Nghe sao Hàn thì thầm kể… chuyện ma

Không ít sao Hàn phải khiếp vía vì từng gặp ma. Jiyeon (T-ara) Jiyeon thực sự rất kinh hãi khi bản thân cô đã từng gặp ma. Câu chuyện xảy ra trước ngày nhóm T-ara ra mắt. Linh cảm của cô nàng cho biết dường như có thứ gì đó cứ đè nặng trên cơ thể của cô khi đang ngủ. “Tôi đã cố thoát khỏi tình trạng tê liệt đó và may là tôi làm được. Sau đó tôi kể chuyện này cho chị Soyeon. Và thật không ngờ khi chị ấy bảo cũng đã từng thấy một con ma như thế ở cùng chỗ tôi nhìn thấy nó.” Nghe sao Hàn thì thầm kể chuyện ma Kim Hyun Joong Mỹ nam đang gây chú ý về scandal đánh bạn gái hiện nay cũng đã từng sợ hãi khi phải đối đầu với một con ma ở chính nhà mình. Câu chuyện được anh chia sẻ khi tham gia ghi hình chương trình “Strong Heart”. Kim Hyun Joong cho hay tại ngôi nhà mà anh từng sống luôn có một con ma “ghé thăm”. Điều gây sốc hơn khi mỹ nam tiết lộ đã từng yêu cầu con ma phải rời khỏi nhà anh nhưng nó không đồng ý. Cuối cùng thì anh chọn lựa cách sống chung cùng nó. Thông tin này khiến cho những vị khách ở trường quay và hai MC há hốc mồm vì kinh ngạc. Nghe sao Hàn thì thầm kể chuyện ma Tao (EXO) Thành viên nhóm EXO, Tao kể rằng anh từng nhìn thấy ma khi đang tắm. Còn anh chàng Baekhyun lại chia sẻ về giọng nói lạ lùng mà anh từng được nghe khi tham gia MV ở MAMA. Nghe sao Hàn thì thầm kể chuyện ma Nghe sao Hàn thì thầm kể chuyện ma Eunhyuk (Suju) Eunhyuk chia sẻ có lần khi anh đang thu âm phần hát của mình thì người chỉ đạo cho hay rằng những giai điệu ấy không đúng cho lắm và yêu cầu anh hát lại. “Điều này thật lạ lùng vì tôi nghĩ tôi chẳng làm gì sai nhưng họ vẫn cứ đề nghị tôi hát lại.” Khi nghe lại đoạn thu âm đó cùng một kĩ sư, Eunhyuk cho biết: “Người kĩ sư đã chỉ ra chính xác cái đoạn tôi hát sai cứ như thể là một nhà ngoại cảm ấy. Tôi đã gặp gỡ và làm việc với một kĩ sư mà dường như có sức mạnh siêu nhiên hơn cả một con ma”. Nghe sao Hàn thì thầm kể chuyện ma Girl’s Day Minah, thành viên của nhóm Girl’s Day chắc hẳn chưa hết run khi kể về câu chuyện ma của mình. “Tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng và đi tắm trong khi có ai đó cứ cố mở cửa. Đơn giản tôi chỉ nghĩ là thành viên nào trong nhóm nên đã gọi to lên nhưng chả có người nào đáp trả lại tôi. Thế nhưng sau đó tiếng đập cửa lại vang lên dồn dập hơn. Tôi thu hết can đảm rồi mở của nhưng chẳng có ai ở đó cả.” Nghe sao Hàn thì thầm kể chuyện ma

Theo Nấm/Đất Việt