Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

Bộ sưu tập Thu Đông 2018 của nhà mốt Italy gây thích thú với phần mở màn độc đáo.

Hôm 25/2, bộ sưu tập Thu Đông 2018 của Dolce & Gabbana ra mắt trong khuôn khổ Milan Fashion Week. Sàn diễn mô phỏng mặt tiền của nhà thờ Oratorio di Santa Cita ở Palermo, đảo Sicily (Italy).

Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

Lần này, bộ đôi thiết kế gây bất ngờ cho khán giả ở phần mở màn. Thay vì dùng người mẫu, họ sử dụng tám máy bay không người lái trình diễn những mẫu túi xách mới nhất.

Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

Sau đó, dàn người mẫu mới bước ra đường băng trong trang phục in những họa tiết đặc trưng của Thiên chúa giáo.

Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

Tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến bộ sưu tập lần này. Stefano Gabbana chia sẻ: “Tôi tin vào Chúa trời và Đức mẹ đồng trinh”. Hai nhà thiết kế thể hiện sự tôn kính với Thiên Chúa thông qua nghệ thuật mạ vàng trên trang phục, trang sức hay hình ảnh các vị thánh trong nhà thờ tại Vatican.

Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

Bộ sưu tập sử dụng chất liệu nhung, ren, gấm là chủ đạo, xen kẽ denim, lông và sequin.

Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

So với những mùa trước, Dolce & Gabbana đưa ra nhiều hơn mẫu thiết kế rộng rãi, phóng khoáng đậm hơi thở đường phố bên cạnh những mẫu đầm bó, đầm corset hay đầm voan mỏng quen thuộc.

Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu
Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu
Dolce & Gabbana dùng máy bay không người lái thay người mẫu

Những mẫu kính độc lạ luôn là “đặc sản” của hãng mốt được các tín đồ mong chờ.

Mẫu túi xách của D&G được chạm khắc tỉ mỉ mang hơi thở dân gian, cổ tích.

Mẫu giày cao gót của mùa tới có cả cầu kỳ lẫn tối giản, hiện đại.

Ảnh: Vogue

Sao Mai

Theo VnExpress