Khi sao Hàn ‘xù lông’ với fan cuồng

Trước những hành động thái quá của fan cuồng, thay vì im lặng, những thần tượng Hàn đã mạnh dạn lên tiếng chỉ trích, yêu cầu fan cuồng tránh xa họ. Là những ngôi sao nổi tiếng với hàng nghìn fan hâm mộ, việc bị fan cuồng đeo bám hàng ngày, hàng giờ đã không còn xa lạ đối với những thần tượng xứ kim chi. Đa số sao Hàn chọn cách im lặng để tránh những xung đột tai tiếng. Tuy nhiên lại có rất nhiều người thẳng thắn lên tiếng, thậm chí họ còn “mạnh tay”, quyết liệt với những fan cuồng quá mức khi “tức nước vỡ bờ”. Luhan (EXO): “Các bạn cho là mình dũng cảm à?” Phát hiện mình bị fan cuồng theo dõi, Luhan từng tức giận “xả một tràng” trên trang cá nhân: “Các bạn có thể ngừng theo tôi được không? Các bạn đang cho mình là dũng cảm à? Là làm đúng à? Tôi không muốn nhắc lại một lần nữa những điều mà các bạn đã làm”. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng

Luhan chỉ trích fan cuồng trên trang cá nhân.

Thế nhưng cuộc sống riêng tư của anh vẫn bị quấy rối. Anh tiếp tục phải lên tiếng: “Đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi nói những điều này. Tôi không làm gì cả, vậy mà tại sao cứ phải nhận hàng loạt tin nhắn mỗi ngày thế này? Tin nhắn xác minh, thay đổi mật khẩu, đăng nhập với một địa chỉ IP khác. Nếu các bạn cứ tiếp tục hành động lố bịch và vô ích như thế này thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn và im lặng nữa đâu”. Tao (EXO): “Đừng ép chúng tôi quá đáng” Mệt mỏi với việc phải tránh né những “bóng ma” cứ dai dẳng bám theo họ ngày đêm không buông, “một mẩu” nhà EXO cuối cùng đã phải lên tiếng vì sự bình yên của cả nhóm. Vào dịp lễ trung thu năm 2014, Tao cùng Sehun và Suho tới Trung Quốc nghỉ lễ, 3 anh chàng bị fan cuồng “bám đuôi” trên từng cây số. Hoảng sợ, bực tức vì đời tư bị xâm phạm quá mức, ngày 8/9, em út EXO đã cảnh báo fan cuồng qua mạng xã hội: “Tết trung thu vui vẻ. Tôi không biết mình đang nói gì đây. Tạm gác lại chuyện các bạn bám theo tôi từ Hàn Quốc tới các địa điểm du lịch trong lễ Chuseok. Nhưng giờ các bạn đang đuổi theo xe ô tô của chúng tôi. Đừng quá đáng thế! Tôi đã nói điều này hơn 10 lần rồi. Xin các bạn hãy để cho tôi, Sehun và Suho có một dịp nghỉ lễ Chuseok tử tế. Đừng ép chúng tôi quá đáng, tôi đang muốn bay ngược về Hàn Quốc đấy…”. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng Là một thần tượng nổi tiếng, Tao cũng như các thành viên EXO liên tục gặp những rắc rối do fan cuồng gây ra. Trước đó một năm, các thành viên EXO gặp một phen sợ “xanh mắt mèo” tại sân bay Incheon khi Kai bị fan cuồng xô ngã. Sau đó Tao đã viết trên trang cá nhân rằng, anh không muốn nhìn thấy các bạn của mình bị thương thêm một lần nào nữa vì nó rất đau. JYJ không đủ kiên nhẫn để nhỏ nhẹ Sau nhiều lần bị fan cuồng đeo bám, cuối cùng các thành viên JYJ đã không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện nhỏ nhẹ. Bị fan bám đuôi làm phiền, JaeJoong đã lớn tiếng quát nạt: “Quay lại đây, quay lại đây trước khi tôi đuổi được các người… đi đi, đồ khốn”. Anh cũng thừa nhận từng đánh một fan cuồng nữ. Yoonchun cũng không bình tĩnh hơn, thậm chí anh còn bị tung clip đánh fan lên mạng. Trong khi đó, Junsu thì nhẹ nhàng hơn, anh thẳng thắn: “Hey, các bạn đang quay phim hả? Được thôi, hãy làm những gì các bạn muốn và hãy sống theo cách các bạn thích”. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng 3 anh chàng điển trai nhà JYJ mở họp báo chỉ trích hành động thái quá của fan cuồng. Trước scandal “bạo hành” fan, JYJ đã phải mở họp báo lên án những hành động thái quá của fan cuồng, xin lỗi khán giả và tiếp tục cố gắng trên con đường âm nhạc. Leeteuk (SuJu): “Xin hãy để tôi một mình” Trước khi nhập ngũ, “một mẩu” nhà Super Junior vẫn phải “vật lộn” với fan cuồng khi họ cứ bám theo anh từng ngày. Ngày 29/10/2012, nam ca sỹ đã phải lên tiếng vì sự bình yên của mình: “Fan cuồng vẫn theo tôi thậm chí cả ngày cuối cùng trước khi nhập ngũ. Tôi nên làm gì đây. Xin hãy để tôi một mình trong ngày hôm nay”, “Tôi không có nơi nào để đi. Tôi sẽ về nhà và thu dọn hành lý của mình”. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng Đẹp trai, tài năng, “một mẩu” nhà SuJu cũng trở thành “nạn nhân” của nhiều fan cuồng. Dù Leeteuk nói khá nhẹ nhàng nhưng người hâm mộ của anh dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi của Idol trước những hành động quá đáng của một số fan. Taecyeon (2PM): “Tôi sẽ kiện” Bị hai cư dân mạng liên tục quấy rối tình dục qua mạng xã hội, nam ca sỹ Taecyeon đã quyết định nhờ pháp luật can thiệp thay vì im lặng chịu đựng. Ngày 9/2/2014, anh chàng đã đăng tải lên twitter của mình lời nhắn nhủ “thủ phạm” đã xúc phạm đến anh: “Tôi sẽ kiện hai cô. Tôi sẽ cho 2 người thấy thế nào là lẽ phải. Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Các cô đừng hi vọng tôi sẽ hòa giải”. Taecyeon còn thẳng thừng tuyên bố sẽ đánh trả bất kỳ ai dám quấy rối anh như trước đây. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng Thay vì lên án, chỉ trích, nam ca sỹ Taecyeon đã sử dụng biện pháp mạnh hơn để chấm dứt hành vi “điên rồ” của fan cuồng. Choi Si Won (SuJu): “Đừng làm vậy nữa” Hai năm trước, Si Won từng bị fan cuồng hack tài khoản. Mặc dù anh đã lên tiếng xin họ đừng làm như vậy nữa nhưng 5 tháng sau, sự việc lại tiếp tục tái diễn. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng

Mỹ nam nhà SuJu thường xuyên bị fan cuồng hack tài khoản.

Ngán ngẩm trước việc làm của fan cuồng, Si Won chia sẻ: “Yêu mến ai đó thực sự là hiểu và quan tâm tới họ chứ không phải xen vào đời tư của họ, bám theo rồi phát tán tin đồn về họ… Xin hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi và dừng ngay việc hack twitter của tôi lại”. G-Dragon (Big Bang): “Đừng đến nhà tôi nữa” Bị fan cuồng đeo bám cả ngày lẫn đêm, không chỉ đời tư của G-Dragon mà ngay cả cuộc sống gia đình anh cũng bị đảo lộn. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng

Thủ lĩnh Big Bang xin fan cuồng tránh xa nhà mình.

Thủ lĩnh Big Bang viết trên trang cá nhân của mình: “Nhiều ngày nay, cả những đứa trẻ cũng xuất hiện ở nhà tôi, ngay trước cửa nhà… Tôi hiểu, nhưng như vậy là quá lắm rồi. Mẹ và chị gái tôi đã phát hoảng khi về nhà vào ban đêm. Đừng làm như vậy nữa, làm ơn đừng đến nhà tôi nữa”. Jang Geun Suk: “Tôi không cần fan cuồng” Nam tài tử này đã từng bị fan cuồng Trung Quốc đuổi theo xe, chặn đường, đe dọa. Anh đã trực tiếp nói với những phần tử cuồng nhiệt này rằng, đừng bám theo anh nữa. Thậm chí anh còn dọa sẽ không bao giờ đến Trung Quốc nữa nhưng lời nói của anh dường như chẳng có chút tác dụng nào. Khi sao Hàn xù lông với fan cuồng Ngày 22/7/2013, Jang Geun Suk đã bực bội viết trên twitter mỉa mai fan cuồng: “Gắn ăng-ten trên taxi, sử dụng truyền dữ liệu GPS, các bạn có nhiều cách bám đuôi quá. Tôi nhắc lại, tôi không cần những fan cuồng, tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm”. Dù dùng đủ mọi cách từ lịch sự đến thô bạo nhất có thể để cảnh báo fan cuồng đừng hành động quá đáng, nhưng dường như chuyện bị đeo bám, xúc phạm, thậm chí là đe dọa đối với các thần tượng Hàn vẫn là chuyện “cơm bữa”. Đối với fan Kbiz mà nói, chừng nào không còn Idol thì chừng đó mới hết fan cuồng.

Nguyễn Tuyết

Theo Đất Việt