Jennifer Phạm: “Lần đầu mẹ và em đi xích lô quanh phố cổ Hà Nội”.

Jennifer Phạm: “Lần đầu mẹ và em đi xích lô quanh phố cổ Hà Nội”

Á hậu Tú Anh

Văn Mai Hương và em trai

Trương Quỳnh Anh: “Ngày chạy quần quật giờ mới kịp ăn. Nhưng thích cảm giác hối hả như vậy”

Quỳnh Chi: “Thích cảm giác đi dạy rồi đó nha..”

Vĩnh Thụy: “Ngại yêu??”

Xuân Bắc: “Này thì ước mơ tuổi thơ- AI CẬP”

Ngọc Quyên: “Mẹ nhớ hai đứa quá”

Ngô Thanh Vân: “Cho tôi một vé đi tuổi thơ…”

Angela Phương Trinh: “Yêu Trinh ai dám không?”

Đàm Vĩnh Hưng

Đan Lê: “Ơ, chúng mình cũng giống nhau đấy chứ!”

Đăng Khôi: “Dáng nằm khó đỡ của ông con khi bố đi làm về”

Dương Triệu Vũ: “Phái đoàn chúng tôi đã đến phú quốc … Chuẩn bị quậy tưng nào”

Duy Uyên Mắt Ngọc

Hoài Linh: “Mới đó mà đã 25 năm rồi anh nhỉ ? Nếu ngày đó không gặp anh , chắc em cũng chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm nghệ sĩ . Gặp nhau giữa Sài Gòn , ngồi ôn lại chuyện Nha Trang . Vẫn giọng nói đó , tiếng cười đó và tính tình vẫn vui vẽ , được cái là “khó “hơn hồi trước nữa kkkkkk . Lúc nào cũng bắt bẻ từng lời ăn tiếng nói . Cám ơn anh nhiều lắm Võ Thanh Lộc , người thầy đầu tiên của em Võ Hoài Linh . Chúc anh sức khoẻ mau hồi phục và gia đình hạnh phúc .”

Hoàng Thùy Linh

Huy Khánh: “Dạo này mưa quá. Vậy đi ai nói gì nói,đừng nói bé Cát là được rồi.”

Khánh Linh: “Chúng tớ đi chơi với nhau….”

Lan Ngọc: “Em như cô gái Huế xưa ý…”

Lê Phương: “Cảm ơn Phú Quốc, đón em bằng tình yêu của Biển!!”

Lý Hải: “2 tuổi rồi phải khác chứ là con gái thì phải điệu”

“Sinh nhật của mình mà Sunny giành hết cái bánh kem, bánh của mình mà mình phải xin em nó ăn, mà giờ mình 2 tuổi rồi chẳng nhẽ nhào vào giành với đứa 6 tháng thì thật mất thể diện… Làm người nhớn khổ thật “

“Sinh nhật 2 tuổi, Ry chính thức đi nhà trẻ”

“Tiệc sinh nhật của Cherry, anh 2 và chị 3 rất vui vì được ăn món yêu thích Em Sunny ở nhà ngủ chứ Ny mà đi thì lại giành ăn ốc với anh chị chắc chớt”

Minh Hằng:”Rảnh được buổi cafe với bạn bè”

Ngân Khánh