Thiếu nữ Việt được DJ số 1 thế giới “hôn”

Trước khi tạm biệt, DJ Hardwell còn hôn lên má cô và nói rằng: “Rất vui khi được gặp em!”.
Nguyễn Thu Hiền (biệt danh Anna Miu), cô gái hiện đang làm CTV của SEE (SouthEast entertainment), chủ shop thời trang ở Hà Nội đã có vinh dự được chụp ảnh cùng Hardwell – DJ số 1 thế giới. Khi tung tấm hình này lên trang facebook cá nhân, cô đã nhận được rất nhiều sự ghen tị, ngưỡng mộ của bạn bè mình.

 - 1

Bức ảnh của Thu Hiền khiến mọi người ghen tị

Trao đổi với PV, Thu Hiền chia sẻ “bí quyết” giúp cô “lấy lòng” được DJ số 1 thế giới. Vừa thấy Thu Hiền đăng ảnh chụp chung với Hardwell trên facebook đã thấy rất nhiều bạn bè của bạn vào ghen tị. Hiền cảm thấy thế nào trước điều này? Dĩ nhiên là rất hạnh phúc rồi vì không phải ai cũng được chụp chung với DJ số 1 thế giới. Bạn bè mình ai cũng ghen tị “nổ mắt” luôn. Mọi người rất tò mò không hiểu vì sao mình lại được chụp ảnh chung với Hardwell. Hiền có thể tiết lộ “chiêu” để có được tấm hình chung với Hardwell? Sau chương trình, mình được bạn bè trong một quán bar ở Sài Gòn dẫn đến bàn của Hardwell trò chuyện. Và mình nghĩ, điều khiến Hardwell ấn tượng với mình nhất là khi mình mặc chiếc áo do mình thiết kế có dòng chữ: “Bad girls need Hardwell”.  Khi nhìn thấy mình, Hardwell đã lại bắt tay và  trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đó, mình đã nhìn thấy sự “hít le”, ghen tị của bạn bè và các cô gái trẻ xung quanh. Trong suốt hai tiếng trò chuyện, có mấy lần mình ngỏ lời muốn chụp chung với anh ấy kiểu ảnh nhưng anh ấy không đồng ý. Mãi tới cuối party, mình ghé tai Hardwell thủ thỉ: “Chụp với em kiểu ảnh nhé! Em phải đi rồi” thì anh ấy mới “ok! Let’s take a photo”.

 - 2

Trước khi cô ra về, Hardwell mới đồng ý chụp ảnh cùng cô

Được tiếp xúc trực tiếp với Hardwell, bạn thấy anh ấy là người thế nào? Anh ấy khá thân thiện và dễ thương. Khi trò chuyện, anh ấy rất biết cách khuấy động không khí vui vẻ của mọi người trong bàn tiệc. Tuy nhiên, vì bàn mình khá nhiều người nên mình không có cơ hội để trò chuyện với anh ấy nhiều. Nhưng có một điều mình vẫn sung sướng từ đêm qua đến giờ, đó là khi chào tạm biệt, anh ấy đã bắt tay, hôn vào má mình và nói rằng: “Nice to meet you!”. Được hòa trong không khí của đêm diễn I am Hardwell, bạn thấy không khí lúc đó thế nào? Mình tin chắc rằng, mọi người có mặt ở trong chương trình đều có chung cảm xúc là rất hạnh phúc. Đứng ở một góc xa, nhìn mọi người hòa chung không khí náo nhiệt, mình bắt gặp những khoảnh khắc rất xúc động. Đó là khi dòng người hòa chung vào dòng nhạc, mọi người đều cảm thấy bình đẳng, đoàn kết, không phân biệt quốc tịch, màu da. Mỗi góc sân lại thấy thấp thoáng lá cờ của các nước khác như Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia… nhưng các bạn ấy vẫn nắm tay, ôm lấy các bạn Việt và “quẩy” hết mình cùng DJ Hardwell. Được biết, trước đây bạn từng làm trợ lý cho DJ nổi tiếng thế giới Steve aoki sang Việt Nam biểu diễn? Đúng vậy! Cả hai lần Steve aoki sang Việt Nam biểu diễn, mình đều làm “bảo mẫu” cho anh ấy. Trong suốt quá thời gian ở đây, anh ấy thích đi đâu, ăn gì, uống gì, cần mua thứ gì đều được mình dẫn đi và là người thân cận với anh ấy nhất. Đêm anh ấy diễn, mình cũng đứng ở cánh gà, anh cần gì thì mình sẽ gọi ban tổ chức hỗ trợ ngay lập tức. Cũng nhờ lần làm việc với Steve aoki mà mình đã có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với mọi người trong ban tổ chức… Và nhờ đó mà mình được các anh chị bên ban tổ chức dẫn vào gặp Hardwell trong đêm qua (28/9).

 - 3

Thu Hiền ngoài đời khá xinh xắn

Còn show diễn của Hardwell thì sao? Lần nay Hardwell sang Việt Nam mang theo cả team của anh ấy: Từ trợ lý, stylist đến bảo vệ. Ban tổ chức ở Việt Nam chỉ set up chương trình, sân khấu… còn các thứ còn lại, anh ấy tự lo liệu hết. Cũng chính vì thế nên mình không có cơ hội làm việc cùng Hardwell. Nhưng được trò chuyện, chụp ảnh chung với anh ấy cũng là điều sung sướng không thể nói hết bằng lời. Cảm ơn bạn đã có cuộc trò chuyện thú vị!

Phương Linh
Theo Khampha.vn