Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực dẫn chương trình, Nguyên Khang khẳng định xác suất đọc nhầm tên hoa hậu vô cùng thấp.

Steve Harvey công bố nhầm hoa hậu. Ảnh: AP
Thứ hai, khi đã bước ra sân khấu, MC sẽ đọc qua một lần nữa trước khi công bố chính thức. Và họ cũng có rất nhiều thời gian làm cho mọi người hồi hộp. Ví dụ như “Và sau đây, á hậu 2 chính là… hoa hậu chính là… Khoảng thời gian đó đủ để họ liếc nhìn xuống tờ giấy một lần nữa. Chưa kể cột á hậu và hoa hậu khác nhau. Cái tên hoa hậu được in chữ to hơn nhiều so với tên á hậu. Cận cảnh màn hình lúc MC đưa tờ giấy cho khán giả xem cũng thấy cột hoa hậu nằm riêng so với hai á hậu. Nên chẳng thể nào MC lại nhầm lẫn đọc lộn sang cột khác. Ngoài ra, khi đã xướng xong tên hoa hậu và á hậu, theo thói quen của người dẫn chương trình, chúng tôi thường ngó xuống kết quả một lần nữa trước khi bước vào. Nên nếu sai sót là chỉnh ngay lập tức và xin lỗi ngay trên sân khấu, chứ không thể đi thẳng vào trong mà chẳng xem lại giấy.

Tờ giấy được cho là kết quả ban đầu lan truyền trên mạng.
Với 4 lần như thế, xác suất để đọc nhầm tên hoa hậu là rất hiếm. Chưa kể, trước khi chương trình diễn ra, họ đã có một ngày chạy chương trình chi tiết. Chính vì vậy, kết quả này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên hơn về thái độ của MC nam không hề an ủi và động viên cũng như xin lỗi hoa hậu Colombia, vì rõ ràng cô ấy đang bị tổn thương. Đáng ra ông ấy nên lại gần an ủi cô ấy. Thôi thì cuộc thi cũng đã khép lại, kết quả đã công bố. Tôi chỉ cảm thấy thương cho cô hoa hậu Colombia (người đã 2 lần rơi nước mắt chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút).

MC Nguyên Khang.
Nhân đây, tôi muốn nhắn gửi đến Phạm Hương một vài điều. Phạm Hương thân mến, anh còn nhớ Mahatma Gandhi – vị anh hùng dân tộc Ấn Độ từng nói: “Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn”. Tất cả người dân Việt Nam theo dõi em trong những ngày qua đều thấy sự nỗ lực từ em thế nào. Đó là những ngày nhịn đói ăn mì tôm, những ngày một mình tự trang điểm vì sợ trễ giờ ra sân khấu, đó là cả ngày mang giày cao gót tập luyện, xách gần cả chục vali quần áo nặng, hay đeo kính sát tròng đến đỏ cả mắt. Những nỗ lực ấy nhằm giúp Việt Nam ghi điểm trong mắt bạn bè thế giới, giúp Việt Nam thăng hạng trong bản đồ nhan sắc. Mọi người đều thấy sự cố gắng của em. Em rất đẹp và tài giỏi, chỉ đơn giản là em không may mắn. Có câu “Đường dài mới biết ngựa hay”, em còn nhiều cơ hội ở phía trước để khẳng định mình. Không bao giờ từ bỏ em nhé. Điều bây giờ là hãy trở về nhà trong vòng tay ấm áp của những người yêu mến em, ngủ một giấc thật ngon, ăn những món em thích. Đời người thành công nhất là nỗ lực hết mình làm được điều mình thích em ạ. Anh và mọi người vẫn luôn yêu quý em, Phạm Hương – Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.
****












