Nữ diễn viên “Hiệp sĩ mù” từ nhỏ đã thích làm điệu với váy công chúa và mê mẩn đủ loại thú bông.
Ngọc Thanh Tâm kể cô hay nhận được phiếu bé ngoan vào dịp cuối tuần. Mỗi lần như thế, mẹ cô thường thưởng cho cô nhiều món quà, trong đó có cả các bộ quần áo xinh xắn.
Mẹ của nữ diễn viên “Hiệp sĩ mù” kể, năm lên 7 tuổi mỗi khi chụp hình, Ngọc Thanh Tâm lại nhờ người thân tết tóc để trông giống các nàng công chúa trong phim hoạt hình.
14 tuổi, Ngọc Thanh Tâm theo học tại một trường đào tạo tài năng. Cùng năm ấy, cô lọt top 15 diễn xuất sau khi vượt qua 4.000 thí sinh trong cuộc thi của hiệp hội Người mẫu và tài năng quốc tế (International Modelling and Talent Association) ở New York.
Đến năm 15 tuổi, Ngọc Thanh Tâm vẫn thích đồ chơi. Trong bữa tiệc sinh nhật, cô đã không khỏi phấn khích khi được tặng những món quà màu hồng và liên quan đến chú mèo Hello Kitty
Năm 16 tuổi, cô bắt đầu “lột xác”. Thiếu nữ khi ấy cũng bắt đầu nung nấu nhiều ước mơ lớn trong cuộc đời.
Đức Trí
Theo VnExpress













