Bắt gặp những nét bút như rồng bay phượng múa của ông đồ trẻ, bạn Thanh Trúc háo hức tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp và còn may mắn được dạy viết chữ bằng bút lông.
Trần Thanh Trúc, 22 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM. Cô là một thu ngân có sở thích đơn giản là ăn uống và “tám” cùng bạn bè.

Bên cạnh đó, Trúc còn có một sở thích khác là “chụp hình mọi lúc”. Cô cũng là một người mẫu khá “ăn hình”.

Nhân dịp Tết sắp đến, Trúc ghé thăm khu chợ xuân.

Tại đây, cô gặp một ông đồ trẻ có tài múa bút thanh thoát.

Quan sát từng nét chữ, Trúc rất tò mò về nghệ thuật thư pháp nên đã xin được học hỏi ông đồ trẻ.

Thanh trúc chia sẻ: “Theo em, ngày Tết người ta xin chữ ông đồ ai để được may mắn, nhiều điều tốt lành, như ý trong năm. Xin chữ đầu năm là một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt. Cứ mỗi năm, vào thời điểm đầu tháng Giêng thì mọi người lại đi xin chữ thầy đồ để về treo trong nhà để cầu mong hạnh phúc cho bản thân và gia đình”.

Trúc xin ông đồ chữ “Cát” – cầu mong cho mọi sự đều tốt đẹp. “Cát” với ý nghĩa là luôn gặp may mắn, mọi sự suôn sẻ, đủ đầy.

Xuân này, cô mong ước cho gia đình luôn bình an, cho tuổi mới nhiều may mắn.


Hình ảnh xinh đẹp của cô gái tuổi 22 trên phố ngày xuân.


M.C
Ảnh: Hoàng Minh Hoá
Theo Dân Trí