Nàng Bạch Cúc ngày nào khóc cười theo dòng ký ức về vai diễn nổi tiếng suốt hai giờ để tạo nên bộ ảnh nhiều cảm xúc.
Để tái hiện lại không gian phim “Người đẹp Tây Đô”, êkíp bộ ảnh đã xin gia chủ của một ngôi nhà từ đường tại TP HCM làm địa điểm chụp ảnh. Căn nhà kiến trúc xưa này từng được chọn làm bối cảnh cho phim “Người đẹp Tây Đô” phiên bản điện ảnh.
Việt Trinh thể hiện hình ảnh từ cô gái trẻ, thơ ngây khi về nhà chồng đến một phụ nữ nhiều suy tư sau những thăng trầm, định kiến, những làn roi của gia đình chồng…
Việt Trinh cho biết ban đầu chị cảm thấy khó khăn vì đã ngoài 40 tuổi nên sẽ khó diễn đạt đúng ý muốn của êkíp. Tuy nhiên, càng về sau, người đẹp diễn càng nhập tâm.
Mỗi khi vào một khung ảnh khác, Việt Trinh dành thời gian nhớ lại vai diễn cách đây 20 năm để lấy cảm xúc.
Trong ảnh: cô nhớ về những cảnh ngồi trên phản cho con bú trong khi bị mẹ chồng (diễn viên Tú Trinh) mắng chửi.
Nhiếp ảnh Kim Bánh Trôi Nước chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi và chị Việt Trinh hợp tác nhưng kết quả ngoài mong đợi. Khi chúng tôi vừa chia sẻ ý tưởng, chị Việt Trinh đồng ý ngay và gạt mọi công việc để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm”.
Vân An
Theo VnExpress













