Trang Khiếu, Hoàng Thùy, Lê Thúy… từ những cô gái ngây ngô bước chân vào thế giới của sàn catwalk dần trưởng thành và có những hướng phát triển sự nghiệp riêng.
Khiếu Thị Huyền Trang là quán quân Next Top mùa đầu tiên khi chương trình “Tìm kiếm người mẫu” về Việt Nam năm 2010. Hồi tham gia cuộc thi (trái), Trang Khiếu không phải là thí sinh gây ấn tượng ngay từ đầu. Biểu cảm khuôn mặt lúc đó của cô còn ngây ngô, tạo dáng vụng về. Nhưng càng vào sâu, cô gái đến từ Bắc Giang càng chinh phục khán giả bằng năng lực. Rời cuộc thi, Huyền Trang tự học và tìm kiếm cơ hội trong nghề mẫu cả trong và ngoài nước. Cô không xuất hiện nhiều trên báo chí mà lặng lẽ trau dồi kiến thức, kinh nghiệm.
Với vóc dáng nổi bật, chân dài dễ dàng tỏa sáng trong vị trí vedette, “nàng thơ” của Đỗ Mạnh Cường vào mỗi mùa anh làm show thời trang. Vốn tiếng Anh hạn chế nên Lê Thúy không có cơ hội tìm kiếm công việc ở nước ngoài. Cô chỉ tập trung diễn cho Đỗ Mạnh Cường và các show trong nước. Tháng 1 vừa qua, chân dài gốc Quảng Bình đã có một tiệc cưới ấm cúng, giản dị tại quê nhà với doanh nhân Khải An.
Cùng Trang Khiếu, Hoàng Thùy là Quán quân Next Top thành công nhất so với những chân dài bước ra từ cuộc thi. Cô gái sinh năm 2011 sớm gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, thân hình gầy guộc và bản lĩnh mạnh mẽ.
Trong số những thí sinh nổi bật của năm mùa giải, Quán quân Next Top 2012 Mai Giang là người thầm lặng nhất. Hình ảnh cô trong cuộc thi (hai ảnh trái) so với sau này, từ biểu cảm gương mặt lẫn phong cách tạo dáng, không khác gì mấy. Sau khi đăng quang, Mai Giang có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhưng cô đã không chọn con đường ấy. Người mẫu vội vã lên xe hoa vào đầu năm 2014 với bạn trai hơn 7 tuổi, rời xa showbiz, tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ tại Hải Phòng. Cô tâm sự khi đứng giữa sự nghiệp và tình yêu, giữa niềm đam mê và ranh giới sự sống – cái chết của người yêu khi anh gặp tai nạn, cô mới biết anh là tất cả của đời mình. Sau khi sinh con trai, thời gian gần đây, chân dài xuất hiện trở lại trên một vài sàn diễn thời trang trong nước. Cô tâm sự lâu không diễn nên rất run và hồi hộp. Nói về quyết định bỏ dở sự nghiệp để đi theo tiếng gọi của trái tim, người đẹp bảo cô chưa bao giờ nuối tiếc.
Khuôn mặt đẹp, vóc dáng cân đôi, Mâu Thanh Thủy bộc lộ tố chất người mẫu tiềm năng ngay từ vòng casting (trái). Tuy nhiên, sau khi đăng quang, Mâu Thủy có phần chững lại trong sự nghiệp. Trên sàn diễn của Tuần thời trang quốc tế tại Việt Nam năm ngoái, thậm chí Mâu Thủy còn có phần mờ nhạt so với đàn em Nguyễn Oanh – thí sinh Next Top 2014. Trình diễn không mấy ấn tượng ở thị trường trong nước, cô được công ty quản lý hướng dẫn và tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Hiện, chân dài đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Wilhelmina Models Agency tại New York.
Với chiều cao 1,83 m, tính cách trẻ con khiến nhiều thí sinh khó chịu ở ngôi nhà chung, Nguyễn Oanh của mùa giải năm ngoái là một cô gái cá tính, nghĩ gì nói nấy. Hình ảnh thí sinh cao kều được giám khảo Adam bế bồng trong vòng casting (trái) ngày nào giờ đã trưởng thành hơn cả về trình diễn lẫn tính cách. Ngay trong lúc tham gia cuộc thi, cô đã casting thành công nhiều show diễn ở Tuần thời trang quốc tế Việt Nam, giữ vị trí vedette, catwalk bản lĩnh với thần thái chuyên nghiệp (thứ hai từ phải sang). Cùng Hoàng Thùy, Nguyễn Oanh trở thành người mẫu nổi bật nhất tuần thời trang dù chưa giành quán quân. Xuất hiện trong show La Vie En Rose của Đỗ Mạnh Cường vào tháng 6 năm nay tại Mỹ (phải), Nguyễn Oanh cho thấy cô đang từng bước hoàn thiện bản thân bằng phong cách trình diễn chuẩn mực hơn. Người mẫu 18 tuổi cho biết cô vẫn đang tập trung cho việc học, kiềm chế cá tính mạnh của bản thân và tìm hướng đi theo sự dìu dắt của công ty quản lý.
Ý Ly
Theo VnExpress

























