Nhờ sức nổi tiếng của cha mẹ mà những nhóc tì này cũng được truyền thông và khán giả săn đón, quan tâm từng chút một. Bé Tiểu Chí Chí (Kimi) – Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nhi Lâm Chí Dĩnh không còn quá xa lạ với khán giả bởi sự đa tài của anh trong mọi lĩnh vực, dù là điện ảnh, âm nhạc hay kinh doanh, Lâm Chí Dĩnh đều đạt được những thành công nhất định. Đoạn kết viên mãn của cuộc đời anh đó là được yêu và lấy Trần Nhược Nghi. Hai người trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, đến với nhau và sinh ra cậu con trai tại Mỹ vào năm 2009.
Ở thời điểm đối diện với tin đồn “ăn cơm trước kẻng”, Lâm Chí Dĩnh và Trần Nhược Nghi đều im lặng. Mãi cho đến khi con trai tròn một tuổi thì những thông tin về cậu con trai quý tử Tiểu Chí Chí (Kimi) được hé lộ. Và Lâm Chí Dĩnh cũng đã cởi mở, tình cảm hơn khi liên tục cập nhật những hình ảnh thân thiết, đáng yêu của 2 cha con.
Và từ đó, cái tên Kimi cũng trở thành một trong những từ khóa được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều nhất. Lâm Chí Dĩnh không ngần ngại đưa con trai mình đến những nơi đông người, sự kiện để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trang cá nhân Weibo cũng là nơi mà anh và con trai chia sẻ những bức ảnh chụp cùng nhau rất tình cảm và ngộ nghĩnh. Mãi đến khi cả 2 cùng đồng ý tham gia vào chương trình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế thì khán giả lại “phát cuồng” hơn khi hai bố con tỏ ra khá hợp gu cả về tính cách và thời trang. Những bộ trang phục tone sur tone của cả 2 được khán giả nhắc đến khá nhiều.
Bé Kimi tuy còn bé tuổi nhưng luôn dạn dĩ và thể hiện sự ngây thơ, đáng yêu của mình giữa chốn đông người. Lâm Chí Dĩnh và Kimi như một cặp song hành, dường như ở đâu có bố là ở đó có con và luôn thu hút sự chú ý truyền thông và khán giả. Bé Tiểu Nhu Mễ (Gạo Nếp) – Dương Mịch và Lưu Khải Uy. Một câu chuyện tình đẹp đình đám giữa tiểu Hoa đán Trung Quốc Đại Lục và nam tài tử điển trai Lưu Khải Uy luôn khiến khán giả cảm thấy rất ngưỡng mộ. Cả 2 đến với nhau với xuất phát điểm khá thuận lợi. Khi bắt đầu tình yêu, danh tiếng và sự nghiệp của Dương Mịch có phần nổi trội hơn so với Lưu Khải Uy. Nhưng cả 2 đồng tâm hiệp lực để cùng vun vén cho tình cảm và hỗ trợ sự nghiệp cho nhau. 12 tuổi không còn là khoảng cách khó khăn giữa họ. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Lưu Khải Uy vẫn rất phong độ và nam tính, vừa mang nét trẻ trung như chàng trai 20, vừa có sự chín chắn của người đàn ông trưởng thành. Còn Dương Mịch thì càng ngày càng đằm thắm và quyến rũ.
Mái ấm nhỏ đã có thêm một thành viên là bé gạo nếp. Chiều 1.6 Lưu Khải Uy đã không giấu nổi sự vui sướng của mình và viết lên trang cá nhân rằng “Chào đón thành viên mới. Vợ thật vất vả. Hai mẹ con đều bình an. Chúc tất cả trẻ em trên thế giới và con gái của cô ngày Tết thiếu nhi vui vẻ”. Niềm vui như được nhân đôi khi ngày sinh của bé Gạo Nếp trùng với ngày Tết thiếu nhi Quốc tế.
Kể từ khi con gái đầu lòng Tiểu Gạo Nếp chào đời, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chưa chính thức công khai hình ảnh của con với người hâm mộ. Chính vì thế, các fan của cặp đôi vô cùng háo hức và tò mò muốn biết dung mạo của cô công chúa nhà họ Lưu. Song cả 2 vợ chồng luôn khiến fan hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi liên tục cập nhật những hình ảnh của bé từ xa, đằng sau lưng hay chỉ có loáng thoáng khuôn mặt của bé.
Từ Hy Viên (Đại S) sau bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng và phim Mars cùng Châu Du Dân đã đưa tên tuổi của cô đến gần với khán giả hơn. Năm 2011, cô nàng đã bất làm đám cưới với một vị doanh nhân tên Uông Tiểu Phi khiến nhiều người bất ngờ. Trái với nhiều bình luận ác ý của cư dân mạng lúc bấy giờ, mẹ Chồng Đại S đã có những lời chia sẻ chân thành và hết lời ca ngợi :”Con dâu tôi rất ngoan ngoãn và hiểu biết. Tôi nhìn người rất chuẩn, chủ yếu quan sát các chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Ngay từ đầu khi gặp gỡ tôi đã xác định chắc chắn cô gái này chính là con dâu của mình. Có được 1 người con dâu tốt như vậy tôi rất hài lòng và mãn nguyện”.
Vào đúng 16 chiều ngày 25/04/2014, đôi vợ chồng trẻ Từ Hy Viên – Uông Tiểu Phi đã vỡ òa trong niềm sung sướng, cùng chào đón thêm một thành viên nhí cho mái ấm nhỏ của mình. Cô bé được sinh ra trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào khôn nguôi của gia đình sau một thời gian dài được cả nhà mong ngóng. Vào thời điểm đó, người đại diện Vỹ Kỳ của Đại S cho hay: “Cô bé xinh xắn không kém gì mẹ. Tất cả họ hàng đôi bên đều có mặt như chờ đợi tiểu thiên sứ vậy. Còn Từ Hy Viên vui mừng và hạnh phúc đến nỗi quên cả nhìn cân nặng của con. Bé nặng khoảng 3kg và rất khỏe mạnh.”
Có bé Uông Nguyệt Phi, Đại S và Uông Tiểu Phi luôn nở nụ cười hạnh phúc viên mãn.