Sau vụ việc bị trọng tài đuổi khỏi khu vực BHL của H.A.T FC vì lỗi phản ứng, ca sĩ Tuấn Hưng đã viết tâm thư chia sẻ bức xúc về vụ việc đáng tiếc diễn ra chiều qua trên sân phủi.
Tuấn Hưng phản ứng với 2 trọng tài bắt chính trong trận H.A.T FC gặp Thành Đồng FC trong buổi chiều qua (28/9). |
“Chúng tôi thua, họ có hay nhưng nếu không chơi với 9 người (7 cầu thủ đá + 2 trọng tài) thì Thành Đồng hôm nay đã ôm sầu ôm hận. Khi trong tài xin lỗi chúng tôi vì… non kinh nghiệm, tôi còn biết nói gì hơn? Anh em tôi đổ máu, vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội để thi đấu, nhưng rồi nghĩ: trọng tài cũng là 1 nghề nên tôi cắn răng vượt qua nỗi đau này khi trọng tài đã nhận khuyết điểm”. Trước những phản ứng từ ông bầu kiêm HLV trưởng của H.A.T FC, Ban tổ chức (BTC) vẫn kiên quyết tôn trọng, bảo vệ mọi quyết định của trọng tài trên sân và sẵn sàng cho H.A.T FC bỏ giải nếu không tuân thủ đúng nguyên tắc của giải đấu. Tuyên bố mới nhất của ca sĩ Tuấn Hưng để đáp lại động thái của BTC: “Tôi bỏ thì các bác (BTC) bảo tôi hành xử trẻ con, nhưng chơi kiểu này thì đúng là tôi đang bị coi là trẻ con đấy”. Quyết định cuối cùng của nam ca sĩ người Hà Nội vẫn còn bỏ ngỏ nhưng ở trận đấu tiếp theo thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 2, H.A.T FC của ca sĩ Tuấn Hưng sẽ gặp đội bóng rất mạnh TopGroup vào lúc 15h00 trên sân bóng của Bộ Công An (số 379, đường Nguyễn Xiển).
Tùng Lê
Theo Zing