Những nghệ sĩ ‘đanh đá’ nhất showbiz Việt

Trong giới showbiz, đại đa số các nghệ sĩ luôn giữ bình tĩnh và thái độ hòa nhã để giữ gìn hình tượng trong mắt công chúng, thế nhưng cũng không ít người sẵn sàng “đanh đá” đáp trả nếu cảm thấy “chướng mắt” hay thậm chí là “không thích”.

Người mẫu Trang Trần

Trước khi được gắn mắc “thánh chửi, Thị Mầu” Trang Trần vẫn được nhắc đến với cụm từ “Người mẫu tố bán dâm” – scandal lớn gây “hoang mang” cho giới showbiz lẫn công chúng trong một thời gian dài. Cá nhân Trang Trần cũng từng chia sẻ, cô cảm thấy biệt danh ấy cũng chẳng tốt đẹp gì khi cô thẳng thắn chỉ trích những người đẹp lợi dụng nghề mẫu để làm việc trái pháp luật.

Thế nhưng những điều mà Trang Trần nói ra cũng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, dư luận cho rằng cô cố tình gây scandal để nổi tiếng, tự “vạch áo cho người xem lưng”…

Bẵng đi một thời gian, cô tạm dừng công việc người mẫu, rút khỏi showbiz để tập trung vào kinh doanh và cuộc sống gia đình. Dự án điện ảnh gần nhất Trang Trần tham gia là vai diễn Mỹ chột trong “Hương Ga” vào năm 2015 cùng với Trương Ngọc Ánh. Vai diễn này cũng giúp Trang Trần nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Từng “nổi điên” khi người hâm mộ xin kinh nghiệm bán bún đậu

Trên trang cá nhân của người mẫu Trang Trần từng chia sẻ cuộc nói chuyện giữa cô và một bạn gái hỏi xin kinh nghiệm kinh doanh và làm bún đậu, người mẫu tỏ ra khó chịu cùng với những câu trả lời “đanh đá” bất chấp bạn nữ kia sẽ phật lòng; chưa dừng ở đó cô còn “chanh chua” thêm câu “Mong em sớm sập tiệm” khiến cư dân mạng “bật ngửa”.

Nguyên văn tin nhắn của cô gái: “Chị Trang ơi! Chị giúp em một chút được không ạ?Chuyện là em ở Lộc Ninh, Bình Phước. Em muốn mở quán bún đậu mắm tôm nhưng không biết mua bún lá ở đâu ạ, chị có thể giúp em không ạ ?. Với cách pha mắm tôm và chiên đậu làm sao cho giòn mà không bị cứng ạ? Cám ơn chị nhiều”.

Trang Trần đã đáp trả theo cách “khó tin nhất”: “Cho chị số tài khoản chị gửi tiền cho mà tiêu. Làm giàu dễ thế ai cũng làm em ạ. Làm ăn mà đi hỏi người làm giống mình. Chị không phải hoa hậu thân thiện nha em. Cũng không phải lớp trưởng bộ môn bún đậu mắm tôm nên không có trách nhiệm kèm bài cho quán nào. Hỏi ngu như em chị chúc đúng một câu: Mong em sớm sập tiệm. Buôn bán mà không biết gì về kỹ thuật nấu ăn mà lại đòi mở”.

Cũng trong năm 2015, Trang Trần lại tiếp tục “gây bão” khi chiếc xe taxi chở cô đi vào tuyến phố cấm Tạ Hiện, lực lượng công an phường Hàng Buồm – Hà Nội yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên Trang Trần đã tỏ thái độ bất hợp tác và có lời lẽ chửi bới, lăng mạ cán bộ chiến sĩ công an đang thi hành nhiệm vụ. Ngay sau đó cựu người mẫu đã bị đưa về trụ sở công an để làm việc, tại đây cô tiếp tục buông những lời lẽ xúc phạm và tỏ thái độ coi thường tới các cán bộ công an.

Nhưng sau đó, người mẫu cũng đã lên tiếng xin lỗi vì thiếu kiểm soát nên đã có những phát ngôn không phù hợp.

Thường xuyên chỉ trích các đồng nghiệp trên facebook

Khi tham gia vào “Cuộc đua kỳ thú” Trang Trần thường xuyên lên tiếng tố cáo ban tổ chức (BTC) hay chỉ trích đối thủ trên trang cá nhân hay “nổi đóa” chửi bậy khi đang quay chương trình. Cô cho rằng BTC đang ưu ái cho đội của Hương Giang Idol và đội của mình bị chèn ép nhiều lần, đối xử bất công…

Nổi tiếng nhất có lẽ là dòng trạng thái chỉ trích hành động đánh bạn gái của nam ca sĩ Yanbi, sau đó cô thậm chí còn quay hẳn clip để mắng Yanbi khi nam ca sĩ này có phát ngôn phân biệt giới tính.

Đỉnh điểm nhất của sự “đanh đá” của Trang Trần là vụ việc cô “chửi bới” nghệ sĩ Xuân Hương trong lúc livestream.

Đỉnh điểm nhất của sự “đanh đá” của Trang Trần là vụ việc cô “chửi bới” nghệ sĩ Xuân Hương trong lúc livestream.

Tháng 7/2017 công chúng lại bị một phen “chao đảo” khi nghệ sĩ Xuân Hương khiến lên tiếng xác nhận việc bà đã nhận giấy báo tin từ Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM sau khi gửi đơn tố cáo Trang Trần có hành vi chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình.

Còn về phía Trang Trần, cô vẫn giữ thái độ im lặng, không lo lắng trước vụ kiện bởi trên trang facebook cá nhân, cựu người mẫu thường xuyên livestream trò chuyện, bán hàng mỹ phẩm và vẫn “đanh đá” không ngại chửi bới khách hàng nếu họ là cô “khó chịu”.

Ca sĩ Maya và “cuộc chiến” cùng Tâm Tít

Những ngày qua, cá tính “đanh đá” của Maya lần đầu tiên được “bộc lộ” khi xảy ra khẩu chiến cùng hotgirl Tâm Tít.

Hiện tại, các trang mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin cuộc “so găng” giữa Maya và hotgirl Tâm Tít.

Hiện tại, các trang mạng xã hội liên tục cập nhật thông tin cuộc “so găng” giữa Maya và hotgirl Tâm Tít.

Ngoài chuyện lùm xùm tình cảm giữa hai người phụ nữ ra, dư luận con nhận thấy nữ ca sĩ Maya cũng khá “đanh đá” khi liên tiếp đăng những dòng trạng thái “thách thức” đối thủ.

Ngay sau bài trả lời phỏng vấn của Tâm Tít “Maya còn quan tâm đến chồng tôi” trên các trang điện tử, Maya một lần nữa đáp trả “đanh đá” về chia sẻ của hotgirl, cô còn xem những gì Tâm Tít trả lời phỏng vấn còn “khá non nớt”, nói chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Khi Tâm Tít lại tiếp tục châm ngòi cho “cuộc chiến” với đàn chị trong lúc trả lời phỏng vấn tiết lộ việc con gái của Maya chính là con của đại gia Chu Đăng Khoa.

Maya liền viết: “Tâm em ơi, thật sự chị quá choáng khi em nói chị vẫn còn quan tâm đến chồng em. Tâm à, để chị nói cho em nghe nhé. Thỉnh thoảng chị vẫn được nghe bạn bè chị kể rằng Phìn (tên thân mật bạn trai cũ của Maya – PV) hỏi thăm bạn đấy. Lúc nào gặp nó cũng hay hỏi cái Tooc dạo này thế nào rồi? Chị nghe xong và cũng chỉ cười để đấy mà thôi. Chị cũng chẳng buồn hỏi thăm lại vì thôi thì biết thế là được rồi. Hỏi qua hỏi lại làm cái gì? Nhưng phải công nhận một điều rằng chồng em là người sống rất tình cảm, được cái gặp bạn bè của chị vẫn hay hỏi thăm chị”.

Cô gửi đến Tâm Tít lời nhắn nhủ: “Mà cũng phải thôi vì em tự làm chuyện này phức tạp lên mà, nên giờ có tự thấy dở hơi quá không? Hãy ghen một cách văn minh em nhé, đừng ghen bệnh ghen hoạn. Chị nói thật chứ trò của em chỉ là trò con nít thôi”.

Cô gửi đến Tâm Tít lời nhắn nhủ: “Mà cũng phải thôi vì em tự làm chuyện này phức tạp lên mà, nên giờ có tự thấy dở hơi quá không? Hãy ghen một cách văn minh em nhé, đừng ghen bệnh ghen hoạn. Chị nói thật chứ trò của em chỉ là trò con nít thôi”.

Maya còn sốc hơn khi khẳng định, Tâm Tít nên “kín đáo” nói chuyện riêng với mình, không nên đáp trả gì trên mạng xã hội nữa không thì cứ mỗi bài phỏng vấn của Tâm Tít sẽ là 1 status kỉ niệm của Maya và chồng Tâm Tít. Maya không kiêng dè gì khi thách thức Tâm Tít “Em có đủ sức để chịu đựng không? Thân chào em Tâm”.

Những gì mà nữ ca sĩ thể hiện những ngày qua đã không còn “hiền lành” như Maya trước đây, nữ ca sĩ sẵn sàng “xù lông” lên để đáp trả.

Maya dùng câu nói nổi tiếng của mình trong phim Scandal gửi đến Tâm Tít: “Chồng em và chị đã rất tôn trọng nhau và quý nhau đúng nghĩa là hai người bạn dù không có duyên để đến với nhau nhưng luôn mong nhau hạnh phúc. Còn tôn trọng cụ thể như nào thì thôi chị nghĩ là em đừng nên chọc tức chị nếu không “Em thích nổi thì chị cho nổi luôn”

Maya dùng câu nói nổi tiếng của mình trong phim Scandal gửi đến Tâm Tít: “Chồng em và chị đã rất tôn trọng nhau và quý nhau đúng nghĩa là hai người bạn dù không có duyên để đến với nhau nhưng luôn mong nhau hạnh phúc. Còn tôn trọng cụ thể như nào thì thôi chị nghĩ là em đừng nên chọc tức chị nếu không “Em thích nổi thì chị cho nổi luôn”

Nhà thiết kế Nam Trung – “Thị mầu” của Việt Nam Next Top Model

Có thể nói, công việc giám khảo “dễ bị ghét” nhất bởi những nhận xét dễ gây “khó chịu” hay “đụng chạm” tới thí sinh tham gia, thế nhưng những lời nói “xéo xắt” cùng với biểu cảm “đanh đá” của Nam Trung lại luôn khiến khán giả ấn tượng mạnh.

Nam Trung đã đảm nhận vai trò giám khảo Vietnam’s Next Top Model cả 3 mùa thi vừa qua. Qua từng mùa anh đã để lại hàng tá những biểu cảm sinh động đầy ấn tượng hay những câu nói thẳng thừng không ngại “gây tổn thương” cho ai. Điều này khiến khán giả cảm thấy “thương cảm” cho các thí sinh còn Nam Trung được dư luận “ưu ái” với cái tên “Thị Mầu của Việt Nam Next Top Model”.

Vẻ mặt “săm soi” của Nam Trung khi các thí sinh thể hiện tài năng và lúc anh thấy được sự yếu kém của các bạn, Nam Trung sẵn sàng to tiếng, nói thẳng ra mà không cần phải “nói giảm nói tránh”.

Vẻ mặt “săm soi” của Nam Trung khi các thí sinh thể hiện tài năng và lúc anh thấy được sự yếu kém của các bạn, Nam Trung sẵn sàng to tiếng, nói thẳng ra mà không cần phải “nói giảm nói tránh”.

Nam Trung thuộc số ít người không sợ xấu khi lên sóng truyền hình. Bằng chứng là khi khó chịu, bực mình thì biểu cảm khuôn mặt không được đẹp trước ống kính như trợn tròn mắt, bĩu môi, lườm nguýt...

Nam Trung thuộc số ít người không sợ xấu khi lên sóng truyền hình. Bằng chứng là khi khó chịu, bực mình thì biểu cảm khuôn mặt không được đẹp trước ống kính như trợn tròn mắt, bĩu môi, lườm nguýt…

Không phải ngẫu nhiên cả thí sinh Next Top lẫn khán giả phong tặng cho Nam Trung danh hiệu giám khảo khó tính nhất mùa giải All stars. Anh nhiều lần tỏ thái độ gay gắt với thí sinh trong những thử thách và ngay cả ở phòng đánh giá và loại.

Không phải ngẫu nhiên cả thí sinh Next Top lẫn khán giả phong tặng cho Nam Trung danh hiệu giám khảo khó tính nhất mùa giải All stars. Anh nhiều lần tỏ thái độ gay gắt với thí sinh trong những thử thách và ngay cả ở phòng đánh giá và loại.

Trong một tập phát sóng, khi hai thí sinh Cao Thiên Trang – Thùy Dương cứ “chăm chăm” đấu đá nhau, Nam Trung đã nhận xét ngay: “Tôi phát điên! Phát điên lên vì 2 bạn!” cùng với “biểu cảm” mạnh của mình khiến cả trường quay im lặng.

Nam Trung thể hiện sự bực bội vì thí sinh cứ liên tục ngất xỉu trong lúc thực hiện thử thách: “Tôi không muốn đây được gọi là cuộc thi “Vietnam’s Next Top ngất xỉu”! Tôi quá mệt mỏi rồi!” và những màn đáp trả “gay gắt” của anh và Võ Hoàng Yến ngày càng “leo thang” khi cô quyết định bỏ trống ghế giám khảo.

Nhà thiết kế sẵn sàng đáp trả dư luận khi ví anh “như đàn bà” khi mặc váy, Nam Trung nói: “Ngày xưa, khi tôi mặc váy, người ta chửi tôi thế nào? Tại thời điểm đó, đàn ông mặc váy là điều rất kinh khủng. Nhưng hiện nay hàng nghìn đàn ông trên thế giới cũng mặc váy đấy thôi. Một cái váy không bao giờ đánh giá được là đàn ông hay đàn bà. Nhiều người cứ bảo đàn bà mới mặc váy. Những người mặc váy hàng ngày như Xuân Lan hay Ngô Thanh Vân còn đàn ông gấp bao nhiêu lần một số người đàn ông chưa một lần mặc váy trong đời”.

Nhà thiết kế sẵn sàng đáp trả dư luận khi ví anh “như đàn bà” khi mặc váy, Nam Trung nói: “Ngày xưa, khi tôi mặc váy, người ta chửi tôi thế nào? Tại thời điểm đó, đàn ông mặc váy là điều rất kinh khủng. Nhưng hiện nay hàng nghìn đàn ông trên thế giới cũng mặc váy đấy thôi. Một cái váy không bao giờ đánh giá được là đàn ông hay đàn bà. Nhiều người cứ bảo đàn bà mới mặc váy. Những người mặc váy hàng ngày như Xuân Lan hay Ngô Thanh Vân còn “đàn ông” gấp bao nhiêu lần một số người đàn ông chưa một lần mặc váy trong đời”.

Băng Châu – Mai Trang

Theo Dân Trí