Lâm Trung Hậu thi “Ai sẽ thành sao” để thõa mãn đam mê âm nhạc

Đi hát hơn 10 năm, nam ca sĩ gốc Bạc Liêu từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc và chuyển nghề vì tai nạn bất ngờ xảy đến, ảnh hưởng đến chất giọng.

Anh chia sẻ, sau tai nạn hồi năm 2007, giọng anh bị khàn đục, không thể hát nốt cao cũng như chuyển tông. Với một chàng trai trẻ yêu ca hát cháy bỏng, đây là cú sốc lớn, mọi cánh cửa như đóng lại trong tuyệt vọng.

Những tưởng phải từ bỏ đam mê, Lâm Trung Hậu nghe lời hướng dẫn của bác sĩ mỗi ngày nên tập thói quen thổi bóng bay để luyện cho hơi thở sâu. Anh chia sẻ, bác sĩ nói việc này chỉ có thể hỗ trợ phổi khỏe mạnh, chứ chưa chắc đã lấy lại được tong giọng như ngày trước. Dù hy vọng nhỏ nhoi, anh vẫn muốn thử vì biết đâu “tổ nghề sẽ thương và cho lành giọng”.

ca sĩ Lâm Trung Hậu

Trong suốt 4 năm – khoảng 1.460 ngày, mỗi ngày anh đều thổi 100 quả bóng bay cùng hy vọng nhanh lấy lại giọng. Không ít lần chàng trai gốc Bạc Liêu thấy chán nản, muốn dừng lại ý tưởng này. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mãi mãi rời xa ánh đèn sân khấu, không được thổi hồn vào những bài hát, anh lại sợ hãi và tiếp tục khiên trì.

Hình ảnh Lâm Trung Hậu mỗi ngày thổi hàng trăm quả bóng bay trở nên quen thuộc với nhiều người. Ban đầu, họ thắc mắc vì sao một anh chàng điển trai lại có thể rảnh rỗi ngồi thổi bóng, thậm chí có người nghĩ anh có vấn đề về tâm lý. Những ánh mắt tò mò, thương cảm khi ấy khiến anh ngại ngùng. Tuy nhiên, khi biết anh làm vậy để luyện hơi thở, thông giọng thì mọi người đều ủng hộ, không còn bàn ra tán vào nữa.

Khi giọng hát dần ổn định, anh quay lại sân khấu, nhận lời mời hát bất cứ nơi đâu để làm quen với sân khấu và nâng niu cảm giác được sống hết mình cùng âm nhạc. Đến với sân chơi “Ai sẽ thành sao” của đài truyền hình Vĩnh Long, Lâm Trung Hậu chưa từng nghĩ tìm kiếm sự nổi tiếng mà chỉ mong muốn có cơ hội thoả sức đam mê ca hát

Anh chia sẻ: “Từ khi trở lại sân khấu, tôi nhận ra rằng, chỉ ca hát mới làm tôi sống đúng với con người mình. Tôi nghĩ, tham gia một chương trình ca nhạc trên truyền hình chỉ là bước đệm để ca sĩ thực hiện giấc mơ âm nhạc, chứ không thể nổi tiếng được. Có nổi tiếng hay không, người ca sĩ cần có năng lực thực sự, chứ không phải dùng đến chiêu trò, hay cuộc thi trên truyền hình”.

Tại cuộc thi “Ai sẽ thành sao”, giọng hát truyền cảm, da diết như kể chuyện đời bằng âm nhạc của Lâm Trung Hậu đã chinh phục các giám khảo Phương Thanh, Minh Tuyết, Quang Dũng. Tuy nhiên, anh nhận ra mình tương đồng về gu âm nhạc, cách hát, quãng rộng như Quang Dũng, đó là lý do anh chọn về đội của giọng ca “Đời có bao nhiêu ngày vui”.

HLV Quang Dũng hát cùng học trò Lâm Trung Hậu trong một chương trình.

Dù yêu thích và thần tượng Quang Dũng, Lâm Trung Hậu vẫn mong khán giả yêu thương công nhận khả năng của anh, chứ không phải là “bản sao của Quang Dũng” hay bất cứ ai. “Ngay cả anh Quang Dũng cũng bảo tôi em hãy chính là em, đừng là một ai khác”, Lâm Trung Hậu nói thêm.

Với chất giọng ấm, nồng nàn, phong cách chững chạc và nghiêm túc trên sân khấu, các ca khúc của anh dễ đi vào lòng người. Nam ca sĩ gây ấn tượng với những nhạc phẩm: “ Dường như em đã quên”, “Bài không tên cuối cùng”, “Lối nào ta về”, “Paris có gì lạ không em”, “Ngỡ đâu tình đã quên mình”, “Có nhớ đêm nào”, “Anh còn nợ em, “Xin cho tôi”…

Anh cho biết muốn đi theo một phong cách riêng biệt, không bắt chước ai, đồng thời tham gia chương trình Ai sẽ là sao chỉ là bước đệm trên con đường ca hát của anh. Trung Hậu tâm sự bản thân còn phải cố gắng nhiều cho sự nghiệp ca hát. Trên hành trình gian khó ấy, anh mong muốn nhận được sự ủng hộ, yêu thương và đồng hành của khán giả.

Tống Thu Thảo