Hoa hậu, Á hậu Hong Kong ‘lao đao’ vì yêu đại gia

Dương Tư Kỳ và Mã Trại gần như ‘mất cả chì lẫn chài’ sau những cuộc tình toan tính.

Hoa hậu Hong Kong 2001 Dương Tư Kỳ làm mẹ đơn thân, đi hát ở quán bar sau khi bị bỏ rơi

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978 tại Hong Kong. Năm 2001, Tư Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Cô là ứng cử viên nổi bật ngay từ những vòng đầu. Kết quả chung cuộc, Tư Kỳ giành vương miện và nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp ảnh, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất… Chiến thắng ngoạn mục giúp cô nhanh chóng trở thành “gà cưng” của TVB. Cô từng được nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của đài vào năm 2006.

Trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, Tư Kỳ yêu diễn viên Lý Vĩnh Hào. Hai người gặp nhau trên trường quay phim Cuộc chiến khốc liệt vào năm 2002 và nhanh chóng bén duyên từ đó. Tuy nhiên, sự nghiệp không mấy phát triển của Vĩnh Hào khiến anh thường bị dư luận đặt lên bàn cân so sánh với Hoa hậu Hong Kong 2001. Tuy nhiên, người đẹp vẫn ra sức bảo vệ một nửa của mình.

hai-hoa-hau-a-hau-hong-kong-tung-lao-dao-vi-yeu-dai-gia

Người đẹp Dương Tư Kỳ từng nỗ lực quay trở lại màn ảnh nhưng không mấy thành công.

Nhưng chuyện tình “cổ tích” 9 năm của người đẹp bỗng kết thúc vào tháng 11/2011. Tư Kỳ đơn phương chia tay Vĩnh Hào không lý do rõ ràng. Trong khi đó, Vĩnh Hào vẫn tha thiết được ở bên cô. Không lâu sau, Tư Kỳ hẹn hò với đại gia Ngô Soái. Năm 2011, cô biến mất khỏi Hong Kong và thỉnh thoảng bị người hâm mộ bắt gặp ở Mỹ với chiếc bụng to bất thường.

Năm 2012, cô trở lại sau khi sinh bé gái Krystal Dương Trác Dĩnh. Người đẹp thừa nhận cô làm mẹ đơn thân và từ chối tiết lộ danh tính cha của con gái. Lúc này, Tư Kỳ bị dư luận tẩy chay mạnh mẽ. Cô bị gọi là “Hoa hậu không chồng mà chửa”. Lúc này, người tình Ngô Soái cũng đã bỏ mặc Tư Kỳ. Sự nghiệp của người đẹp cũng đi vào ngõ cụt vì scandal tình ái. Cô bị TVB hắt hủi và phải tìm đến những hộp đêm ca hát, rót bia để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi con gái.

Những năm gần đây, nhiều nguồn tin cho rằng cuộc sống của mẹ con Tư Kỳ đã khá khẩm hơn sau khi cô qua lại với một đại gia có vợ và hai con. Người tình cũ Ngô Soái cũng thường xuyên làm phiền Tư Kỳ vì bản thân đã rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần. Đời tư phức tạp khiến Tư Kỳ bị gắn thêm mác “Hoa hậu hồ ly tinh”, sẵn sàng làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Á hậu Hong Kong 2008 Mã Trại – Sự nghiệp ‘đóng băng’ vì người tình đồng tính tung ‘video nóng’

Mã Trại sinh năm 1987. Người đẹp từng theo học khoa Điện ảnh Truyền hình tại Đại học Hong Kong. Năm 2008, tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, Mã Trại gây ấn tượng đặc biệt với công chúng nhờ nhan sắc nổi trội của mình. Kết thúc cuộc thi, người đẹp giành ngôi vị Á hậu 2 và danh hiệu Người đẹp ảnh.

Người đẹp sớm trở thành “con cưng” của TVB, góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Diệp vấn truyền kỳ, Phỉ thúy minh châu, Diệu vũ Trường An, Danh viện vọng tộc, Cửu giang thập nhị phường… Năm 2011, cô còn nhận giải thưởng Nữ diễn viên tiến bộ nhất trong lễ trao giải thường niên của đài.

Trong lúc sự nghiệp thăng hoa, Mã Trại dính phải nghi án hẹn hò với người đồng tính. Năm 2013, nhiều hình ảnh cô thân mật với nữ chế tác Uông Tử Kỳ bị lan truyền khiến sự nghiệp của Mã Trại gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, cô còn bị một người phụ nữ tên Laura Lee tố “giật bồ”. Trước đó, Laura đang hạnh phúc bên Uông Tử Kỳ nhưng hai người chia tay vì Mã Trại. Sau một thời gian, Mã Trại và Uông Tử Kỳ cũng “đường ai người nấy đi”.

hai-hoa-hau-a-hau-hong-kong-tung-lao-dao-vi-yeu-dai-gia-1

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Á hậu Mã Trại từng được nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Tuy nhiên, tháng 7/2014, video Mã Trại ăn mặc kiệm vải, nhảy gợi dục bỗng chốc bị phát tán khiến người đẹp không kịp trở tay. Nhiều nguồn tin cho rằng, người đứng sau chuyện này chính là tình cũ của Mã Trại – nữ chế tác Uông Tử Kỳ. Sau đó, Uông Tử Kỳ không thừa nhận cũng như phủ định chuyện này, nhưng cô đã tố cáo Mã Trại là kẻ “đào mỏ” ích kỷ, đã cuỗm đi số tiền lên đến hàng triệu đô la Hong Kong từ nữ đại gia này.

Sau scandal, sự nghiệp của Mã Trại “xuống dốc không phanh”, công chúng Hong Kong vốn đã khắt khe với chuyện đồng tính nữ, nay càng ra sức tẩy chay Á hậu. Những năm gần đây, người đẹp cố gắng quay trở lại làng giải trí nhưng không thành. Cuộc sống của người đẹp cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cô liên tục bị quấy rối tình dục qua tin nhắn, bị các tài khoản giả mạo xúc phạm danh dự, đe dọa… Người đẹp từng phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát. Đến nay, Mã Trại gần như “biến mất” khỏi làng giải trí Hong Kong.

Ngọc Hà

Theo Ngôi Sao