Nói thật là giờ muốn ngắm trai đẹp, bạn không cần phải chăm chăm ôm lấy cái máy tính cày phim để xem mấy anh diễn viên, ca sĩ đẹp trai đâu. Họ đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà xa vời quá, nhiều người biết quá. Hiện tại là thời đại muốn kiếm trai đẹp là phải ra ngoài đường rồi đi đây đi đó cơ.
Chẳng thế mà cứ dăm bữa nửa tháng các chị em được phen nháo nhào vì một bức ảnh chụp lén trên xe bus, trong hiệu sách… của một anh chàng đẹp trai nào đó. Một địa điểm khác cũng dễ gặp trai đẹp không kém, đó chính là tàu điện ngầm. Mặc dù các “soái ca” tàu điện ngầm thì ở tít bên Pháp, bên Mỹ… nhưng với tinh thần chung “Trai đẹp là một tài nguyên, thấy trai đẹp mà không ngắm, đó là lãng phí”, có ảnh cho các cô nàng chiêm ngưỡng là đủ rồi!
Mặc dù em không biết anh cười vì điều gì nhưng em biết danh sách fan hâm mộ của anh vừa thêm một thành viên đấy

Anh chỉ việc ngồi đó thôi, còn chụp ảnh cứ để em lo

Không thể phủ nhận được rằng trai Tây thực sự rất cuốn hút, bất kể ở góc độ nào

Dù nhìn từ trên xuống nhưng độ manly của anh chàng này vẫn không hề giảm sút

Anh gì ơi, em “chấm” anh rồi đó! Bỏ tai nghe ra và nhìn em đi!

Gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc

Mặc kệ anh đang suy tư về việc gì, em khẳng định anh vẫn rất “soái”

Trời ơi, phải chăng “nam thần” nào vừa bước ra khỏi tiểu thuyết và lạc bước lên tàu điện ngầm?

Mặc vest lịch lãm, tóc vàng gọn gàng, dáng vẻ nghiêm túc của anh chẳng khác gì hình tượng hoàng tử trong mơ của em cả

Anh gì ơi, anh có bạn gái chưa?

Cũng đồng phục đi làm như ai mà sao nhìn người ta lại đẹp trai, nam tính thế không biết

Hóa ra không chỉ con gái nhìn xinh nhất lúc chăm chú đọc sách mà con trai cũng vậy

Nhìn hình ảnh như phim này mà chỉ muốn bắt máy bay sang Pháp ngay để còn đi tàu điện ngầm

Chỉ riêng nụ cười ấm áp anh dành cho chú cún cưng đã đủ để con tim em rung rinh rồi

Góc nghiêng “thần thánh” sẽ luôn “thần thánh” ở bất kì địa điểm nào

Sao chàng nào trên tàu điện ngầm cũng dáng đẹp, mặt đẹp, ăn mặc cũng đẹp như người mẫu thế nhỉ?

Tóc dài lãng tử, phong cách siêu bụi bặm, nhìn thôi đã muốn “đổ đứ đừ”

Mặc dù anh cúi mặt nhìn điện thoại nhưng em tin vẫn phong độ ngời ngời như ai

Tôi biết ngay mà, trai đẹp lại dịu dàng thế này kiểu gì chẳng “có nơi có chốn” rồi

Thực sự đấy anh ơi, mặc vest trắng thôi anh đã đủ đẹp trai rồi, còn chăm chú bên trang sách như thế, anh muốn em sống sao?