Sao Việt bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày 20-11

Những kỷ niệm khó quên với sao Việt nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

Nhân ngày 20-11, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các nghệ sỹ trẻ về thầy cô.

Ca sĩ Ái Phương

 - 1

Với Ái Phương, 20 -11 luôn là ngày kỷ niệm đặc biệt bởi đây vừa là ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa là ngày sinh nhật của cô. Khi còn đi học, ngào này năm nào Phương cũng háo hức chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

Có năm, Phương làm 1 vở kịch tiếng Anh cùng bạn học rồi nhìn thầy cô ngồi vừa xem vừa cười chảy nước mắt. Với Phương, đó là những món quà ý nghĩa dành tặng thầy cô.

Cả năm thầy cô vất vả, có 1 ngày được nghỉ ngơi và được quây quanh bởi học trò. Trông thấy thầy cô hạnh phúc, Phương cũng thấy vui.

Ca sĩ Lan Trinh

Người mà Trinh luôn nhớ và kính trọng nhất trong suốt năm tháng ngồi trên ghế nhà trường là cô giáo chủ nhiệm lớp 5A trường tiểu học Bắc Hải (TP. HCM). Cô hay làm một món ăn nhỏ mang tới lớp cho mỗi trò chia nhau. Có lúc là ổ bánh rau câu hình khúc cây khô mọc đầy nấm rơm, có khi là những phần me ngào đường chứa đầy tình cảm của cô…

 - 2

Cô như người mẹ với tập thể hơn 30 đứa con. Có hôm giờ ra chơi mà cả lớp không chịu xuống sân lại tụ tập ngoài lan can rất đông (điều này nhà trường không cho phép vì lan can nhỏ). Thế là cô bắt tất cả phải viết bảng kiểm điểm. Bọn Trinh vừa khóc vừa năn nỉ nhưng cô không tha. Đó cũng là bảng kiểm điểm đầu tiên của cuộc đời Trinh. Lúc đó, tất cả cũng buồn và ấm ức với cô lắm.

Vào ngày cuối năm học Trinh vô tình mở ngăn bàn thì thấy cô xếp chồng kiểm điểm này ngay ngắn. Thì ra cô không hề nộp ban giám hiệu như đã bảo mà chỉ muốn dọa học trò biết sợ mà chừa không tụ tập chỗ nguy hiểm, còn cô thì giữ từng tờ lại làm kỉ niệm.

Đối với lớp là vậy, còn với cô, cô còn đặc biệt hơn vì cô đã tin tưởng chọn Trinh vào thi trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Cô đã dạy kèm cho Trinh mỗi ngày tại nhà mà không hề nhận lương để giúp Trinh tự tin hơn. Năm đó, Trinh đậu đến học sinh giỏi cấp Quốc Gia môn toán và văn. Lòng tin của cô vào Trinh và sự tận tình không hề một chút vụ lợi cá nhân của cô ảnh hưởng đến nhân cách và lối sống của Trinh sau này rất nhiều.

Năm đó cũng là năm cuối cùng cô đứng trên bục giảng ở Việt Nam. Năm học sau Trinh về thăm đã nghe cô cùng gia đình định cư ở nước ngoài. Đến tận bây giờ Trinh vẫn còn rất nhớ cô và biết ơn cô rất nhiều.

Diễn viên Bella Mai

 - 3

Gương mặt mới đang được chú ý trong Mùa oải hương năm ấy chia sẻ, cô có rất nhiều kỷ niệm với thầy cô, đặc biệt là dịp 20-11.

Thời Bella Mai còn ngồi trên ghế nhà trường, vùng quê của cô các gia đình đều không mấy khá giả. Mỗi bạn nhỏ quyên góp vài ngàn đồng để mua món quà nhỏ tặng cô giáo chủ nhiệm. Tuy nhiên, ai nấy cũng thấy vui và rất háo hức.

Khi đến nhà cô, mỗi bạn được chia bánh, uống nước và ríu rít gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Bạn thì ngày càng xinh đẹp, bạn lại hồn nhiên chúc cô cho nhiều điểm 10, rồi có bạn thì hứa với cô sẽ cố gắng học thật giỏi.

Và tận đến bây giờ, Mai vẫn liên lạc với cô chủ nhiệm và các bạn qua điện thoại. Cứ mỗi dịp Tết hay về quê thăm gia đình, Mai lại cùng tập thể lớp qua thăm cô chủ nhiệm và ôn lại kỷ niệm xưa.

Nhân nhịp ngày 20-11, Bella Mai muốn gửi lời chúc tốt đẹp đến với thầy cô của mình và cũng như tất cả những người thầy những người cô trên toàn thế giới lời chúc hạnh phúc và khoẻ mạnh để dạy dỗ và bạn tặng cho một thế hệ trẻ một hành trang tương lai vững chắc.

Diễn viên La Quốc Hùng

 - 4

Hùng nhớ nhất là Thầy Sơn, chủ nhiệm những năm Hùng học cuối cấp 3 trường Võ Thị Sáu (TP. HCM). Thầy là người dạy môn thể dục và cũng là thầy giám thị của trường. Nguyên nhân thầy đảm nhận vai trò chủ nhiệm của lớp là vì lớp của Hùng nổi tiếng quậy phá nhất trường nên phải cần đến bàn tay của một thầy giám thị làm chủ nhiệm.

Ban đầu các thành viên trong lớp A14 của Hùng ai cũng sợ thầy nhưng dần dần chính thầy dùng tình cảm để “cảm hóa” các thành viên trong lớp. Những ngày sắp đến ngày thi tốt nghiệp, thầy tận tình ngồi dò bài cho từng bạn một. Thầy hướng dẫn cách học như thế nào để nhớ bài nhanh và lâu hơn.

Bất ngờ và khiến lớp xúc động nhất chính là việc thầy đã… ăn chay để mong cho cả lớp đỗ tốt nghiệp.  Cả lớp A14 sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ngày chia tay thầy khi ca khúc Trường cũ tình xưa mà cả lớp hát tặng thầy cũng là lúc thầy trò khóc nức nở….

Ca sĩ Đại Nhân

 - 5

Trước đây, Nhân học dở môn Hoá lắm, nên bị thầy Hoá năm lớp 12 gọi lên kiểm tra bài suốt. Ban đầu, Nhân vừa sợ và ngại, thậm chí có lúc không có thiện cảm với thầy. Tuy nhiên, sau nhiều lần bị nhắc nhở, Nhân đã quyết tâm tập trung học cho giỏi. Cuối năm đó điểm thi tốt nghiệp mô Hóa của Nhân lại cao nhất lớp. Giờ nghĩ lại, mình thấy thương và cảm ơn thầy nhiều hơn.

Những năm sau này, cứ đến ngày 20-11, nếu có điều kiện Nhân lại về thăm trường và thăm thầy.

Diễn viên Quang Sự

 - 6

Ngày 20-11 nhớ nhất với Quang Sự là những năm cuối cấp 2. Cả lớp Sự đạp xe suốt 15km xuống chỗ cô chủ nhiệm mừng ngày 20/11. Cô giáo mời cả nhóm ăn cơm tại nhà.

Trong lúc ăn mình bị một bạn trong nhóm “chơi khăm” gắp cho mình nguyên cái đầu cá vì biết mình không thích ăn đầu cá biển bao giờ. Dù cảm thấy ấm ức nhưng mình cũng đành phải cố gắng ăn. Đúng lúc đó, cô giáolà người tâm lý nên đã gắp ra và đổi lại cho mình một khúc cá khác ngon lành.

Bách Thiên
Theo Khampha.vn