Mâu Thủy: ‘Ngân Anh bị chê bai nhưng lại được nhiều người biết tới’

“May mắn của Ngân Anh là dù công chúng chê bai nhưng cũng ghi nhớ cô ấy, còn rất nhiều hoa hậu bị quên lãng ngay sau đêm chung kết” – thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ.

Vừa vượt qua bán kết để góp mặt trong top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Mâu Thủy chia sẻ suy nghĩ về vẻ đẹp hoa hậu hiện đại, áp lực bị lãng quên hay so sánh với Phạm Hương.

Mâu Thủy là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013 và đang là người mẫu chuyên nghiệp, cô thuộc nhóm thí sinh “ngôi sao” và cũng được nhận xét “có vẻ đẹp chuẩn hoa hậu”.

Mâu Thủy cho rằng vẻ đẹp hoa hậu thời nay đã thay đổi so với trước đây, hiện đại và chững chạc hơn. Ảnh: Việt Hùng.

Mặc dù vậy, trong thời gian qua, công chúng chưa hiểu rõ về cô vì độ phủ sóng trên truyền thông của Mâu Thủy chưa nhiều. Tại Nha Trang hôm 4/11, Zing.vn có cuộc trò chuyện với Mâu Thủy khi cô đang trong buổi tập với 62 thí sinh khác để chuẩn bị cho đêm thi bán kết.

Thi Hoa hậu Hoàn vũ để truyền cảm hứng cho các cô gái

– Chị được đánh giá là một trong hai thí sinh nổi bật nhất cùng với Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Nhưng công chúng cho rằng chị vẫn chưa thể hiện được nhiều. Chị nghĩ sao?

– Trong quá trình tham gia cuộc thi, tôi đã rút ra rất nhiều bài học quý giá. Cả Hoàng Thùy và tôi khi tham gia đều bắt đầu từ con số không như những thí sinh khác, thậm chí phải cố gắng và nỗ lực hơn nhiều so với các bạn khác vì áp lực từ truyền thông và mạng xã hội. Bởi vậy, quyết định đi thi của cả tôi và Thùy đều có thể coi là táo bạo. Nhưng chúng tôi cũng nỗ lực để hoàn thiện mình từng ngày.

– Áp lực từ truyền thông và mạng xã hội cụ thể là như thế nào?

– Truyền thông và mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Đó có thể là nơi bị nhiều người chưa tên tuổi lợi dụng tạo scandal để nổi tiếng. Nhưng với những người nghiêm túc và lao động chân chính thì cũng phải rất chừng mực. Bởi chỉ sai một nước cờ cũng có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp do một người cố gắng gầy dựng trong một thời gian dài. Bởi vậy, tôi luôn cố gắng suy nghĩ chín chắn và đưa ra những phát biểu văn minh, tinh tế.

Khi tham gia cuộc thi này, tôi nghĩ mình sẽ không mất gì cả. Tôi hoạt động trong nghề người mẫu và đang rất mãn nguyện với công việc của mình. Khi chuyển sang tham gia cuộc thi hoa hậu, đây lại là một danh xưng hoàn toàn khác, dù hai bên vẫn có liên quan đến nhau. Qua việc tham gia cả hai bên, tôi học hỏi được những điều mới và vẫn được là chính mình, được làm những điều mà bản thân mình mong muốn.

Mau Thuy: 'Ngan Anh bi che bai nhung lai duoc nhieu nguoi biet toi' hinh anh 2
Mâu Thủy xinh đẹp trong phần thi bikini đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 4/11. Ảnh: Việt Hùng.

– Chị có từng nhận những lời chê bai về ngoại hình?

– Tôi từng nhận được rất nhiều lời chê về ngoại hình. Nhưng tôi quan niệm trên mạng có bao nhiêu người thì có chừng đó gu về thẩm mỹ và thời trang. Mình không thể gồng mình để đáp ứng hết gu của tất cả, mà chỉ có thể theo đuổi những gì mình tin là đẹp và tích cực. Môi trường mà tôi hoạt động là môi trường của những cô gái trẻ, khỏe mạnh và năng động, phù hợp với những ai yêu thích vẻ đẹp người mẫu. Mà so với các người mẫu khác, tôi cũng thuộc dạng có da có thịt.

Bởi vậy, trước những lời bình phẩm tiêu cực về ngoại hình, tôi luôn ghi nhận nhưng cũng không ngần ngại đặt niềm tin vào bản thân. Tôi luôn sẵn sàng thay đổi để hoàn thiện bản thân nhưng không phải theo ý của người khác, để trở thành người khác mà theo mong muốn của chính tôi.

Hơn nữa, tôi chỉ để tâm đến những góp ý văn minh và có ý đóng góp tích cực cho mình. Còn với những góp ý không văn minh, tôi chỉ coi là trò đùa và không để tâm.

– Vậy vẻ đẹp của hoa hậu thời nay, trong con mắt chị?

– Quan niệm về vẻ đẹp hoa hậu từ trước đến nay đã có nhiều thay đổi. Trước đây, mọi người thường hình dung hoa hậu là một cô gái có vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và chưa đến 22 tuổi. Nhưng nay đã khác rồi. Vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại là trẻ trung, khỏe mạnh, độc lập về tài chính và dám nghĩ dám làm. Những người chiến thắng là những người dám làm những gì mình mong muốn.

Tôi nghĩ phụ nữ hiện đại là phải giỏi. Suy nghĩ cũng phóng khoáng hơn. Bởi trước đây, họ không có nhiều điều kiện để phát triển bản thân. Còn bây giờ, phụ nữ Việt Nam có quá nhiều điều kiện để học hỏi về trí tuệ, tri thức cũng như chăm sóc cho nhan sắc. Chúng ta nên tận dụng điều này. Đó cũng là lý do tôi tham gia cuộc thi để truyền cảm hứng cho các cô gái khác, để cùng chứng minh bên trong chúng ta có nội lực và lòng nhân ái.

‘Tân Hoa hậu Đại dương bị chê nhưng được nhớ đến’

– Mới đây, nhiều hoa hậu mới đăng quang bị chê bai về nhan sắc, thậm chí bị miệt thị nặng nề qua mạng xã hội. Chị có theo dõi sự việc này không?

– Trong thời gian các cuộc thi đó diễn ra, tôi đang tập trung tập luyện cho đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mà trong các buổi tập đều không được sử dụng điện thoại di động nên tôi cũng không có thời gian đọc hết các tin tức. Nhưng tôi cũng biết về những thông tin này.

Quan điểm của tôi là điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Điều tích cực đối với hoa hậu bị chê là dù mọi người có thể chê cô ấy nhưng đều nhớ cô ấy trông như thế nào. Sự thực là có rất nhiều hoa hậu bị lãng quên ngay sau đêm chung kết.

Nếu một cô gái khác có vẻ ngoài đẹp nhưng không có điểm gì đặc trưng đăng quang, mọi người sẽ bảo “À, cô này đẹp” nhưng cũng lập tức quên luôn. Còn khi một hoa hậu đăng quang gây tranh cãi, có thể mọi người chê nhưng cô ấy cũng nên hiểu rằng, cô ấy đã tạo được một dấu ấn khiến mọi người ghi nhớ. Sau đêm chung kết, mọi người không ngừng nhắc tên cô ấy. Đó cũng là điều không phải hoa hậu nào cũng có được.

Đó không phải là mục đích của các cô gái khi tham gia cuộc thi hoa hậu sao? Nếu không phải thì cô ấy có thể thay đổi vẻ ngoài sau khi cuộc thi kết thúc, để có một nhan sắc “hợp nhãn” công chúng hơn. Điều quan trọng là bạn làm gì sau danh hiệu hoa hậu để công chúng ghi nhận được sự thay đổi của bạn.

– Nếu đặt chị vào vị trí của một hoa hậu bị chê về nhan sắc, chị sẽ nghĩ sao?

– Khi tham gia một cuộc thi, tôi đã suy tính trước những kết quả và hậu quả. Nhất là hậu quả. Trong trường hợp đăng quang, mình cũng có khả năng bị ném đá, bị chê bai về nhan sắc, lúc đó mình có chịu đựng và vượt qua được không? Phải chịu được thì mới đăng ký tham gia, bởi BTC sẽ không chọn ra một hoa hậu không có nghị lực. Nhất là trong một cuộc thi danh tiếng như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Tôi khẳng định lại rằng bất cứ điều gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Người xứng đáng làm hoa hậu thì phải đủ mạnh mẽ và cứng rắn để vượt qua những lời chê.

‘Không ai cố ý làm mình xấu cả’

– Ngoài các áp lực riêng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay sẽ gặp áp lực rất chung là bị so sánh với Phạm Hương. Chị chuẩn bị cho điều này chưa?

– Bị so sánh với Phạm Hương vừa là áp lực nhưng cũng là niềm vui. Phạm Hương đã có hai năm làm hoa hậu rất thành công, vượt quá sự mong đợi của mọi người. Bởi vậy, người kế vị vương miện sau Phạm Hương sẽ phải cố gắng rất, rất nhiều.

Mau Thuy: 'Ngan Anh bi che bai nhung lai duoc nhieu nguoi biet toi' hinh anh 3
Chiếc đầm của Mâu Thủy được đánh giá là một trong những trang phục dạ hội đẹp nhất đêm bán kết. Ảnh: Việt Hùng.

Nhưng chính nhờ như vậy, Việt Nam sẽ càng ngày càng có những hoa hậu xinh đẹp và tài năng. Tại sao phải sợ? Đó cũng là mục đích của tôi khi tham gia cuộc thi mà. Điều đó cũng truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ Việt Nam đẹp lên và tài năng lên mỗi ngày.

– Mới đây, trong một phần thi tập thể, Á hậu Nguyễn Thị Loan có đánh giá rằng nhóm của chị nhờ có Mâu Thủy và Hoàng Thùy nên có lợi thế. Sự nổi trội của chị và Hoàng Thùy có khiến các thí sinh khác khó chịu không?

– Đôi khi điều đó cũng xảy ra nhưng tôi luôn cố gắng để không tạo ra khoảng cách. Khi các bạn khác cảm thấy như vậy, tôi thường trấn an rằng đây là cuộc thi có tính tập thể và rất cần ý kiến của tất cả thành viên trong nhóm để giành chiến thắng. Và kể cả không chiến thắng, tôi cũng mong nhóm đạt được kết quả tốt nhất và nhận được lời khen của ban giám khảo.

– Cuộc thi kéo dài 3 tháng từ sơ khảo đến chung kết, dài nhất trong các cuộc thi hoa hậu hiện nay. Chị có gặp áp lực về việc giữ gìn nhan sắc và sự chỉn chu trang phục?

– Trước đây, tôi cũng từng tham gia Vietnam’s Next Top Model 2013 trong thời gian 4 tháng (cười). Nhưng với tôi, khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, điều quan trọng nhất là giữ được tâm thế tự tin và vững chắc trong suốt thời gian thi. Tiếp đó là sắp xếp được những công việc ngoài cuộc thi mà mình đã ký kết, cần đảm bảo uy tín co bản thân. Nhan sắc là thứ mà mình đã chăm sóc trong suốt những năm qua chứ không chỉ trong vài tháng.

Mau Thuy: 'Ngan Anh bi che bai nhung lai duoc nhieu nguoi biet toi' hinh anh 4
Mâu Thủy luyện tập phần giới thiệu theo phong cách Hoa hậu Hoàn vũ. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có vẻ đẹp chuẩn hoa hậu. Ảnh: Việt Hùng.

– Nhưng về trang phục, chị cũng từng gặp một sự cố. Trong ngày họp báo ra mắt cuộc thi ở Sài Gòn, chiếc đầm vàng kim của chị bị chê là làm lộ nhược điểm cơ thể.

– Tôi thực sự rất yêu thích bộ váy đó của nhà thiết kế Lý Quý Khánh. Sau khi rời cuộc họp báo ra về, anh Khánh gọi cho tôi và tôi đã nói rằng: “Anh ơi, váy đẹp lắm, mọi người cũng trầm trồ. Em thích lắm”. Nhưng đến nửa đêm hôm đó thì lại có tin trên báo chí cho rằng bộ váy làm lộ nhược điểm.

Tôi cũng thừa nhận đó là thiếu sót do không lường trước ánh sáng và góc chụp, cũng như không sắp xếp người trợ lý bê tà váy. Đó là sai sót của tôi và ê kíp, tôi không phủ nhận. Xấu thì nhận là xấu để khắc phục trong những sự kiện tiếp theo, không để xảy ra sự cố như vậy nữa. Cũng có tin đồn cho rằng sự cố đó là cố tình để gây chú ý, nhưng tôi khẳng định rằng không ai cố ý xấu hết, đã thi hoa hậu thì ai cũng chỉ muốn cố ý đẹp thôi.

– Ngoài lề một chút. Hồi tháng 9, hình ảnh chị phụ mẹ bán quán ăn ở Sài Gòn được đưa lên mạng khiến mọi người rất có thiện cảm. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?

– Tôi vẫn rất hay giúp mẹ mỗi khi có thời gian rảnh. Kể cả những lúc bận rộn, tôi vẫn sắp xếp thời gian qua quán thăm mẹ và phụ bưng bê. Những người dân sống trong hẻm đó đều rất quen thuộc với tôi. Khi hình ảnh đó lan truyền đến mọi người, tôi rất vui vì tôi luôn tự hào vì công việc mẹ, cũng như cố gắng phụ giúp mẹ được nhiều nhất có thể. Điều đó giống như một nguồn động lực cho tôi trong cuộc sống.

Và cũng vui khi sự có mặt của tôi giúp quán đông hơn một chút (cười).

**

Mâu Thủy tên đầy đủ là Mâu Thị Thanh Thủy, sinh năm 1992 tại TP.HCM. Cô là quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, là người mẫu được đánh giá cao về chuyên môn. Trước đó, cô từng lọt vào vòng chung Kết Siêu Mẫu Việt Nam 2012, lọt vào vòng bán kết Hoa Hậu Việt Nam 2012.

Với chiều cao vượt trội 1m78 và một phong thái biểu diễn tự tin, cá tính, Mâu Thủy đang dần khẳng định tên tuổi trong làng mẫu Việt Nam và bước ra thị trường thời trang quốc tế.

Mi Ly

Theo Zing