Đám cưới của Valerie Mã và Shyam Visani diễn ra tại một resort sang trọng bậc nhất ở Koh Samui, Thái Lan.
 |
Cô gái gốc Việt Valerie Mã sinh ra và lớn lên ở thành phố Toronto, Canada trong gia đình cả hai bố mẹ đều là người Việt. Chồng cô, Shyam Visani là người gốc Ấn Độ, sinh ra ở châu Phi rồi theo gia đình đến Canada từ khi còn bé. Họ phải lòng nhau khi học cùng trung học nhưng do ngần ngại những khác biệt về văn hóa, mãi đến đại học, Valerie và Shyam mới chính thức thành đôi.
|
 |
Sau khi hoàn tất chương trình đại học, Valerie sang Mỹ học thạc sĩ và tiến sĩ Luật tại trường Đại học Los Angeles. Trong 5 năm yêu xa, bằng tình yêu vững chắc, cặp đôi đã vượt qua các thử thách về không gian và thời gian. Tháng 11/2013, khi Valerie hoàn thành chương trình tiến sĩ, Shyam đã bay sang Los Angeles để cầu hôn cô.
|
 |
Cặp đôi lựa chọn hòn đảo Koh Samui xinh đẹp tại Thái Lan để tổ chức đám cưới trong mơ kéo dài 5 ngày với sự góp mặt của gần 200 khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới. Wedding planner đã mất một năm để lên ý tưởng và phác thảo đám cưới của họ với sự pha trộn của ba nền văn hóa: Ấn Độ, Việt Nam và châu Âu.
|
 |
Ngày đầu tiên của chuỗi tiệc cưới linh đình, cặp đôi tổ chức tiệc chào đón các vị khách từ phương xa tới. Tông màu trắng kem sang trọng bao phủ toàn bộ không gian tiệc cưới hướng biển lãng mạn.
|
 |
Bữa tiệc kết thúc với tiết mục múa sôi động của các vũ công người Thái và màn bắn pháo hoa ngoạn mục.
|
 |
Ngày thứ hai trên đảo Koh Samui, cặp đôi cùng gia đinh và các khách mời tham dự lễ đính hôn truyền thống Ấn Độ. Buổi sáng, trong lễ Chunni, một nghi lễ Ấn Độ, cô dâu được mẹ chồng choàng khăn truyền thống và chúc phúc. Lễ Mehndi được tổ chức vào buổi trưa cùng ngày, mọi phụ nữ có mặt tại đám cưới được vẽ henna lên tay, nét mực sẫm và sắc nét biểu trưng cho cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc dài lâu.
|
 |
Buổi tối cùng ngày, tiệc Sangeet, tiệc trước ngày cưới theo phong tục người Ấn được tổ chức ở khu vực bãi biển vào buổi tối. Màu sắc chính được sử dụng trong bữa tiệc là những tông màu nóng, sặc sỡ như da cam, xanh lam, đỏ mang tới sự vui tươi, may mắn.
|
 |
Lễ vu quy của người Việt Nam được tái hiện ngay trong resort 5 sao của Thái Lan trong ngày thứ ba của lễ cưới. Cô dâu và chú rể cùng diện trang phục áo dài, khăn xếp truyền thống. Cặp đôi dâng trà mời bố mẹ, họ hàng, quan khách theo đúng phong tục người Việt.
|
 |
Buổi tối cùng ngày, Valerie và Shyam tổ chức bữa tiệc ấm cúng trong một nhà hàng trong resort với màu đỏ huyền bí Á Đông.
|
 |
Ngày thứ tư, tiệc cưới linh đình theo truyền thống Ấn Độ được bắt đầu bằng lễ cầu nguyện có tên Mandvo – Pithi, dạ tiệc diễn ra vào buổi tối cùng ngày.
|
 |
Trong khi chú rể Shyam uy phong cưỡi voi thì cô dâu Valerie được rước bằng kiệu tới sân khấu chính.
|
 |
Ngày cuối cùng, cặp đôi tổ chức đám cưới ngoài trời theo phong cách châu Âu.
|
 |
Shyam – Valerie hạnh phúc cùng hai bên gia đình. Sau đám cưới, cặp đôi trở về thành phố Kinshasa, Congo nơi Shyam là giám đốc điều hành một công ty dược phẩm. Valerie phụ giúp chồng trong công việc và làm những việc thiện nguyện.
Tiệc cưới được thiện hiện bởi The Bliss Wedding Thailand.
|
Ngày thứ nhất: Tiệc đón chào khách
Tiệc tối bên bãi biển với màu trắng chủ đạo chào mừng các vị khách từ phương xa tới.
 |
Với phong cách nhẹ nhàng mà tinh tế, Shyam và Valeria lựa chọn hoa hồng màu trắng kem để trang trí cho bàn tiệc sát biển.
|
 |
Sân khấu lung linh dưới ánh hoàng hôn.
|
 |
Bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn đều có màu trắng.
|
 |
Tiết mục múa truyền thống của các vũ công người Thái gây ấn tượng mạnh với khách mời.
|
 |
Valerie xuất hiện trong bộ váy dài chấm đất màu vàng, ton – sur – ton với quần và khăn của chú rể Shyam.
|
 |
Màn bắn pháo hoa ngoạn mục kết thúc chương trình.
|
Ngày thứ hai: Lễ đính hôn theo phong tục Ấn Độ
Trong lễ Chunni, cô dâu được mẹ chồng choàng khăn truyền thống và chúc phúc.
 |
Valerie trong trang phục truyền thống Ấn Độ.
|
 |
Lễ Chunni diễn ra vào buổi sáng ngày thứ hai. Cô dâu được mẹ chồng choàng khăn theo phong tục và được nhận lời chúc phúc từ gia đình, họ hàng.
|
 |
Lễ Mehndi được tổ chức vào buổi trưa cùng ngày, mọi phụ nữ có mặt tại đám cưới được vẽ henna lên tay, nét mực sẫm và sắc nét biểu trưng cho cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc dài lâu.
|
 |
Tay của Valerie được phủ kín bởi nét vẽ Henna đặc trưng của người Ấn.
|
 |
Buổi tối, tiệc Sangeet, tiệc trước ngày cưới theo phong tục người Ấn được tổ chức ở khu vực bãi biển với phong cách sang trọng.
|
Ngày thứ ba: Lễ vu quy truyền thống Việt Nam
Cô dâu Valerie và chú rể Shyam xuất hiện trong trang phục áo dài, khăn xếp truyền thống của Việt Nam.
 |
Cổng hoa có gắn dòng chữ “Lễ vu quy” được dựng trong khuôn viên resort.
|
 |
Nghi thức rót trà theo phong tục người Việt.
|
 |
Cặp đôi dâng trà cho đấng sinh thành.
|
 |
Valerie duyên dáng, nữ tính trong tà áo dài.
|
 |
Màn xin dâu vui nhộn của Shyam.
|
 |
Tiệc tối đậm chất Á Đông.
|
Ngày thứ tư: Tiệc cưới chính theo phong tục Ấn Độ
Sau buổi cầu nguyện Mandvo – Pithi, dạ tiệc diễn ra vào buổi tối.
 |
Chú rể Shyam xuất hiện ấn tượng cùng các phù rể trên tàu cao tốc.
|
 |
Sau đó, anh được đưa bằng voi thẳng vào nơi tổ chức buổi cầu nguyện.
|
 |
Valerie lộng lẫy trong trang phục cô dâu Ấn Độ với nhiều trang sức đắt tiền.
|
 |
Cô được khênh bằng kiệu thằng vào khu vực làm lễ.
|
 |
Lời cầu nguyện và ban phước được đọc bởi một linh mục Ấn Độ.
|
Lễ cưới theo phong cách Châu Âu
Lễ cưới toàn màu trắng bên bãi biển khép lại chuỗi tiệc kéo dài 5 ngày của cặp đôi.
 |
Valerie rạng rỡ xuất hiện bên cha.
|
 |
Cô mặc chiếc váy cưới đuôi cá bó sát, tôn đường cong gợi cảm.
|
 |
Giây phút hạnh phúc của cặp đôi.
|
 |
Phù dâu là những người bạn thân thiết nhất.
|
 |
Valerie và Shyam vỡ òa trong hạnh phúc. Sau nghi lễ trao lời thề nguyền, dạ tiệc được tổ chức trong một nhà hàng gần bãi biển.
|
 |
Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với tông màu trắng và vàng đồng.
|
 |
Từng chi tiết trên bàn tiệc được chăm chút tỉ mỉ.
|
 |
Quà lưu niệm dành tặng cho các khách mời.
|
 |
Các dãy bàn hướng biển.
|
Minh Minh
Theo Ngôi Sao