Hà Hồ đeo khẩu trang kín mít dẫn Subeo đi chợ

Hồ Ngọc Hà đeo khẩu trang kín cùng con trai Subeo đi chợ…

Trấn Thành: “Mới nhìn tưởng Sơn Tùng!”

Trên trang cá nhân của nhà thiết kế Lý Quí Khánh chia sẻ hình arnn mẹ con Hồ Ngọc Hà. Đây là thời điểm Hà Hồ thực hiện MV mới và cậu bé Subeo theo chân mẹ đến phim trường. Khi đi vào khu chợ, Suebo rất ngoan và nghe lời mẹ, cậu bé rất lễ phép và được nhiều người nhận ra, còn Hà Hồ – vì đang bị cảm nên phải đeo khẩu trang.

Chipu: “Xin chào Malaysia. Đói bụng quá! Malay có gì ngon ta?”

Đông Nhi
Đức Phúc: “Về nhà cùng gia đình”
Hoàng Thuỳ: “”Mọi tình yêu trên thế gian này đều bắt đầu bằng một câu hỏi. Rằng ở bên người ấy, mình có hạnh phúc không!?”
Hương Giang: “Lỡ buông lời yêu anh sợ anh xâm chiếm …. Ui sợ quá sợ quá đi mất “
Khánh Thi: “Sau 3 tháng kiêng khem thì hôm nay bắt đầu chăm sóc thêm bản thân. Giảm cân và vòng eo đã bắt đầu hơi hơi giảm giảm nhờ sự đồng hành tận tâm. Da dẻ cần mịn màng hơn nên đến tìm ngay chị Ngọc Ánh. Lâu rồi chị em không gặp lại hàn huyên. Lúc nào cũng khoái làm da trắng sáng không tì vết của chị .”
Lan Ngọc: “Chấn thương lung tung…người thì càng lúc càng như que củi Tủi thân. Cả buổi sáng đi học…chỉ nhắn nhủ có vậy!”
Minh Hà: “Có hai dạng người: người có ước mơ và người không có ước mơ. Trong số những người có ước mơ cũng có hai loại: người không thể thực hiện ước mơ và người có khả năng làm được điều đó. Trong số những người có ước mơ và có khả năng thực hiện ước mơ cũng có hai kiểu: người dám theo đuổi tận cùng ước mơ và người không muốn chạm tới nó, vì sợ rằng sau khi đạt được ước mơ rồi thì cuộc đời sẽ chẳng còn gì vui thú nữa. Bạn ở đâu?”
Minh Hằng: “Hnay xúng xính áo quần đi xem Con Ma Nhà Họ Vương… lúc tìm đồ mặc mới biết dạo này mình toàn mang đồ thể thao những đôi giày cao gót thật xa lạ với mình lúc này..dấu hiệu gì đây”
Nhã Phương
Ốc Thanh Vân: “Chuẩn bị ghi hình “Bước nhảy ngàn cân” show thứ 7! Ôi.. ê ẩm toàn thây. Cũng may là có cổ động viên. Mong là thật tốt đẹp để sớm được về nhà ôm ấp các con.”
Phan Hiển: “Em rất dễ thương khi ngủ!”
Tuấn Hưng: “Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày con trai bố chào đời. Giờ này năm ngoái cả nhà đang luôn thay nhau trực bên cạnh Mẹ con dù theo lịch là còn hơn 15 ngày nữa con mới gặp gia đình mình. Thoắt cái con đã tròn 1 tuổi. Thời gian trôi nhanh thật. Hôm nay con đã biết nhận thức Ông Bà Cha Mẹ . Đã biết buồn vui và đón nhận tình cảm của mọi người dành cho con. Con cứ đáng yêu và ngoan đó là hạnh phúc tuyệt vời cho tất cả mọi người trong gia đình mình. Con nhé. Bố sẽ làm tất cả để Gia đình mình Hạnh Phúc. “
Tú Anh: “Ban giám khảo mặc đồ đen giống nhau rồi, giờ móng tay cũng phải sơn màu xanh giống nhau mới chịu ạ”
Thu Phượng: “Mẹ ơi…hôm nay mẹ hứa…mẹ đón con nha… Con chỉ muốn ăn cơm mẹ nấu…Con chỉ muốn mẹ và mẹ thôi… Hứa nha…không là mũi mẹ sẽ bị dài ra đó…Sợ quá…!”
Thu Thuỷ

Văn Mai Hương

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet