Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, từ bé Nguyệt Hằng đã yêu thích những làn dân ca ngọt ngào, mê đắm lòng người. Với Hằng khi được cất lên giọng ca, hoà mình với điệu ví giặm là lúc cô cảm thấy tâm hồn bình yên lạ kỳ.

Cô gái này chính là Đinh Thị Nguyệt Hằng, sinh viên năm nhất trường Đại học Vinh. Hằng được mọi người nhận xét năng nổ trong các hoạt động chung, cô hoà đồng, thân thiện và luôn giữ nụ cười trên môi rạng ngời.
Nguyệt Hằng cũng là thành viên sôi nổi của câu lạc bộ dân ca ví giặm, chia sẻ về lý do tham gia câu lạc bộ, Nguyệt Hằng bộc bạch: “Mình mê dân ca ví giặm, mình muốn được thể hiện bản thân nhiều hơn và đặc biệt là được rèn giũa để có thể hát hay thể loại âm nhạc ưa thích. Ở đây mình được sống hết mình với âm nhạc, đơn giản như thế thôi”.
Thi Thi
Ảnh: Tuấn Tây
Theo Dân Trí












