Thuộc thế hệ 10X, Lâm Thanh Mỹ, Nguyễn Hồng Quân, Hiền Lâm…đang là những diễn viên nhí sáng giá nhất của màn ảnh Việt.
Lâm Thanh Mỹ
Lâm Thanh Mỹ sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật. Nhưng ngay từ nhỏ, cô bé đã bộc lộ khả năng diễn xuất thiên bẩm. Trong một lần thử vai quảng cáo, Thanh Mỹ đã khóc “ngon lành” trong vòng 30 giây và nhận được vô số lời khen từ các đạo diễn. Nhờ khuôn mặt ăn hình, diễn xuất tự nhiên cùng đôi mắt biểu cảm, Thanh Mỹ liên tiếp góp mặt trong nhiều quảng cáo và bắt đầu con đường đóng phim. Có thể nói, Thanh Mỹ đang là Sao nhí đắt show đóng phim nhất hiện nay khi luôn có mặt trong các bộ phim đình đám của điện ảnh Việt như: Đoạt hồn, Scandal 2 – Hào quang trở lại, Để Hội tính, Ma dai…Vai diễn mới nhất của Thanh Mỹ trong phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đang được các khán giả rất trông chờ.
Phương Mỹ Chi Dù chỉ đạt giải Á quân của Giọng hát Việt nhí 2013, nhưng rõ ràng ở thời điểm đó Phương Mỹ Chi mới là cái tên hot nhất của cuộc thi. Nắm bắt được sức hút, nhà sản xuất của bộ phim điện ảnh Hai lúa đã chọn ngay “cô bé dân ca” vào bộ phim của mình. Trong phim, Phương Mỹ Chi vào vai con gái của nữ danh hài Thúy Nga (vai Mỹ Lệ). Tuy đất diễn ở bộ phim đầu tay không nhiều, nhưng chính sự mộc mạc, thơ ngây, đặc biệt là giọng hát ngọt lịm của Phương Mỹ Chi đã giúp cô bé trở thành tâm điểm của cả bộ phim. Sau bộ phim này, các fan hâm mộ vẫn đang mong “chị Bảy” sẽ trở lại điện ảnh với một vai diễn hấp dẫn hơn.
Nguyễn Hồng Quân Chạm ngõ điện ảnh với bộ phim Thiên đường vắng em, đến nay bé Ben (tên thật là Nguyễn Hồng Quân) đã có một gia tài phim ảnh kha khá gồm các phim như: Xóm gà, Đôi mắt ân tình, Tình trở lại, Hello cô Ba, Lênh đênh phận bạc, Bếp của mẹ … Trong đó, vai diễn “đỉnh” nhất của Ben chính là vai Hùng (con trai của Ngô Thanh Vân) trong bộ phim hành động giả tưởng: Lửa Phật. Với vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt sáng tinh nghịch, má lúm đồng tiền, cộng với diễn xuất trời phú, Ben dường như làm lu mờ diễn xuất của các diễn viên nổi tiếng trong bộ phim này. Ngoài đóng phim, cậu nhóc sinh năm 2005 còn đam mê ca hát, đóng khá nhiều quảng cáo và còn được biết đến là con nuôi của danh hài Hoài Linh.
Coca Là con gái đầu lòng của nữ diễn viên Thùy Dương, bé Coca sở hữu gương mặt trong sáng như một thiên thần. Không chỉ thừa hưởng nét xinh đẹp từ mẹ, Coca còn có sẵn trong người năng khiếu diễn xuất tự nhiên. Khán giả có thể bắt gặp bé trong các bộ phim truyền hình như Hoa nở trái mùa, Hạnh phúc không có ở cuối con đường, Máy bay kí sự. Tuy mới 7 tuổi, nhưng diễn xuất của Coca rất tự tin, linh hoạt, cuốn hút người xem. Trong tương lai không xa, chắc chắn cô bé sẽ trở thành một viên ngọc quý của điện ảnh Việt.
Hiền Lâm
Khuôn mặt cực điển trai của Hiền Lâm.
Hiền Lâm và diễn viên Lê Khánh – Việt Anh trong phim Con yêu của mẹ.
Bee Trần và Bop Trần Bee Trần (tên thật là Trần Trí Thành) và Bop Trần (tên thật là Trần Trí Đạt) là cặp diễn viên song sinh thuộc “hàng hiếm” của điện ảnh Việt. Cùng đam mê diễn xuất và gây ấn tượng với lối diễn sâu sắc, tinh tế, 2 anh em Bee Trần và Bop Trần đã “dắt tay nhau” cùng tham gia nhiều bộ phim như: Ảo vọng, Người nhà quê, Bụi đời…Ở ngoài đời, Bee và Bop là những cậu bé thông minh, biết chơi đàn Piano, chơi Golf và biết võ Karate.
Phạm Gia Hân Cú và chim se sẻ là bộ phim điện ảnh được thực hiện bởi đạo diễn Việt kiều Stephane Gauger. Không chỉ gặt hái nhiều giải thưởng điện ảnh tiếng tăm, bộ phim còn giúp phát hiện ra một nữ diễn viên nhí tài năng, bé Phạm Gia Hân (vai Thủy). Với diễn xuất sinh động, lúc già dặn, khi hồn nhiên, ngây thơ, Phạm Gia Hân đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả đồng thời mang về cho em giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2008. Không chỉ báo chí trong nước ca ngợi mà tờ Hollywood Reporter cũng viết về diễn xuất của cô diễn viên nhí này: “Một diễn xuất đam mê của cô bé 10 tuổi mới vào nghề”.
Gia Hân gây ấn tượng với vai diễn trong Cú và chim se sẻ.
Cô bé nhận giải Diễn viên triển vọng tại Cánh diều 2008.
Phan Thành Minh Bi, đừng sợ là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ Phan Đăng Di, từng giành giải Dự án châu Á nổi bật tại LHP Quốc tế Pusan 2007, được lựa chọn tham dự hoạt động L’Atelier của Quỹ điện ảnh (Cinefondation) do LHP Cannes tổ chức. Trong phim, thế giới người lớn được nhìn qua con mắt ngây thơ của cậu bé 6 tuổi tên Bi (Phan Thành Minh đóng). Có thể nói, sự xuất hiện của Thành Minh là điểm sáng nhất trong bộ phim phản ánh một đời sống quá đen tối và bức bối của của người lớn. Bi của Phan Thành Minh luôn hồn nhiên, thơ ngây, trong trẻo trước tất cả mọi thay đổi của cuộc sống.



























