Gia Bảo bức xúc khi bị tố ăn cắp mẫu váy cưới

Diễn viên hài đưa ra nhiều luận điểm chứng minh chiếc váy vợ anh mặc trong hôn lễ không phải ‘hàng nhái’. Sáng sớm nay trên trang cá nhân, Gia Bảo viết một status dài, thể hiện nỗi bức xúc khi bị cho là “đạo kiểu” váy cưới của nhà thiết kế Anh Thư. Anh kể lại tường tận việc hai vợ chồng tới showroom của nhà thiết kế Anh Thư thử trang phục cưới cách đây vài tháng.

bao-ok-6653-1414131425.jpg

Mẫu váy vợ Gia Bảo mặc trong hôn lễ bị cho là đạo ý tưởng từ trang phục cưới do Anh Thư thực hiện, siêu mẫu Thanh Hằng từng trình diễn thiết kế này trong một show thời trang. Gia Bảo chia sẻ, vì vợ thích màu tím từ nhỏ nên ước mơ có một đám cưới tràn ngập sắc tím. Vì vậy, khi tới chỗ Anh Thư, vợ Gia Bảo bị ấn tượng với bộ soiree tím lộng lẫy, dài hơn 2m. Sau khi nghe báo giá chiếc váy tới 200 triệu đồng, cặp đôi không muốn thử nữa nhưng các nhân viên mời mọc nhiệt tình nên cuối cùng vợ anh quyết định mặc thử. Sau khi thử, cặp đôi cẩn thận hỏi xem có thể chụp hình không thì được cho biết trang phục này đã công diễn rộng rãi và có hình ảnh trên mạng rất nhiều. Vì vậy, anh yên tâm chụp ảnh cho vợ và chọn 5 tấm đẹp nhất đăng lên trang cá nhân, ghi cả nhãn hiệu, địa điểm thử váy. Tuy nhiên, vì thỏa thuận giá cả với Anh Thư rất nhiều lần vẫn không thành nên vợ chồng anh không mua váy của cô nữa. Trong lúc chưa biết đặt đồ cưới ở đâu khác thì Gia Bảo được nhà thiết kế trẻ Lê Long Dũng đề nghị giúp làm trang phục cưới. Vợ chồng Gia Bảo bày tỏ ý muốn may đồ cưới màu tím, váy cô dâu bằng chất liệu voan có đính hạt. Nhà thiết kế Lê Long Dũng và hai người cộng sự Mộc Thanh và An Kha đã vẽ mẫu, lên ý tưởng thiết kế, cho ra đời chiếc váy tím lãng mạn cho cô dâu Thanh Hiền – vợ Gia Bảo trong hôn lễ diễn ra vào tháng 7 vừa qua. Theo Gia Bảo, việc Anh Thư nói anh cố tình sang tiệm của cô để thử váy cưới rồi chụp hình, mang đi chỗ khác đặt may là không đúng. Bởi, hình ảnh chiếc váy cưới của Anh Thư có nhiều trên mạng, thậm chí đẹp hơn hình anh chụp nên nếu thật sự muốn ăn cắp ý tưởng, anh chỉ cần lên mạng copy chứ không cần thiết phải sang tận tiệm của Anh Thư tìm cớ thử váy. Anh cũng chia sẻ, nếu có ý định ăn cắp mẫu, anh đã không đăng ảnh đi thử váy cưới lên trang cá nhân cho tất cả bạn bè, khán giả biết. Nam diễn viên trách nhà thiết kế 28 tuổi đã không gọi cho anh nói chuyện cho ra nhẽ ngay tại thời điểm cô nhìn thấy chiếc váy vợ anh mặc và nghi là đạo ý tưởng trang phục của mình mà phải đợi đến nửa năm sau, khi chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới lại khơi chuyện này lên. “Tôi không phải là nhà thiết kế thời trang, không kinh doanh hay kiếm lợi nhuận từ việc may váy cưới mà chỉ đơn thuần là đặt trang phục cho ngày trọng đại của mình. Vợ tôi cũng chỉ mặc chiếc váy ấy duy nhất một lần. Đạo ý tưởng là khi hai trang phục giống nhau từ 95 – 100% chứ đằng này nhìn kỹ phần tay, cổ, ngực của hai bộ váy khác hẳn nhau. Chẳng khác nào một hôm ra đường, thấy một người mặt mũi hao hao mình mà chạy đi tố người ta phẫu thuật thẩm mỹ y chang mình”, Gia Bảo mỉa mai.

bao-2-9566-1414131426.jpg

Nhà thiết kế Anh Thư gửi tới báo chí hình ảnh các mẫu thiết kế của cô bị nhiều đơn vị và cá nhân ăn cắp bản quyền, cố tình đạo ý tưởng, cho ra những sản phẩm nhái. Trong danh sách 50 cái tên được nhắc, có cả vợ chồng Gia Bảo. Nam diễn viên viết trên Facebook: “Vợ anh đang trong những tháng cuối cùng chuẩn bị sinh nở, việc này sẽ gây tổn hại sức khoẻ trầm trọng đến một sản phụ đó em! Em là phụ nữ, rồi đây khi làm mẹ em sẽ hiểu được tâm lý người sắp làm mẹ cần phải được thoải mái đầu óc như thế nào! Vậy mà từ đêm qua đến giờ vợ anh rất là buồn và khó ngủ vì chưa bao giờ mang tiếng như vậy!”. Anh cũng bày tỏ, tuy những mẫu thiết kế của Anh Thư rất đẹp nhưng không đến mức vợ chồng anh phải bán rẻ lòng tự trọng và danh tiếng của mình để đi ăn cắp ý tưởng của cô. Nam diễn viên khuyên nhà thiết kế 28 tuổi nên mua độc quyền sở hữu trí tuệ hoặc trưng bày trang phục trong shop, đừng công bố hình ảnh ra ngoài mới mong tránh được việc bị đạo ý tưởng. Anh cũng cho rằng, giá cả trang phục Anh Thư đưa ra không thực tế nên mới tạo điều kiện cho các cửa hàng, xưởng may có cơ hội làm nhái. Về phía nhà thiết kế Anh Thư, cô vẫn khẳng định có đầy đủ bằng chứng chứng minh vợ chồng Gia Bảo đã ăn cắp ý tưởng mẫu thiết kế của mình. “Mẫu váy của vợ Gia Bảo có sự giống nhau đáng ngạc nhiên với đồ của tôi. Từ màu sắc, cách phối ren, phần cổ cao trong bằng chất liệu lưới xuyên thấu và chi tiết đính kết chuyển tiếp giữa ngực và mảng trong của cổ áo, cách đính kim sa trong rải bung từ ren trong bộ váy vợ Gia Bảo đã mặc không khác so với chiếc váy siêu mẫu Thanh Hằng từng trình diễn”, nhà thiết kế nói.

bao-3-7186-1414131426.jpg

Gia Bảo chia sẻ bức xúc trên trang cá nhân, sáng 24/10.

Anh Thư cho biết, cô đã tham khảo một công ty luật đang bảo hộ bản quyền cho nhiều nhãn hàng Việt và quốc tế tại Việt Nam cũng như Cục bản quyền tác giả (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) để tiến hành khởi kiện, đòi hỏi đền bù thiệt hại. “Mẫu giống từ 25% trở lên và có yếu tố tương đồng nhất định với thiết kế có đăng ký bản quyền thì có thể tiến hành khởi kiện được. Việc vợ chồng Gia Bảo dành ưu ái cho thương hiệu là điều tôi cảm thấy cảm kích và tự hào, nhưng chủ động sử dụng sao chép chi tiết như vậy là thiếu tôn trọng đối với sáng tạo của nhà thiết kế”, cô bày tỏ. Xem toàn bộ nội dung Gia Bảo nói về vụ đạo kiểu váy cưới trên trang cá nhân: Nam diễn viên bức xúc viết một status dài trên trang cá nhân, giải thích tường tận vụ mâu thuẫn giữa vợ chồng anh và nhà thiết kế Anh Thư.

3g sáng… dù về nhà khá muộn sau khi tập vũ đạo và diễn xuất cho đêm chung kết Cùng Nhau Toả Sáng về…thân thể đang rất rã rời nhưng vẫn cố gắng thu thập hết những chứng cứ để minh oan cho danh dự 2 vợ chồng mình!!! Thật ra biết tin này từ khuya hôm qua khi chưa báo nào đăng tin!!! Mình cũng không định lên tiếng vì quá nhiều việc phải lo…nhưng hôm nay nhiều báo chí nhảy vào cuộc quá thì mình cũng phải viết bảng tường trình cho bà con tận tường sự việc!!! -Đúng là vợ chồng mình có đến Jolipoli xem váy cưới (lúc đó không hề biết bất cứ mẫu nào của thuong hiệu này vì ko quan tâm về đồ cưới lắm)…vốn dĩ từ bé vợ mình thích màu tím nên cô ấy có ước mơ 1 đám cưới tràn ngập màu tím (tất cả các vật dụng trong nhà hiện nay từ vật nhỏ đến vật lớn đa phần màu tím),nên ấn tượng với chiếc váy “to” (lúc đó chỉ biết nó to chứ ko biết kêu tên là gì vì nó dài đến 2 mét mấy)…sau đó mới biết chiếc váy này được gọi là váy vedette do chị Thanh Hằng mặc có giá trị đến 200tr,nghe giá thành quá cao thì thật sự vợ mình không muốn thử vì biết không rớ nỗi…các bạn nhân viên kêu cứ thử…khi thử xong mình cẩn thận hỏi có cho chụp hình không? (Vì sợ mẫu mã của ngta đâu biết đã công bố hay chưa?không khéo sẽ mang tiếng làm lộ đồ của ngta) thì các bạn nhân viên nói “đã từng công diễn rộng rãi và trên mạng có hình đầy”,sau đó mình mới dám chụp một số ảnh dưới đây (đa phần cùng góc) và chọn 5 tấm đẹp nhất UP FACE BOOK và checkin tại JOLIPOLI HOUSE (như hình dưới) và các cm trong hình đó vẫn biết đó là trang phục Jolipoli!!! Sau đó mới hẹn Thư đến để bàn giá cả… – Lần đầu gặp mình cũng quý vì đó là 1 cô gái trẻ tài năng…Sau khoảng thời gian dài trò chuyện thì Thư đề nghị mình may chiếc váy dài với giá ủng hộ nghệ sỹ là 120 triệu đồng,bộ vest nam 10 triệu và cho thuê 1 chiếc váy ngắn (chưa chọn mẫu) với giá 6 triệu…mình hỏi Thư có giảm được nữa không?mình sẽ giới thiệu bạn bè đồng nghiệp ủng hộ thì Thư gút lại con số chính xác cuối cùng là tổng cộng 120tr và kèm 1 lời hứa QUAN TRỌNG (điều này mình không muốn công bố vì cũng muốn giữ uy tín cho Thư,trường hợp nếu bất khả kháng thì mình sẽ công bố điều này)…Mình nói chỉ cần mặc 1 lần duy nhất,giá thuê thì có thật hỗ trợ được ko?Thư nói thuê 1 lần 60 triệu trong ngày?còn chụp hình thêm thì tính 50% giá!!! Thật sự giá quá cao so với những gì mình nghĩ,nên mình nói Thư cứ suy nghĩ xem có bớt được nữa không,và mình thích vest nhung tím,trong thời gian đó cứ tìm mẫu vải,và đợi Thư gửi cho xem hình ảnh của lời hứa Quan Trọng trên thì mình sẽ trả lời!!! -Sau vài hôm mình quay lại hỏi xem đã có mẫu vest hay chưa?các bạn nhân viên nói vải vest nhung tím không tìm được nên cứ đợi khi nào tìm ra sẽ trả lời! -Rồi chiều 1 hôm có bạn nhân viên Jolipoli dùng số điện thoại bàn gọi mình yêu cầu phải đặt cọc liền trong ngày hôm nay thì mới được giảm với giá 120tr,còn qua ngày mai thì giá sẽ như ban đầu,mình mới nói em ơi thứ 1 bây giờ là 5g chiều,anh đang đi quay làm sao gửi tiền được,cái thứ 2 là chị Thư hứa gửi mẫu qua mail cho anh xem mà anh chưa nhận được,kèm theo mẫu vest chưa có thì đặt cọc gì em? Cô nhân viên nói anh cứ đặt cọc trước rồi tính sau.nếu anh đang bận hay ở xa thì kêu người nhà ra chuyển tiền ngân hàng gấp…Mình thấy không hơp lý về mọi thứ nên quyết định cancel dù đã nhiều lần nhắn tin cho Thư bàn bạc vấn đề giá cả!!! Chuyện với Jolipoli thế là kết thúc… -Sau đó mình không biết phải làm sao với đồ cưới thì nhận được lời đề nghị của người bạn đã từng tài trợ toàn bộ trang phục cho chương trình Thanh Minh Thanh Nga hồi đầu năm do mình tổ chức đó là nhà thiết kế trẻ Lê Long Dũng muốn làm đồ cưới cho mình!Mình cũng qua gặp Dũng nói ý mình muốn màu tím và voan có đính hột,còn về phần thiết kế thì Dũng và 2 nhà thiết kế còn lại là Mộc Thanh và An Kha lo dùm!!!Phục trang có bảng vẽ hẳn hoi!!! Sau đó Thư có liên hệ với mình đề nghị gặp,nhưng mọi thứ đã xong nên mình có nói là bận lắm,có gì mình rảnh sẽ nhắn Thư… Mọi chuyện tưởng như đã dừng tại đó…nhưng không ngờ gần nửa năm sau bỗng nhiên trên trời rơi xuống chuyện này!!! Mình rất bực mình và muốn đính chính vài điều Thư đã tố mình trước báo chí như sau: 1/ Hình ảnh có trên mạng đầy và rất là chi tiết,trong khi hình mình chụp rất là chung chung!Nếu muốn “ăn cắp ý tưong” mình chỉ cần lên mạng là có thể tìm được thì việc gì lộ mặt ra? 2/ Có ai ngu đến nỗi ăn cắp ý tưởng của người ta mà còn UP FACEBOOK hình ý tưởng mình đang định ăn cắp mà còn check in tại nơi mình cắp không? 3/ Tại sao Thư có số điện thoại của mình mà khi vừa nhìn thấy hình ảnh đó không gọi làm cho ra lẽ mà đợi đến nửa năm sau (khi chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới) thì mới công bố báo chí chuyện này? 4/ Tôi không phải 1 nhà thiết kế thời trang,tôi không hề kinh doanh hay kiếm lợi nhuận mà chỉ đơn thuần tôi đặt may trang phục cưới cho đám cưới của chúng tôi và chúng tôi chỉ mặc 1 lần duy nhất thì xin hãy cất cụm từ “đạo kiểu” vào trong những chiếc váy cưới của bạn dùm! 5/ Đạo ý tưởng là khi nó giống từ 95-100%,đằng này hãy nhìn kỹ phần tay,phần cổ,phần ngực chiếc áo dài và kiểu dáng,màu sắc chiếc áo ngắn xem nó giống nhau hay không? Chẳng khác nào 1 hôm ra đường thấy có 1 người mặt mũi hao hao mình mà chạy đi tố người ta phẫu thuật thẩm mỹ y chang mình! Chốt lại vấn đề: Muốn trở thành 1 thương hiệu nổi tiếng,em hãy làm sao để người ta có muốn đạo ý tưởng của mình cũng không thể làm được,chứ đằng này em tố người ta mà để khán giả comment nói đồ bị tố đẹp hơn và không hề giống đồ chính gốc thì hơi sai sai rồi đó…anh cũng rất bất ngờ khi các bài báo đưa lên 99% độc giả không ủng hộ em! Anh không phải 1 ngôi sao,nhưng đám cưới của anh ít nhiều cũng có sự chú ý,anh không dám nói em mượn tên tuổi anh để quảng bá cho bộ sưu tập mới của em,nhưng em muốn nói gì với báo chí thì cũng nên làm rõ trắng đen trước khi đưa lên mặt báo,vì nó sẽ là con dao hai lưỡi,biết đâu sẽ phản tác dụng đó,và khi bạn bè anh nói trên facebook của em có đưa hình anh lên mà kèm những lời nói không đẹp thì hơi bị sai nguyên tắc đó nha!Em thuê người mẫu quảng cáo cũng phải tốn tiền,còn đằng này em đạp anh xuống với 1 màn kịch cho khán giả thấy là đồ em quá đẹp đến nỗi anh phải biến thành 1 thằng ăn cắp thì coi như anh vừa bị tổn hại danh tiếng mà còn quảng cáo không công cho em thì tội cho anh quá…ngay lúc vợ anh đang trong những tháng cuối cùng chuẩn bị sinh nở,thì những bài báo với mục đích PR cho em sẽ gây tổn hại sức khoẻ trầm trọng đến 1 sản phụ đó em! Em là phụ nữ,rồi đây khi làm mẹ em sẽ hiểu được tâm lý người sắp làm mẹ cần phải được thoải mái đầu óc như thế nào! Vậy mà từ đêm qua đến giờ vợ anh rất là buồn và khó ngủ vì chưa bao giờ mang tiếng như vậy! Lời cuối anh nói thật,những mẫu thiết kế của em rất đẹp nhưng không đến nỗi vợ chồng anh phải bán rẻ lòng tự trọng và danh tiếng của mình,nghề nghiệp của anh em chúng ta là làm đẹp cho cuộc đời này,xin đừng bôi lọ lên mặt người kia để chứng minh mặt mình sạch,và khuyên em 1 điều quan trọng nhất: nếu không muốn bị đạo ý tưởng hãy mua độc quyền sở hữu trí tuệ,hoặc trưng bày trong shop đừng công bố hình ảnh ra thì may ra sẽ tránh được!Và nên điều chỉnh giá thực tế hơn thì sẽ không xuất hiện nhiều hàng nhái khiến em phải “khóc rất nhiều nhưng chỉ im lặng không nói” mà đi tổ chức họp báo như hiện tại!!! Nếu em có đủ bằng chứng thì em cứ việc làm cái điều mà em nói với báo chí là em làm tới cùng,còn không thì anh khuyên em đừng nên nói nữa,càng nói sẽ càng không hay!!! Anh thì không muốn có chuyện nhưng nếu bị tấn công nữa thì chắc chắn anh sẽ không đứng yên xem 1 mình em độc diễn,vì hình như em diễn hỏng được hay và thuyết phục khán giả lắm…Hy vọng mọi chuyện sẽ dừng tại đây!mất thời gian quá… Ps: Xin lỗi chị Thanh Hằng vì đã phải dùng đến hình ảnh của chị,và xin lỗi Lê Long Dũng, Mộc Thanh, An Kha đã vô tình bị mang tiếng!!!!!!!!!!

Trung Nguyễn

Theo Ngôi Sao