Tùng Lâm lo lắng bị tẩy chay sau scandal hỗn xược

Trong khi đó, đối thủ của anh ở The Winner Is là Phương Trinh lại lên tiếng bênh vực cho chàng ca sĩ trẻ.

Tâm điểm trong đêm tứ kết 2 của Tôi là người chiến thắng đều dồn hết sự chú ý dành hết cho quán quân Tiếng hát truyền hình 2006 Phương Trinh và quán quân Tiếng hát truyền hình 2008 Đỗ Tùng Lâm. Cơ duyên đã đưa 2 đối thủ được đánh giá ngang sức ngang tài gặp nhau và chỉ có một cơ hội bước tiếp vào bán kết để gặp Hoàng Nhật Minh. Cả Phương Trinh và Tùng Lâm đều sở hữu giọng hát nội lực, đều đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình, và đều thuộc hàng “trai xinh gái đẹp”. Không những thế, màn đối đầu gây tranh cãi của Tùng Lâm tại vòng bảng cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kết quả của anh tại vòng tứ kết. Tuần trước đó, trong màn đối đầu với Hoàng Anh, Tùng Lâm bị cho là hỗn xược và khinh thường đàn anh vì những câu nói thiếu khôn ngoan. Thái độ của nam ca sĩ điển trai không được lòng ban giám khảo và khiến anh mất điểm với người hâm mộ. Nhắc lại sự cố “vạ miệng”, Tùng Lâm tâm sự: “Hôm đó thay vì ra về và mang theo chiến thắng thì ngược lại, lòng tôi nặng trĩu vì những lời chỉ trích. Tôi ý thức được mình đã quá đà trong tình huống thương lượng. Cũng vì tuổi trẻ bồng bột nên tôi không kiểm soát được bản thân, dẫn đến việc quá hăng máu khiến tôi xử lý tình huống theo cách quá dở. Lúc đó tôi không có ý xấu, chỉ không mong anh Hoàng Anh ra về tay trắng. Nhưng cách nói của tôi đã khiến anh ấy và mọi người phiền lòng. Lời xin lỗi nói ra lúc này có lẽ đã muộn nhưng tôi vẫn muốn được nói xin lỗi. Tôi xin lỗi anh Hoàng Anh và mong anh bỏ qua cho cách hành xử không đẹp của tôi lúc ấy. Tôi cũng muốn xin lỗi khán giả, với những ai đã yêu mến tôi vì thái độ của tôi trên sóng truyền hình trực tiếp. Tôi đã có bài học lớn của mình. Phản ứng của mọi người chẳng khác nào một cú tát, rất đau nhưng giúp tôi tỉnh ngộ ra”.

Tùng Lâm
Tùng Lâm “vạ miệng” vì thiếu kỹ năng ứng xử.

Tùng Lâm chia sẻ thêm, anh cũng lo lắng khi nghe được thông tin rằng 101 giám khảo đã mất cảm tình nên sẽ không chọn anh bất chấp diễn biến trận đấu với Phương Trinh trong đêm sắp tới như thế nào. “Tôi chỉ muốn nói một điều là, nghệ sĩ sống dựa vào 2 thứ, đó là cảm giác sung sướng với nghề khi được hát và để khán giả tận hưởng cảm giác đó với mình. Tôi biết, quyết định chọn lựa dựa trên nhiều yếu tố, đôi khi giám khảo bị chi phối bởi cảm xúc của người nghe dành cho nghệ sĩ, nên những ai đã không yêu thương, thích thú với mình thì chắc chắn cũng sẽ rất khó để thay đổi điều đó một sớm một chiều. Tôi bây giờ chỉ còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, đó là cháy hết mình để dành tặng tiếng hát cho những ai đang chờ đợi sự xuất hiện của mình!”, nam ca sĩ điển trai chia sẻ. Tùng Lâm tin tưởng vào việc tha thứ, dù không phải bây giờ. Anh ý thức được tình cảm nơi khán giả dành cho mình thế nào ở thời điểm hiện tại. Nhưng nam ca sĩ gốc Bắc hy vọng, thời gian tới anh có nhiều cơ hội sửa sai và hoàn thiện bản thân để mọi người có cái nhìn khác về Tùng Lâm. Khi được hỏi về đối thủ của mình, Tùng Lâm bày tỏ: “Đấu với một đối thủ như chị Phương Trinh là một niềm vinh hạnh thực sự, dù thắng hay thua tôi nghĩ cũng đều rất vui lòng. Thẳng thắn mà nói, hai chị em rất cân bằng và tương đồng về nhiều mặt. Tôi hy vọng, đây sẽ là một trận đấu chất lượng”.

Bỏ đi những áp lực
Bỏ đi những áp lực bên lề, Tùng Lâm cố gắng tập luyện để có màn đối đầu cân xứng với đàn chị Phương Trinh.

Về phía Phương Trinh, cô cho biết mình có xem qua phần thi của Tùng Lâm ở tuần trước. Cô xem Tùng Lâm như một người bạn, người em vì cả 2 đều xuất phát và trưởng thành chung một cái nôi Tiếng hát truyền hình. Phương Trinh hiểu về những áp lực mà nam ca sĩ trẻ đang gặp phải. “Trước hết, tôi xin chia sẻ với Lâm những cảm xúc không vui đó. Đối với tôi, Tùng Lâm là một ca sĩ chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, lễ phép và chỉn chu. Có thể Lâm là một chàng trai trẻ cá tính nên việc thể hiện và bày tỏ cảm xúc có phần mạnh mẽ và chưa uyển chuyển theo cách nhiều nghệ sĩ hay thể hiện trước công chúng, sự việc theo tôi không quá to tát. Con người không ai là hoàn hảo hết, ai cũng có lúc không làm vừa lòng người khác mà”, nữ ca sĩ xinh đẹp lên tiếng bênh vực cho đàn em.

giữa đám đông chỉ trích, Phương Trinh lên tiếng bênh vực cho đàn em.
Giữa đám đông chỉ trích, Phương Trinh lên tiếng bênh vực cho đàn em.

Phương Trinh cũng thẳng thắn phát biểu, việc nhiều giám khảo bày tỏ họ sẽ không chọn Tùng Lâm bất chấp phần thi 2 người ra sao là không đúng. Theo cô, lời nói có thể đâm chết một con người, lời nói cũng có thể làm cho người ta hạnh phúc. Khán giả có quyền áp đặt cảm xúc yêu ghét đối với nghệ sĩ nhưng giám khảo thì nên công tâm. Bản thân Phương Trinh không muốn chiến thắng trên thất bại của Tùng Lâm vì một lý do ngoài giọng hát. Cô rất đánh giá cao giọng hát của Tùng Lâm nên kết quả rất khó đoán. Nhưng cũng như người em thân thiết, dù ai thắng cũng đều rất xứng đáng. Với những phát biểu khá thẳng thắn ở trên, Phương Trinh hứa sẽ hành xử đẹp với tư cách một đàn chị trong phần thương lượng. Trong đêm thi, Tùng Lâm chọn ca khúc Hoang mang trong khi Phương Trinh thể hiện Chậm lại một phút. Chắc chắn phần đối đầu này sẽ làm khán giả mong đợi nhiều nhất.

Tùng Lâm - Phương Trinh đều ngang sức ngang tài n
Tùng Lâm – Phương Trinh đều ngang sức ngang tài, hứa hẹn sẽ là màn đối đầu nảy lửa.

Cuộc so găng giữa 2 giọng ca đến từ đại ngàn Tây Nguyên sẽ diễn ra tưng bừng trong đêm mở màn. Cậu cháu trai của Siu Black người dân tộc Bana, Jean Paul Blada sẽ đối đầu với tiếng hát đại diện cho dân tộc Ja-Pai, Nay Danh. Thế mạnh chung của các giọng ca đến từ Tây Nguyên là sức mạnh, nội lực và sự hào sảng trong giọng hát, không phô trương về hình thức trình diễn. Nay Danh lực chọn ca khúc bất hủ của núi rừng Đôi chân trần trong khi Jean Paul Blada chọn Bình minh sẽ mang em đi. Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Phù Vạn Nam Hương tại bán kết. Ở diễn biến tiếp theo, kết quả của trận Bích Lệ – Lan Anh sẽ xác định đối thủ của Thái Sơn ở bán kết. Bích Lệ với nhiều năm đi hát cộng với sự trải nghiệm về tuổi đời sẽ gặp gỡ một Lan Anh trẻ trung, mới mẻ. Quý bà hát tình ca lựa chọn sở trường của mình, ca khúc Đêm đông, trong khi Lan Anh thể hiện bài hát Mẹ yêu con. Trước trận đấu, Bích Lệ cho rằng: “Giữa Thái Sơn và Lan Anh, tôi ‘ngán’ Thái Sơn hơn vì giọng hát chỉn chu, chuẩn xác và nội lực. Còn ở Lan Anh có sự tươi mới pha chút hồn nhiên trong giọng hát”.

Bích Lệ và Lan Anh
Bích Lệ và Lan Anh thân thiết trong lúc tập luyện.

Chàng trai Mỹ hát tiếng Việt Kyo York và biên đạo múa người Việt hát tiếng Mỹ – Hà Lê là 2 nhân vật của trận thứ 4. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng tin nhắn bình chọn của khán giả truyền hình dành cho biên đạo Hà Lê đang dẫn đầu trong cả 9 đêm thi. Nếu như xuất sắc để có mặt ở trận đấu cuối cùng của The Winner Is 2 thì cơ hội để trở thành quán quân của biên đạo hiphop đình đám này là rất lớn (vì trận chung kết sẽ có 50% kết quả từ tin nhắn khán giả). Tuy nhiên, trước hết anh phải vượt qua một đối thủ “cứng cựa” là Kyo York. Với lợi thế tiếng Việt, Kyo luôn biết cách lấy lòng khán giả khi luôn lựa chọn thể hiện các ca khúc bất hủ của âm nhạc Việt Nam, và tuần này cũng không ngoại lệ. Chàng trai Mỹ sẽ hát Tình ca để đọ giọng với I Don’t Want To Miss A Thing của Hà Lê. Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Trương Thế Vinh ở bán kết. Thủ lĩnh ghế nóng trong đêm tứ kết 2 là một cái tên rất thân quen với MC Hoài Linh và khán giả truyền hình, nghệ sĩ Thanh Bạch. Đây là lần đầu tiên MC Thanh Bạch làm giám khảo của một cuộc thi hát. Liveshow 10 – đêm tứ kết 2 của The Winner Is 2014 được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h chủ nhật, 14/9 trên HTV7.

Ảnh: An Trần

Theo Zing.vn