Lan Khuê giải thích lý do khóc và bỏ về trong tập 6 The Face

Trong lúc bức xúc việc Phạm Hương loại học trò của mình, cô đã không giữ được bình tĩnh.

Sau khi tập 6 của The Face phát sóng, cộng đồng mạng tiếp tục ‘dậy sóng’ và bàn tán sôi nổi về kết quả của chương trình, trong đó, đa phần ý kiến ‘ném đá’ Phạm Hương. Ở tập này, team Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 một lần nữa giành chiến thắng không thuyết phục trong thử thách catwalk với áo cưới. Nhờ lợi thế này, cô trở thành người quyết định loại một thí sinh của hai team còn lại. Giữa Kim Chi của team Lan Khuê và Lê Hà của team Hà Hồ, cô không ngần ngại giữ lại học trò của Hà Hồ, khiến team Lan Khuê chỉ còn duy nhất một thí sinh là Mai Ngô. Ở các tập trước đó, cô từng hai lần thẳng tay loại hai thành viên trong team Lan Khuê.

Phạm Hương giải thích rằng, để bảo vệ cho thành viên đội mình, cô không còn cách nào khác là phải loại đi ‘chiến binh’ mạnh như Kim Chi. Theo cô, học trò của Lan Khuê là thí sinh cá tính, bản lĩnh và nếu còn ở lại The Face thì team của cô sẽ gặp nhiều bất lợi. Trước quyết định của Phạm Hương, Lan Khuê đã rất tức giận đến mức bật khóc nức nở, không muốn nói chuyện với Phạm Hương và bỏ ra về.

lan-khue-giai-thich-ly-do-khoc-va-bo-ve-trong-tap-6-the-face

Lan Khuê khóc nức nở và nói lời xin lỗi Kim Chi vì cô cảm thấy mình bất lực, không thể giữ được học trò ở lại The Face.

Lan Khuê chia sẻ, thời điểm đó, cô đã rất bức xúc nên không giữ được bình tĩnh. Bản thân cô từng chinh chiến qua nhiều cuộc thi, từng để số phận mình nằm trong bàn tay người khác, từng khóc hết nước mắt và cay đắng khi biết mình cách chiến thắng trong tích tắc, nhưng không thể chạm vào dù mình xứng đáng hơn. “Hơn ai hết tôi hiểu rõ điều mà thí sinh lo lắng khi bước vào cuộc thi, không phải là mình có đẹp hay không, có tài năng hay không, mà là những người đưa ra quyết định họ sẽ dựa trên những tiêu chuẩn, yếu tố nào; dựa trên lý trí hay tình cảm. Tôi biết là thí sinh thì không thể tự quyết định được số phận của mình dù mình có làm tốt đến mấy đi nữa, nên tôi rất hiểu và thương thí sinh. Vậy nên tôi khóc…”, cô lý giải.

lan-khue-giai-thich-ly-do-khoc-va-bo-ve-trong-tap-6-the-face-1

Phạm Hương là người nhận nhiều ‘gạch đá’ ở tập 6 khi lần thứ 3 loại học trò của Lan Khuê.

Nói về học trò Kim Chi, người vừa bị loại ở tập 6, Hoa khôi Áo dài đánh giá, đây là cô gái cá tính, mạnh mẽ, cứng rắn, tưởng nhìn có vẻ khó gần nhưng lại vô cùng tình cảm và sống nội tâm. Lan Khuê tiết lộ, sau khi Kim Chi chia tay The Face, một trong hai huấn luyện viên Phạm Hương và Hà Hồ nhận thấy khả năng của Kim Chi nên đã muốn cứu cô về đội bằng cách loại một thàh viên trong team để đổi lấy thí sinh bị loại của đội khác. Đây là việc làm đúng luật của chương trình nên Lan Khuê không can thiệp.

Cô kể: “Điều làm tôi bất ngờ và cảm động đó là Chi vẫn thông báo cho tôi biết điều đó và hỏi ý kiến tôi như thế nào. Tôi đã nói với Chi: ‘Đây là cơ hội để em quay trở lại một lần nữa và tỏa sáng nên chị không có lý do hay có quyền gì tước đi cơ hội đó của em. Dù em có lựa chọn như thế nào thì tình cảm chị dành cho em vẫn như thế’. Sau đó Chi nói một câu mà tôi vẫn nhớ mãi: ‘Dạ chị, dù có đi đâu, làm gì, lựa chọn như thế nào thì em vẫn mãi là team Lan Khuê. Em luôn tin chị’. Cúp máy xong tôi khóc như con nít vì xúc động bởi tình cảm chân thành mà thí sinh dành cho mình. Sau đó thì chuyện đổi thí sinh không diễn ra vì Chi không quay trở lại”.

Khi được hỏi về việc team của mình luôn rơi vào ‘nguy hiểm’ trong The Face dù thể hiện tốt, Lan Khuê tâm sự: “Tôi thích câu nói của chị Hà, chúng ta có hàng triệu khán giả coi truyền hình. Những đánh giá của họ, sự yêu mến của họ sẽ là công tâm và tuyệt vời nhất”.

Với riêng Phạm Hương, sau khi nhận được nhiều chỉ trích ở tập 6, cô bày tỏ tâm trạng trên trang cá nhân: “Yêu hay ghét tôi, đối với tôi đều là ân huệ. Nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ ở trong tim bạn. Nếu bạn ghét tôi, tôi sẽ ở trong tâm trí bạn”.

Yên Yên

Theo Ngôi Sao