Phần thi bikini hết thời tại Miss World

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới năm nay vắng bóng phần thi bikini. Chủ tịch Miss World Julia Morley được cho là đã tuyên bố bỏ hẳn phần thi này kể từ năm 2015. Mặc dù Hoa hậu Thế giới 2014 đã khép lại sau khi tìm được chủ nhân vương miện xứng đáng, cuộc thi vẫn để lại không ít băn khoăn cho khán giả. Miss World năm nay đã không mang đến cho khán giả bất cứ phần trình diễn nóng bỏng nào trên sân khấu. Thậm chí, suốt quá trình Miss World 2014 diễn ra, không một hình ảnh áo tắm nào của các thí sinh được hé lộ. Năm nay, phần thi Hoa hậu Bãi biển vẫn tồn tại, nhưng với hình thức các người đẹp tham gia một buổi chụp hình riêng để ban giám khảo chấm điểm. Trong một cuộc họp riêng hôm 12/12, Julia Morley, chủ tịch Miss World, đã công bố với các giám đốc quốc gia rằng phần thi bikini sẽ được loại bỏ hoàn toàn kể từ năm 2015. “Tôi thực sự không muốn điều đó. Tôi không cần nhìn những phụ nữ đi lên đi xuống trong những bộ bikini. Nó không có tác dụng gì với phụ nữ. Và nó cũng không có bất cứ tác dụng nào với bất cứ ai trong chúng ta”, quý bà 74 tuổi nói với phóng viên tạp chí Elle khi họ cùng đứng xem buổi luyện hát sing-off của hai người đẹp Malaysia và Scotland tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Excel London, Anh. “Tôi không quan tâm mông của người này lớn hay nhỏ hơn 5 cm so với người khác. Chúng tôi không nhìn vào mông cô ấy. Chúng tôi lắng nghe cô ấy nói”, Julia Morley nói. Cuộc thi đã có nhiều thay đổi. “Ngoài bốn phần thi Tài năng, Thời trang, Bãi biển, Thể thao, Rolene Strauss phải trải qua một cuộc phỏng vấn sâu với ban giám khảo, phải giới thiệu dự án cộng đồng về mục tiêu đưa tất cả bé gái tới trường học. Rolene cũng sẽ giữ một vị trí đặc biệt trong lịch sử Miss World – cô sẽ là người chiến thắng cuối cùng của một cuộc thi Hoa hậu Thế giới có phần thi áo tắm”, bài báo trên Elle viết. Miss World vốn khởi nguồn là một cuộc thi bikini. Năm 1951, 26 người đẹp diện những bộ bikini khoe dáng trên chiếc xà lan trên sông Thames, Anh. Sự kiện do một người đàn ông tên là Eric Morley đứng ra tổ chức, nhằm quảng bá các mốt áo tắm mới nhất khi đó. Khi báo chí hay tin những phụ nữ đẹp nhất thế giới cùng tụ hội ở Anh trong những bộ đồ bơi, họ ùn ùn kéo đến để được chứng kiến. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới khai sinh từ đó. Kiki Hakansson của Thụy Điển, Hoa hậu Thế giới đầu tiên, cũng là cô gái duy nhất đăng quang trong bộ bikini.

Các thí sinh vào chung kết cuộc thi Miss World đầu tiên, năm 1951, tạo dáng với bikini tại Empire Rooms ở Tottenham Court Road, London, Anh.

Các thí sinh vào chung kết cuộc thi Miss World đầu tiên, năm 1951, tạo dáng với bikini tại Empire Rooms ở Tottenham Court Road, London, Anh. Năm 1951, ý tưởng đơn giản về việc đưa một phụ nữ diễn bikini lên sân khấu đã khiến cả thế giới phải sốc. Năm sau đó, hai quốc gia dọa rút khỏi cuộc thi vì lý do trái đạo đức. Suốt những năm 70 của thế kỷ trước, cuộc thi đối mặt nhiều hoạt động biểu tình ngăn chặn của các tổ chức nữ quyền. Năm 1970, trên sân khấu Hoa hậu Thế giới, khi người dẫn chương trình Bob Hope đang yêu cầu các thí sinh quay lưng để ông có thể ngắm họ từ phía sau trong các bộ áo tắm, ở bên ngoài, 400 phụ nữ tụ tập phản đối. Họ hô vang khẩu hiệu: “Chúng tôi không đẹp, chúng tôi không xấu, chúng tôi đang nổi giận”. Tâm lý bài xích Hoa hậu Thế giới vì yếu tố bikini cũng tồn tại ở Anh, và từ 1988 tới 2011 (23 năm), các cuộc thi hoa hậu không được phát trên giờ vàng của truyền hình Anh. Trước nhiều sức ép, format của chương trình đã phải thay đổi, theo đó, bikini chỉ là một phần riêng trong cuộc thi, người chiến thắng mặc váy dạ hội, và phần thi phỏng vấn được đưa ra. Năm 1974, Julia Morley bắt đầu khởi động khẩu hiệu “Sắc đẹp vì một mục đích”, chuyển hướng chú ý của cuộc thi tới vẻ đẹp bên trong của các thí sinh. Trong những năm gần đây, phần thi áo tắm thường diễn ra trước đêm chung kết, và giám khảo chấm riêng thay vì trình diễn trên sân khấu trực tiếp. Phần lớn phụ nữ mặc áo tắm một mảnh hoặc quấn khăn quanh hông. “Chúng tôi không muốn các cô gái cảm thấy họ là những thân thể biết đi”, Julia nói. Trong đêm chung kết Miss World 2014, phần lớn thời gian được dành để nói về vấn đề từ thiện của thí sinh và những người đăng quang trước đó cũng như tôn vinh chủ tịch Julia Morley vì các nỗ lực nhân ái của bà. Đêm thi, thay vì nói về số đo ba vòng của các thí sinh, MC công bố về số tiền thu được từ các hoạt động từ thiện của Miss World. “Trong thời đại ngày nay, khi chuyện cởi đồ, trên các tạp chí, biển quảng cáo đã trở thành thông dụng, cơ thể phụ nữ được phô bày trên truyền hình không còn là chuyện gây sốc, Julia Morley đang tiên phong tạo bước chuyển cho nền công nghiệp sắc đẹp và nhằm thúc đẩy những ngành khác, để việc đánh giá phụ nữ không phải là bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài hay bằng đường cong cơ thể qua các bộ bikini”, Elle đánh giá.

hh2-8856-1418726030.jpg

Thí sinh Miss World xuất hiện trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy trên sân khấu. Ảnh: Elle. Tuy nhiên, việc thiếu vắng phần thi bikini khiến cuộc thi trở nên tẻ nhạt, thiếu sức hút. Một bài viết trên Telegraph nhận định, đêm thi thiếu tính nóng bỏng, diễn ra nhàm chán, khi các người đẹp chỉ diện những bộ váy lộng lẫy ra dạo quanh sân khấu. Yếu tố nóng bỏng, gợi cảm, điều mà nhiều người trông đợi ở một cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới đã không được đáp ứng như mong đợi. “Tôi không nhận thấy khao khát trên gương mặt của các cô gái, và mong muốn của họ được đăng quang, bởi họ không được cho phép để phô diễn điều đó”, phóng viên Telegraph viết. Chung kết cuộc thi năm nay còn bị đánh giá là nhàm chán vì hình thức tổ chức. Hầu hết các phần thi được thực hiện trước. Đêm chung kết chỉ đơn thuần là công bố kết quả bên cạnh vài tiết mục giải trí đơn giản. Các thí sinh thậm chí còn bị cắt mất phần tự giới thiệu 30 giây trên sân khấu mở đầu cuộc thi mà chỉ bước ra và dạo lướt qua ống kính. Ngoài top 5, toàn bộ thí sinh còn lại không được cất tiếng nói của họ. Phần thể hiện của các thí sinh trên sân khấu cũng hoàn toàn hạn chế, thay vào đó là các video đã được ghi hình và biên tập kỹ lưỡng trước đó được trình chiếu. hh3-1784-1418726030.jpg

Chủ tịch Miss World Julia Morley. Ảnh: Elle.

Trong khi Miss World có thể sẽ không bao giờ còn tồn tại phần thi áo tắm, đối thủ của Miss World, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ do Donald Trump sáng lập muộn hơn Hoa hậu Thế giới một năm, lại đặc biệt chú trọng đẩy mạnh điều này. Và, không như Miss World, nó không cần đến cuộc phỏng vấn sâu hay yếu tố hoạt động cộng đồng. Hoa hậu Hoàn vũ 2014 với những cô gái khoe đường cong nóng bỏng, các màn trình diễn sôi động, hoành tráng, hứa hẹn được chào đón hơn khi nó diễn ra vào tháng 1/2015.

Song Ngư

Theo VnExprress