Hồ Quang Hiếu: ‘Muốn yêu nhau lâu cũng cần có tiền’

Nam ca sĩ “Một tình yêu đúng nghĩa” lần đầu chia sẻ câu chuyện tình trắc trở và những quan niệm của anh khi yêu.

Trong chuyện tình cảm, tôi luôn lấy chung thủy làm quan niệm yêu của mình. Theo tôi, chung thủy là giá trị quan trọng nhất mà tất cả tình yêu đều phải có, nó đòi hỏi sự chân thành từ cả hai phía. Mọi người đều bảo tôi có nét đào hoa, lãng tử, cùng với trước đây tôi từng chia sẻ trên một tờ báo điện tử rằng bản thân có 9 cuộc tình. Nhiều người chưa đọc kỹ bài báo đã hiểu nhầm. Thật ra, 9 cuộc tình tôi nói đến không phải của tôi, mà có thể là của bất kỳ một cặp đôi nào, được các nhạc sĩ thổi hồn vào 9 bài hát mà tôi thể hiện. Đúng vậy, đó là 9 cuộc tình trong âm nhạc, còn ngoài đời, tôi chỉ mới trải qua hai tình yêu đúng nghĩa.

Hồ Quang Hiếu: 'Muốn yêu nhau lâu cũng cần có tiền'
Hồ Quang Hiếu giãi bày về chuyện tình yêu.

Mối tình đầu cho đến giờ vẫn còn để lại trong tôi nhiều tiếc nuối. Đa số chúng ta đều không thể quên đi người yêu đầu tiên. Đối với mình, tôi vẫn ghi nhớ đó như một kỷ niệm đẹp, dù không thành. Còn mối tình thứ hai đến vào khoảng 5 năm trước… Không phải kiểu cảm xúc dữ dội, ồ ạt của tình yêu sét đánh hay tán tỉnh nhau vài lần qua mạng xã hội đã yêu. Ban đầu, chúng tôi là những người bạn sát cánh khi cùng nỗ lực theo đuổi con đường nghệ thuật. Chúng tôi thân nhau đến nỗi không e dè, giữ kẽ. Cho đến một lần trong chuyến về quê mình biểu diễn, tình yêu đã tìm đến. Ngày ấy, mang tiếng đi hát, làm ca sĩ ở thành phố lớn mà lại không dư dả được đồng nào giúp đỡ cha mẹ, tôi thấy áy náy và có lỗi nên không dám về thăm nhà. Thấy tôi buồn, cô ấy đã bất ngờ dúi vào tay tôi số tiền để dành của mình và bảo tôi cầm tạm để về thăm gia đình. Trong giây phút ấy, tôi thực sự xúc động và cảm kích. Đó cũng là bước ngoặt khiến tôi bắt đầu quan tâm đến cô ấy nhiều hơn và nảy sinh thứ tình cảm khác trên mức bạn bè. Nhận ra đây là người con gái tốt bụng, tinh tế và quan tâm chu đáo đến người khác nên tôi quyết định nói lời tỏ tình. Tình yêu bắt đầu theo cách đơn giản như thế. Và đôi khi, nó cũng chỉ cần một cách đơn giản để kết thúc. Trong tình yêu, tôi là người yêu hết mình, chiều chuộng và quan tâm bạn gái hết mực. Có một câu chuyện vui diễn ra cách đây cũng khá lâu rồi. Khi ấy, bạn gái tôi lưu diễn ở Bình Dương và gặp sự cố thủng lốp xe. Nghe điện thoại của cô ấy xong, không suy nghĩ, tôi đã lái xe tức tốc từ Sài Gòn về Bình Dương để đón người yêu. Nghĩ lại cũng rất buồn cười vì nếu đó là chị gái hay em gái, chưa chắc mình đã sốt sắng như thế. Có ví von thế này, cõng người yêu lên núi thì rất nhanh, còn cõng mẹ thì mãi không thấy đến nơi. Cũng chỉ nói vui thôi vì dù yêu cuồng nhiệt cách mấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để quyết định dừng lại đúng lúc. Yêu nhau năm năm, tình cảm bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn, vấn đề lớn nhất chính là tài chính. Một người đàn ông nếu không có kinh tế đủ mạnh để người yêu tin tưởng thì coi như thất bại. Khi cô ấy đem tài chính ra làm chủ đề so sánh tôi và người khác, tôi biết chúng tôi không thể tiếp tục. Tôi không trách cô ấy, vì bản thân tôi hiểu được tình yêu lâu dài phải được xây dựng trên khả năng kinh tế bền vững. Không phải tôi thực dụng hay bi quan về tình yêu chân thành, mà chính hiện thực xã hội là như thế. Chẳng cô gái nào không thích được tặng quà hay ăn ở những hàng quán sang trọng. Muốn cô gái mình yêu vui vẻ và hạnh phúc, dĩ nhiên người đàn ông phải đảm bảo về kinh tế trước đã.

Hồ Quang Hiếu: 'Muốn yêu nhau lâu cũng cần có tiền'
Hồ Quang Hiếu: ‘Muốn yêu nhau lâu cũng cần có tiền’

Rồi tôi nhận ra, “chung thủy” không thể trở thành một khái niệm chết trong tình yêu. Ai cũng sẽ có lúc phai nhạt tình cảm, lung lạc ý chí và dễ rơi vào những lúc yếu lòng tìm đến một người thứ ba, dù có thể chỉ trong tư tưởng – hay còn gọi là ngoại tình tư tưởng. Đó dường như là điều chắc chắn sẽ diễn ra ít nhất một lần trong đời mỗi người và là chuyện sớm muộn các cặp đôi phải đối mặt. Vậy nên nếu có thể xem ngoại tình là chuyện hiển nhiên, con người ta sẽ bình tĩnh, biết chấp nhận hơn trước sự đổ vỡ. Chung thủy và ngoại tình chỉ cách nhau một làn ranh mỏng manh, có bước qua làn ranh đó hay không tùy thuộc vào lòng kiên định của mỗi người. Tôi vẫn sẽ theo đuổi và tìm kiếm tình yêu chung thủy, nhưng chắc chắn sẽ không mù quáng tin, vì ai trong chúng ta cũng sẽ ngoại tình…

Theo Thatmah