Pha Lê cho biết, cô hài lòng với vị trí đang có.
– Chị không đặt mục tiêu tên tuổi mình phải ở hàng nào sao? – Cái gì cũng có hai mặt. Nhiều người hỏi đi hát bao năm rồi mà vẫn vậy, có nản không? Tôi sẽ cười to và hỏi: “Tại sao lại nản?”. Năm nay tôi đang làm rất tốt công việc của mình và cuộc sống sôi nổi, hạnh phúc. Tôi cảm nhận bây giờ Pha Lê mới thật sự “chín”. Ai hỏi tôi có nản không chứng tỏ người đó không biết gì về tôi. Tôi là người lạc quan, không có chữ tiêu cực trong cuộc sống. – Nói là thế nhưng nếu việc ca hát mãi không tiến triển, chị có nghĩ đến phương án dừng lại? – Không, tôi vẫn làm. Cái gì khiến tôi vui, tôi sẽ thích, ca hát cũng vậy. Tôi thực tế, không thực dụng – Chị từng bị ném đá vì phát ngôn không yêu đàn ông đi xe máy. Đến giờ chị còn giữ quan điểm đó? – Tôi chỉ không yêu người kém hơn mình, hình ảnh xe máy là ví dụ minh hoạ ý đó, chứ không muốn châm biếm ai. Nếu lỡ làm ai tổn thương vì phát ngôn đó, tôi xin lỗi. Với tôi, những thứ đã thuộc về quan điểm sẽ không bao giờ thay đổi.
Nữ ca sĩ không thích nói những lời hoa mỹ để làm vừa lòng người khác
– Chị đưa vật chất làm tiêu chí chọn bạn trai, vậy chị có nghĩ đàn ông đến với mình đôi khi vì mác nghệ sĩ, vì vòng một nóng bỏng hay vì tình cảm thật sự? – (Cười lớn) Ai nói tôi chọn bạn trai vì vật chất? Chữ thực tế và thực dụng khác nhau một chữ mà ranh giới của nó lại quá mong manh. Tôi không thích tiết lộ đời tư, tình cảm của mình sau vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi yêu ai hay ai yêu tôi và vì cái gì, tôi cũng không cần giãi bày. Suy cho cùng, đâu ai sống hộ tôi, nên cái gì tôi có là của tôi, tôi bảo vệ tới cùng. – Trong chuyện tình cảm, nếu so sánh chị hiện tại và thời viết tâm thư trách Công Vinh, chị đã thay đổi thế nào? – Tôi già thêm 4 tuổi. (Cười) – Việc có thêm 4 tuổi giúp chị nhìn nhận gì về đàn ông? – Đời tôi đàn ông quan trọng lắm! Không có đàn ông hay không có tình yêu, buồn chết đi được. Ông trời sinh ra có nam có nữ, giờ tôi nói không cần đàn ông, chắc chắn giới tính tôi có vấn đề. Đây là nói riêng phạm trù tình cảm, còn cuộc sống vô vàn sự thú vị đáng yêu khác mà đàn ông là một trong số đó. Cái gì làm tôi vui, tôi sẽ thích, không phải sao?