Ốc Thanh Vân te tua khi được “trai đẹp” hôn

Ốc Thanh Vân: “Trước và sau khi được trai đẹp ôm hôn”.

Ốc Thanh Vân: “Trước và sau khi được trai đẹp ôm hôn”. Bằng Kiều: “Hơn 10,000 người follow Bằng Kiều trên Instagram! Cảm ơn cả nhà nhé”

Vợ chồng Diễm Hương – Quang Huy cho con trai đi chụp hình.
Diễm Hương đăng tải hình ảnh bên Kỳ Duyên cùng dòng chia sẻ: “Nhìn Cá già không cả nhà ?”
Diễm My 9x: “Trên thế giới này câu nói hạnh phúc nhất không phải là “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” mà là “Ta yêu nhau”
Hari Won: “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên. Hôm nay yêu cả nhà lắm lắm”
Con gái Hồng Nhung
Huyền My: “Lần đầu bé Mỳ up mặt mộc”
Minh Hằng: “Kết thúc 1 chặng đường mỗi ngày làm việc 20 tiếng..chỉ ngủ được 4 tiếng mỗi ngày..được trở về chỉ muốn ngủ vùi 3 ngày 3 đêm..tuy có vất vả nhưng vẫn rất nhớ ‘Chị ơi!đi Hàn Quốc’ mỗi chuyến đi là 1 bài học.muốn được học nhiều hơn cho những mênh mông trong cuộc đời phía trước,muốn thấy và chạm vào những điều xa trong cuộc sống này..vẫn còn 2 đợt ghi hình nữa”.
Phương Mỹ Chi
Ngọc Trinh

Ngô Thanh Vân: “Ỷ mình lớn và có quyền. Nên lấn áp và ăn hiếp bọn nhỏ nè !”

Vợ chồng Jennifer Phạm đi ăn uống cùng bạn bè

Quỳnh Chi: “Ai cũng nhìn em nó rồi nói tiếc tóc dài quá. Riêng em nó thì sung sướng tột cùng vì mát ơi là mát. Còn tóc thi 1 ngày nó cũng sẽ dài ra lại thôi, lâu lâu thay đổi cho.. Vui ”

Quỳnh Nga: “Mùa hè của gia đình. Vui quá xá. Năm nay căn đi chơi hay sao ý nhỉ”
Baggio: ‘Cuối tuần bạn kia dắt bạn này đi miền quê sông nước hít thở không khí trong lành thích thật”
Tuấn Hưng: “Gượng cười chào ngày mới .”
Tú Anh: “Những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tôi chợt nhận ra rằng: có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bẵng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kì một lý do nào cả… Tôi gọi đó là “người đi ngang đời nhau”. Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cái cách mà họ đã đến, không để lại một lời nói hay một vết tích… Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những người như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ chẳng thể trách móc họ được…”
Thanh Thảo MC: “Sài Gòn ơi …cứ mãi trong lành và dịu dàng với em như thế nhé !”
Thu Phượng: “Em nói với Mẹ: -Mẹ ơi…Sao giọng Mẹ bị đau mà Mẹ vẫn Hát? Mẹ: -Tại cứ có cơ hội được Hát cho khán giả Nghe và được đứng trên sân khấu thì dù có như thế nào Mẹ cũng vẫn sẽ Hát hết mình…Vậy nên cuộc chiến vượt qua chính mình vẫn luôn là Khó nhất…?”
Trần Bảo Sơn bên con gái

Trúc Diễm

Hạ Trắng

Theo Vietnamnet