị cảm nặng có đúng không? Tôi đang bị viêm họng nên chẳng nói thành tiếng. – Vậy bây giờ chị còn được bao nhiêu kg? Tôi đã bị giảm 3kg rồi, vì lo tất bật cho đám cưới quá nên chỉ còn 50kg thôi! – Hôm nay làm tiệc cưới tại Quảng Bình, chị sẽ mặc trang phục thế nào? Tôi sẽ mặc váy cưới của anh Đỗ Mạnh Cường tặng, còn ngày rước dâu tôi sẽ mặc áo dài màu đỏ có đội kèm tấm vải lưới cùng màu. – Trong lễ cưới, chị nghĩ khoảnh khắc nào là đẹp nhất? Cả hai vợ chồng lạy trước bàn thờ ông bà, tổ tiên và đeo nhẫn cưới cho nhau. – Chị có cô dâu phụ không? Có, nhưng cô dâu phụ sẽ ở Sài Gòn. Đó là một đồng nghiệp rất thân thiết với tôi.
Cô tự tin hiểu chồng tuyệt đối.
– Chị thích mặc váy cưới màu gì nhất? Tôi thích nhất màu trắng, vì trông nó rất tinh khôi và nhẹ nhàng. – Vậy chị sẽ mang giày gót thấp để không bị chênh lệch với chồng chứ? Tôi sẽ mang giày 5 phân, còn chuyện anh ấy thấp hơn tôi là sự thật rồi, nên sẽ khó thay đổi, (Cười). – Kiểu váy cúp ngực, khoe vai trần gợi cảm có hợp với chị? Không đâu, (Cười). – Tiệc cưới của hai anh chị dự định chọn màu gì làm chủ đạo? Hồng và xám nhạt, vì tôi rất thích hai màu sắc này.
Sau khi cưới, hai vợ chồng cô dự định hưởng tuần trăng mật bên Mỹ.
– Giữa chị và chồng cùng có sở thích nào giống nhất? Hai vợ chồng tôi cùng chung sở thích đi du lịch và ăn uống. – Điểm trái ngược nhất trong tính cách giữa hai người là gì? – Vậy chị dự định cùng chồng hưởng tuần trăng mật ở đâu? Chắc hai vợ chồng tôi sẽ đi Mỹ. Xin cảm ơn và chúc mừng đám cưới Lê Thúy sắp tới!