Vợ chồng Lý Hải ngạc nhiên trước tài năng của thí sinh Idol Kids

Cặp đôi xuất hiện ở hàng ghế khán giả để ủng hộ tinh thần cho các bé trong vòng thi bán kết nam. 

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids

Vợ chồng Lý Hải cùng nhau đến buổi ghi hình vòng Studio của Vietnam Idol Kids mùa thứ hai. Trong khi ông xã bảnh bao với vest, Minh Hà lại chọn váy vàng nổi bật, khoe nhan sắc trẻ trung của ‘gái 4 con’.

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids-1

Cặp đôi cho biết, họ tham gia chương trình vì muốn động viên tinh thần cho các thí sinh.

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids-2

Lý Hải còn tỏ ra phấn khích khi thưởng thức màn trình diễn của top 7 thí sinh nam. Anh nói: “Xem các bé biểu diễn như là mình đang dự một buổi tiệc âm nhạc vậy. Rất là tuyệt vời! Ai cũng đều giỏi hết! Giỏi đến độ làm Lý Hải bất ngờ luôn. Bản thân Lý Hải và một số đồng nghiệp cũng không thể trình diễn như các em”.

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids-3

Quán quân Idol Kids mùa đầu tiên Hồ Văn Cường cũng đến ủng hộ cho các bạn. Cậu bé chia sẻ: “Con rất vui khi được trở lại phim trường của Vietnam Idol Kids, nơi con từng gắn bó và cho con rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhìn các bạn và các anh chị trình diễn trên sân khấu làm con nhớ lại những lúc hồi hộp, căng thẳng và cả sự vui sướng khi được đứng hát trước hàng triệu khán giả truyền hình”.

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids-4

Trong đêm thi, cậu bé 13 tuổi Quang Linh đã khiến giám khảo Isaac dựng tóc gáy. Vốn là chàng trai khá rụt rè và nhút nhát ở ngoài đời, nhưng khi bước lên sân khấu, Quang Linh lại cuốn hút ban giám khảo bởi chất giọng bolero rất đặc biệt. Chọn ca khúc “Đèn khuya” (nhạc sĩ Lam Phương), cậu bé muốn dành tặng món quà đến mẹ và những người bạn của mình ở quê. Màn trình diễn của Quang Linh đã làm Isaac thích thú: “Con là thí sinh mà chú yêu thích nhất từ đầu chương trình đến giờ, bởi tiêu chí của cô chú là chọn ra những bé khi đứng trên sân khấu phải có cá tính âm nhạc rõ ràng và đặc sắc nhất. Con là cậu bé không chỉ ở Vietnam Idol Kids đâu, mà chú chưa từng thấy ở bất kỳ chương trình âm nhạc khác nào dành cho trẻ con. Con là một cậu bé nhưng có tâm hồn của một người rất là lớn. Chính vì vậy khi giọng hát con cất lên nó chất chứa một nỗi niềm mà người lớn chưa chắc có được niềm sâu cảm như con. Con cất câu hát đầu tiên lên là chú dựng tóc gáy luôn chứ không phải là nổi da gà nữa. Thật sự rất là hay. Chú luôn hy vọng con sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện giọng hát của mình vì con có một giọng hát rất đặc biệt. Con là hoàng tử Bolero của Vietnam Idol Kids mùa 2 này”.

Sắp xếp việc học tập tại Ba Lan để trở về Việt Nam tham gia cuộc thi, Gia Bảo đã nhận được sự ủng hộ của cả gia đình để theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình. Là một cậu bé tinh nghịch và có tính cách hồn nhiên, Gia Bảo đã đưa cá tính và thổi một làn gió mới vào ca khúc You raise me up. Tuy nhiên, với Văn Mai Hương thì Con hát chưa được chân thành lắm. Bài này hát như mình đang kể chuyện và tự sự thì mình phải chân thành, giống như đang kể chuyện thôi chứ đừng như đang hát bởi ca khúc này đã quá hay rồi. Cô nghĩ Bảo hay buôn dưa lê nên giọng con bị đóng đờm. Lúc đầu con hát làm cô hoang mang, cô sợ con đang hát mà tự nhiên nuốt nước bọt rồi dừng lại, không hát được thêm thì đúng là cô khóc luôn. Nhưng con vẫn cố gắng hát được. Nếu con được đi tiếp thì con nên học tập anh Hải Thanh. Con phải nghiêm túc hơn. Khác với sự nghiêm khắc của đồng nghiệp, Bích Phương lại bày tỏ sự yêu mến dành cho cậu bé đáng yêu này: Điều mà cô thích ở con& Gia Bảo đến với chương trình này, cô chắc chắn con thích hát nên con đi thi. Con không quan tâm đến những thứ khác. Cô thích sự hồn nhiên của con. Và hôm nay, cô không biết đoạn đầu con hát có bị không tình cảm hay không, có tập trung hay không, nhưng khi con lên tông 2 lần thì cô cảm thấy rất đã. Cô chỉ cảm thấy cô tận hưởng phần trình diễn của con.

Gia Bảo thể hiện ca khúc “You raise me up” nhưng lại bị giám khảo Văn Mai Hương chê vì hát chưa chân thành. “Cô nghĩ Bảo hay buôn dưa lê nên giọng con bị đóng đờm. Lúc đầu con hát làm cô hoang mang, cô sợ con đang hát mà tự nhiên nuốt nước bọt rồi dừng lại, không hát được thêm thì đúng là cô khóc luôn. Nhưng con vẫn cố gắng hát được. Nếu con được đi tiếp thì con phải nghiêm túc hơn”.

Là thí sinh mang đến nhiều bất ngờ cho ban giám khảo ở vòng thi trước, Huỳnh Phúc là một trong số những thí sinh sở hữu chất giọng vô cùng ngọt ngào và truyền cảm, nhất là khi thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca. Chọn ca khúc Sóc sờ bai Sóc Trăng để trình diễn trong Đêm bán kết, cậu bé đến từ Tây Ninh không chỉ khiến cho ban giám khảo phấn khích vì sự tự tin, mà còn khiến cho chú Isaac và cô Hương rùng mình vì nổi da gà mỗi khi cậu bé hát những nốt cao. Từ những vòng trước cô đã nhìn nhận thấy Phúc là một cậu bé khi lên sân khấu có sự giản dị nhưng vẫn toả sáng theo cách của con, Văn Mai Hương hào hứng chia sẻ.

Huỳnh Phúc là một trong số những thí sinh sở hữu chất giọng truyền cảm, nhất là khi thể hiện các ca khúc mang âm hưởng dân ca. Với “Sóc sờ bai Sóc Trăng”, cậu bé đến từ Tây Ninh khiến Isaac và Văn Mai Hương rùng mình, nổi da gà mỗi khi hát những nốt cao. “Từ những vòng trước cô đã nhìn nhận thấy Phúc là một cậu bé khi lên sân khấu có sự giản dị nhưng vẫn toả sáng theo cách của con”, Văn Mai Hương nhận xét.

Trong khi đó, là thí sinh gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo từ những vòng đầu với phong cách âm nhạc hiện đại và những điệu nhảy điêu luyện, Quốc Đạt tiếp tục mang đến một hình ảnh tươi vui và tự tin trong ca khúc Yêu đời, từng được nhóm nhạc MTV thể hiện rất thành công, ở đêm thi tuần này. Với những năng lượng mạnh mẽ và tích cực mà soái ca Quốc Đạt mang đến, em đã nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ ban giám khảo cho phần trình diễn đầy màu sắc của mình.

Từng gây ấn tượng ở vòng đầu với phong cách âm nhạc hiện đại và những bước nhảy sôi động, Quốc Đạt tiếp tục ghi điểm ở vòng studio qua bài hát “Yêu đời”.

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids-8

Thiên Khôi từng khiến ban giám khảo thất vọng ở vòng thi trước nên ở đêm thi tối 26/5, cậu bé tập trung cao độ trình diễn “Tôi thích” (nhạc sĩ Phương Uyên). Với tinh thần thoải mái, vui tươi, ‘cậu bé Mai-Ka’ đã lấy lại được phong độ. Giám khảo Bích Phương cho biết: “Không chỉ cô, mà chú Isaac và cô Hương đều đánh giá con là một trong những thí sinh chuyên nghiệp nhất về âm nhạc. Trong khi các bạn còn lại hát bằng bản năng, thì con bắt đầu có tư duy thay đổi bài hát, nhịp điệu của bài hát. Đây là điều mà rất ít bạn thí sinh có và con làm khá thành công. Khi con thay đổi melody trong bài hát thì cô thấy khá hiệu quả. Các cử động của con trên sân khấu rất tự nhiên và làm cho mọi người rất thích”. Trong khi đó, Văn Mai Hương lại nhắc nhở cậu bé phải tập trung và bùng nổ hơn.

Cặp song sinh Trọng Vũ Trọng Sáng và Hải Thanh ngậm ngùi chia tay Vietnam Idol Kids Hoàn toàn lột xác từ thanh niên nghiêm túc đến hình ảnh vô cùng trẻ trung, hiện đại không thể tưởng tượng được trong phần trình diễn mở màn, hai chàng trai Hà Trọng Vũ Hà Trọng Sáng đã thật sự khuấy động không khí của trường quay với ca khúc Tôi là một ngôi sao (Nhạc sĩ: Nguyễn Hải Phong).

Cặp song sinh Trọng Vũ – Trọng Sáng khuấy động không khí với “Tôi là một ngôi sao” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Quyết tâm phục thù sau một năm trở lại Vietnam Idol Kids, Hải Thanh đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo khi cho thấy sự tiến bộ qua mỗi vòng thi. Ở đêm thi tuần này, cậu bé đã quyết định chọn ca khúc Quê hương tuổi thơ tôi để dành tặng cho người dân Cần Thơ của mình. Phần thể hiện đã khiến nam giám khảo đồng hương tự hào sao người Cần Thơ ai cũng hát hay đẹp trai, tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn khi cho rằng Hải Thanh có thể do quá lo lắng nên vẫn chưa bộc lộ được cá tính đặc biệt, sự thú vị khi trình diễn.

Quyết tâm “phục thù” sau một năm trở lại Vietnam Idol Kids, Hải Thanh đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo khi cho thấy sự tiến bộ qua mỗi vòng thi. Khi chọn “Quê hương tuổi thơ tôi”, cậu bé gốc Cần Thơ do quá lo lắng nên chưa bộc lộ được cá tính âm nhạc đặc biệt của mình.

vo-chong-ly-hai-ngac-nhien-truoc-tai-nang-cua-thi-sinh-idol-kids-11

Kết thúc vòng bán kết của thí sinh nam, cặp song sinh Trọng Vũ – Trọng Sáng và Hải Thanh đã phải nói lời chia tay với chương trình.

Ảnh: Ân Nguyễn

Quỳnh Như

Theo Ngôi Sao