Lại liều mình vạch áo cho người xem… showbiz

Mỉa mai hoặc “đá xoáy” chuyện showbiz và đồng nghiệp bằng những sản phẩm nghệ thuật vốn không phải mới mẻ, nhưng nó lại khá hiếm hoi. Dù rằng những sản phẩm kiểu này rất dễ gây ra tiếng vang và thu hút sự chú ý trong dư luận nhưng do “nhạy cảm”, dễ gây thù chuốc oán với đồng nghiệp nên rất ít nghệ sỹ liều mình với thể loại này.

Người đàn bà hở hang, xong đến chuyện người thì nở

nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang… Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một scandal, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên báo hình thì đầy một trang. Ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng.

Thê nên, bây giờ, điều quan tâm nhất là… Anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây… (Trích lời ca khúc Thật bất ngờ) Trúc Nhân chính là gương mặt mới nhất tham gia công cuộc “nói xấu” làng giải trí. Chàng nghệ sĩ trẻ cá tính vừa cho ra mắt một ca khúc mang tựa đề Thật bất ngờ, với nội dung mỉa mai những thứ tệ nạn quen thuộc trong showbiz Việt. Từ chiêu trò PR cho tới scandal ồn ào, từ chuyện lừa gạt tiền bạc cho tới hôn nhân tan vỡ đặc trưng kiểu sao Việt, tất tần tật đều xuất hiện trong ca khúc mới của Trúc Nhân. Như thường lệ, sản phẩm này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chú ý khá lớn từ người hâm mộ Việt, khi mà lâu lắm rồi chưa có ai chịu… hát xấu làng giải trí! Dám “dấn thân” và không ngại chuyện va chạm hay xích mích, nhưng chính Trúc Nhân cũng chia sẻ: Rất hiếm nhạc sĩ viết về nó, bởi đề tài này thật sự nhạy cảm. Phải cần có một sự liều lĩnh nhất định để viết ra những ca từ “đụng chạm” kiểu này và tất nhiên, còn phải cần nhiều sự liều lĩnh hơn nữa để cất cao tiếng hát… Sự nhạy cảm và đụng chạm của những sản phẩm kiểu này có thể được nhìn thấy rõ nhất ở MV Không phải dạng vừa đâu của Sơn Tùng. Không hẳn là “đá xoáy” điều gì ghê gớm trong showbiz Việt, nhưng với việc có ý mỉa mai nhắm vào hình tượng của 2 nhạc sĩ từng chỉ trích mạnh mẽ anh trước đó – Dương Khắc Linh và Phó Đức Phương, chàng ca sĩ trẻ đã nhận về vô khối phiền toái và rắc rối. Và sau rất nhiều tranh luận, giải thích, phía ê kip của Sơn Tùng đã buộc phải gỡ bỏ MV vừa mới phát hành để tránh những ồn ào tiếp tục được phát sinh. Chỉ ám chỉ “sơ sơ” hai nhân vật trong làng giải trí còn gặp nhiều phiền phức tới vậy, những sản phẩm “đá xoáy” nguyên cả làng giải trí e rằng còn nhận những phiền toái nhiều hơn gấp bội. Nghệ sĩ thường hay có tật giật mình, nhất là đối với những ai từng dính nhiều “vết chàm” trong quá khứ. Mà thật ra thì có mấy ai trong thế giới giải trí xa hoa, lấp lánh này thiếu được những vết chàm? Chính bởi vậy, những lời mỉa mai sâu cay trong những ca khúc ấy lập tức nhanh chóng được họ “vận vào mình”, nếu chúng có lỡ trùng hợp với scandal của họ ít nhiều. Việc “một mũi tên trúng cả đàn chim” chẳng phải điều gì hiếm hoi đối với những tác phẩm mỉa mai, đả kích mặt trái của làng giải trí. Như Chuyện thằng say trước đây của MTV, ngoài Cao Thái Sơn hay Ngọc Trinh – những nhân vật “được” chỉ đích danh trong bài hát với những ca từ đại loại kiểu “cạp đất mà ăn” hay “chuẩn men”, còn có hàng tá “nạn nhân” tự nhận trong showbiz hậm hực với 3 chàng trai nghịch ngợm. Ai bảo trong bài hát của họ lại nói tới cả chuyện đua đòi chạy theo vật chất của các hotboy, hotgirl, rồi cả chuyện đánh đổi thân xác để lấy tiền bạc hay vật chất để làm gì? Những khán giả yêu điện ảnh hẳn vẫn còn nguyên ấn tượng về Scandal – bộ phim đầu tiên khai thác những mảng tối bí mật bên trong thế giới showbiz hào nhoáng và nhiều cạm bẫy. Những tình tiết “thật như mang showbiz vào phim” đã đem lại cho người xem những góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Một showbiz của đấu đá, bon chen, chơi xấu và hãm hại, những tiểu xảo trong nghề hay những thối tha, kệch cỡm đã được lột tả phần nào trong những thước phim một cách khá thành công. Vậy nhưng, “chuyện của showbiz khủng khiếp hơn phim rất nhiều” – đó là thú nhận của diễn viên Vân Trang, nữ chính trong phim. ‘Nói xấu’ làng giải trí qua phim nhạc Một mũi tên trúng… cả đàn chim Dù chưa đi tới cùng, nhưng Scandal cũng đã “phát nổ” một cách hoành tráng, không chỉ ở doanh thu phòng vé. Khá lâu sau khi công chiếu, những tình tiết trong bộ phim vẫn được nhắc đi nhắc lại trên báo chí, trong những buổi chuyện trò trà dư tửu hậu hay tám chuyện phía hậu trường. Điều đó cho thấy bên cạnh những gì hào nhoáng, bóng bẩy, mặt trái xù xì của làng giải trí cũng là một điều hút khách chẳng hề thua kém… Gần đây nhất, “anh Tư” Hoài Linh cũng đã góp mặt trong một tiểu phẩm hài gây ít nhiều xôn xao trong giới sân khấu khi đả kích những tờ báo lá cải – vốn được coi là “bạn đồng hành”, “một phần không thể thiếu” của làng giải trí. Không ngại đụng chạm, nội dung của Xóm Nổ đề cập thẳng vào tình trạng phóng viên salon, viết tin bài dựa trên những nguồn thất thiệt, tin đồn (vốn quá dư thừa trong làng showbiz Việt), gây tác hại không nhỏ tới nghệ sĩ cũng như chính uy tín của giới truyền thông. Đá xoáy hay mai mỉa showbiz luôn là một đề tài khó. Không chỉ đòi hỏi óc sáng tạo hay năng khiếu nghệ thuật, nó còn đòi hỏi sự dũng cảm và hi sinh nhất định khi quyết “dấn thân”. Nhu cầu từ phía khán giả cũng không hề thiếu, với bằng chứng là sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ. Có điều, chỉ từng đó là không đủ đau để những nghệ sĩ vứt bỏ, đoạn tuyệt với những nhạc tình sầu thảm, những MV đau khổ hay sexy – những thứ hút khách và trở thành đề tài cho những liề mình vạch áo cho người xem… showbiz Việt.

Lâm Nguyễn

Theo Đất Việt