– Bên cạnh nhạc sĩ Dương Cầm, vở diễn “Hà Nội, ngày… tháng… năm, Những thanh xuân rực rỡ” còn có bàn tay của ca sĩ Tấn Minh, biên đạo Trần Ly Ly.
Lô Thủy, Tấn Minh, Khánh Linh, nhạc sĩ Dương Cầm (từ trái sang)
Nhạc sĩ Dương Cầm nhận được khá nhiều câu hỏi của giới truyền thông sau phát ngôn gây bão về ca khúc Như lời đồn của Khắc Hưng. Tuy nhiên anh từ chối trả lời về sự việc này vì không muốn câu chuyện bị đẩy đi xa hơn nữa. Nam nhạc sĩ cho biết thời gian này anh chỉ muốn tập trung vào vở diễn Hà Nội, ngày… tháng… năm.
Đây là một chương trình nghệ thuật được dàn dựng dưới dạng nhạc kịch Broadway, Dương Cầm không chỉ là nhạc sĩ sáng tác, hoà âm và phối khi cho hầu hết các bài hát, anh còn là giám đốc âm nhạc của tác phẩm này. Sau khi đạt nhiều thành tích cao tại Hội diễn Ca Múa Nhạc toàn quốc đợt 2 – 2018, giám đốc Tấn Minh đã quyết định mang chương trình tới gần với khán giả thay vì bị “cất kho”.

“Thị trường âm nhạc bây giờ rất khó khăn vì có quá nhiều show ca nhạc. Các vở diễn của các đoàn nghệ thuật rất khó bán vé. Nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm để cho khán giả được thưởng thức những chương trình có chất lượng nghệ thuật cao, đưa giá trị đích thực của âm nhạc đến công chúng”, nam ca sĩ Tấn Minh chia sẻ.
Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết mặc dù không phải người Hà Nội nhưng bằng trí tưởng tượng của mình, anh đã tái hiện một Hà Nội xưa hào hùng, bi tráng và một Hà Nội nay trẻ trung, mạnh mẽ.

Vở diễn được dàn dựng bởi êkip: Tấn Minh (Chỉ đạo nghệ thuật), Trần Ly Ly (Tổng đạo diễn) và nhạc sĩ Dương Cầm (Giám đốc âm nhạc). Khách mời đặc biệt là “cô Bống” Hồng Nhung.
Lý giải về việc mời Hồng Nhung tham gia dự án, ca sĩ Tấn Minh cho biết vì chị là người Hà Nội gốc, có khả năng diễn xuất và ca hát để vẽ nên một thanh xuân rực rỡ của người con gái Hà Thành.
Lâm Văn
Theo Vietnamnet












