-
Sỹ Luân bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng khi anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng đồng thời chia sẻ về những dự án lớn mà mình đang ấp ủ thực hiện.
Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Sỹ Luân bất ngờ xuất hiện trên truyền thông và chia sẻ về những dự án sắp tới của mình. Sỹ Luân cho biết, hiện tại anh ít xuất hiện trên sóng truyền hình, truyền thông báo chí nhưng không có nghĩa là anh không còn hoạt động với nghề. Nam ca sĩ vẫn đi show diễn, hát phục vụ khán giả ở nhiều nơi, nhiều tụ điểm khác nhau. Bên cạnh đó, Sỹ Luân cũng có đi dạy, giữ chức vụ tại nhiều trung tâm đào tạo.
Đặc biệt hơn, anh còn đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc tài năng hứa hẹn bùng nổ, tấn công thị trường Châu Á, nhất là thị trường Trung Quốc. “Sắp tới tôi sẽ cho ra mắt một dự án âm nhạc mới với những ca sĩ trẻ do chính tay mình đào tạo. Tôi chắc chắn “gà” của Sỹ Luân sẽ đạt ngưỡng nổi tiếng ít nhất phải ở khu vực châu Á”, Sỹ Luân tiết lộ.
Nói về dự án này, Sỹ Luân tỏ ra vô cùng tự tin. Bởi các học trò của anh không những trẻ, đẹp, tài năng mà còn thành thạo 4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn, Hoa.
Sỹ Luân khẳng định, 5 năm tới các học trò của anh sẽ nổi tiếng ngang ngửa Sơn Tùng hiện tại: “Trước khi cho các ca sĩ do tôi đào tạo ra thị trường, tôi đã cho họ trình diễn ở các sân khấu, trường học để đo lường phản ứng của khán giả. Những việc nói tục hay phát ngôn bỗ bã, chiêu trò, tôi tự tin không xảy ra đối với các học trò của mình. Điều tôi đòi hỏi các em là sự nỗ lực, nhiệt huyết và cái tâm với nghề. Chỉ cần các em làm được, tôi đảm bảo tương lai các em sẽ vươn rất xa vì sau lưng tôi có nhiều mối quan hệ mạnh. Trong vòng 5 năm, tôi sẽ cố gắng giúp các em phải là ngôi sao với danh tiếng như Sơn Tùng hay các ca sĩ trẻ nổi bật hiện nay“.
Khi được hỏi về sức khỏe hiện tại có ảnh hưởng bởi tai nạn kinh hoàng 10 năm trước. Chủ nhân “Mắt nai cha cha cha” bộc bạch, hiện tại sức khỏe của anh đã ổn nhưng không thể phục hồi hoàn toàn. Anh rất hay quên, đãng trí vì dùng thuốc mê phẫu thuật nhiều lần sau tai nạn. Anh dùng điện thoại để ghi chú lại những công việc quan trọng.
“Tai nạn khiến tôi bị vỡ xương hàm, một bên mặt bị dập nát và phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Bác sĩ bảo tôi bị mất trí nhớ, có thể lâu dài và khi hồi phục thì cũng không được đầy đủ. Trong nhiều năm qua, bất kể thời gian nào tôi đều làm bạn với điện thoại. Có việc gì quan trọng hay lịch làm việc tôi đều ghi vào bộ nhớ. Nếu mất điện thoại, tôi không tưởng tượng được sẽ xáo trộn thế nào. Thú thật sau khi mổ hai lần, vào thuốc mê tôi chẳng còn nhớ gì nhiều. Ngay cả bản thân tôi thời gian trước cũng như trẻ thiểu năng, không biết mình là ai. Tôi phải mất 5 năm mới lấy lại được ý thức và phục hồi sau những tổn thương”, giọng ca 1982 bồi hồi.
Còn nhớ 10 năm trước, Sỹ Luân gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Anh kể: “Đêm đó, tôi đang lưu thông trên đường Sương Nguyệt Ánh, TP HCM nhưng đầu óc của tôi lại đang suy nghĩ đến công việc. Lúc ấy tôi vào khúc cua nhưng ở đó có quầy bán thuốc ven đường nên tôi không thấy rõ 2 bạn nhân viên từ nhà hàng lao ra. Họ vừa lái xe vừa cười nói nên không thấy tôi đang lao tới. Khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, tôi chỉ còn cách thắng gấp, không thể lách được vì taxi phía trước đang chạy lên. Tôi đang đi chiếc xe cũ từ mười mấy năm nay nên khá cũ kỹ, chỉ dùng thắng đĩa. Khi tôi quyết định thắng lại, người tôi bay lên không trung và đập đầu xuống đất. Lúc đó tôi không còn biết gì nữa”.
Sỹ Luân sinh năm 1982, anh từng được biết đến là một nhạc sĩ, ca sĩ, MC nổi tiếng của Việt Nam. Anh là chủ nhân của nhiều ca khúc nổi tiếng như: “Mắt nai cha cha cha”, “Anh yêu em nhiều lắm”, “Ánh sao bằng”, “Sát cánh bên nhau”, “Yêu làm chi”…
Theo Vietgiaitri



















