Yến Phương – bà xã của Lam Trường vô cùng xúc động trước tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Vừa qua, Lam Trường và bà xã Yến Phương đã lên đường sang Mỹ chuẩn bị cho một thời gian khá dài sống ở nơi đây, đồng thời, kết hợp đi lưu diễn. Trước đi, Yến Phương đã bất ngờ đăng tải bức hình mẹ chồng đứng ở cửa chào tạm biệt với dòng tâm sự đầy xúc động.
Dòng chia sẻ đầy xúc động của bà xã Lam Trường
Theo chia sẻ của vợ Lam Trường, tuy mẹ chồng không phải là người sinh ra cô nhưng luôn dành tình cảm cho bà giống như mẹ đẻ. Khi bà ốm cô đau lòng, khi bà khỏe cô rất vui mừng chẳng khác gì máu mủ, ruột thịt. Nhìn cảnh mẹ chồng đứng ở cửa mà lòng Yến Phương xót xa và càng thương mẹ hơn. Đồng thời, cô cũng tự hứa khi trở về sẽ mang niềm vui mới về cho mẹ chồng.
Mẹ Lam Trường đứng ở cửa tiễn con trai và con dâu đi Mỹ
“Không phải là người sinh ra mình, nhưng lại là người sinh ra người mình yêu. Có yêu chồng, mới yêu má chồng. Về ở với má được 9 tháng, thấy má bệnh rồi má khoẻ. Cảm giác đau lòng rồi mừng rỡ như chính má ruột của mình dù khoảng cách má con cách xa nhiều quá. Hôm nay con đi, chắc cũng lâu con mới về. Nhưng con hứa khi về sẽ đem niềm vui mới về cho má. Nhìn cảnh má đứng nhìn tụi con đi mà lòng xót xa. Má ở nhà mạnh khoẻ đợi tụi con về nhé. Thương!” – Yến Phương viết. Trước chia sẻ của Yến Phương, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã xúc động và đồng cảm với cô. “Trên đời, ba mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất, ba mẹ ruột cũng như ba mẹ chồng, cứ yêu thương thật lòng thì sẽ nhận được yêu thương em à!”, “Đọc mà khóc luôn! Cảm động quá! Hãy sống thật hạnh phúc và sớm mang niềm vui về cho những người luôn yêu thương. Chúc phúc cho em nhé!”.
Rất nhiều người đồng cảm, nghẹn ngào khi đọc tâm sự của Yến Phương

Lam Trường và mẹ


HuNa
Theo YAN News