‘Sắc đẹp ngàn cân’: Điểm sáng Minh Hằng

Được làm lại từ bộ phim ăn khách cùng tên của Hàn Quốc cách đây 11 năm, “Sắc đẹp ngàn cân” phiên bản Việt Nam chọn lối đi an toàn với mong muốn thu hút khách tới rạp.

Thể loại: Hài hước, lãng mạn Đạo diễn: James Ngô

Diễn viên chính: Minh Hằng, Rocker Nguyễn, Phương Trinh Jolie.

Mua kịch bản ngoại rồi làm lại (remake) đang dần trở thành trào lưu đối với các nhà làm phim Việt. Từ một tác phẩm nước ngoài từng gây sốt, họ tìm cách biến câu chuyện trở nên sao cho phù hợp với văn hóa và bối cảnh Việt Nam, rồi thêm thắt một số tình huống sáng tạo của riêng mình nhằm lôi kéo khán giả tới rạp.

Sau thành công vang dội của Em là bà nội của anh (2015) và Bạn gái tôi là sếp (2017), Sắc đẹp ngàn cân (hay tới đây là Yêu đi đừng sợ!) đang cố gắng nối dài trào lưu ấy khi kịch bản vẫn là điểm yếu cố hữu của điện ảnh Việt.

Ra mắt cuối năm 2006, 200 Pounds Beauty từng thu hút hơn 6,61 triệu lượt khán giả Hàn Quốc. Chủ đề bộ phim đánh đúng vào điểm gây tranh cãi trong làng giải trí xứ kim chi: ai muốn nổi tiếng đều cần ngoại hình xinh đẹp hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.

Thông qua nội dung phim, đạo diễn Kim Yong-hwa ngầm lên án một thế hệ khán giả chuộng hình thức và thứ tình yêu thực dụng chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài.

‘Sac dep ngan can’: Diem sang Minh Hang hinh anh 1

Giống 200 Pounds Beauty, trong Sắc đẹp ngàn cân Hà My (Minh Hằng) có ngoại hình mập mạp, xấu xí chỉ có thể hát thay cho nữ ca sĩ nổi tiếng Jolie (Phương Trinh Jolie). Cô chấp nhận đứng sau cánh gà vì trót có tình cảm với nhạc sĩ kiêm quản lý Duy Khang (Rocker Nguyễn)

Đúng ngày sinh nhật của Duy Khang, Hà My phát hiện anh chàng quản lý điển trai và Jolie thực chất chỉ đang lợi dụng mình để làm giàu. Cô nàng quyết định biến mất, đi giải phẫu thẩm mỹ để trở thành con người khác.

Một năm sau, Hà My trở lại với bộ dạng Lily xinh đẹp mà không một ai có thể nhận ra. Vẫn còn đó giọng hát trời phú, cô đăng ký tham gia tuyển chọn ca sĩ nhằm giành lấy thứ vinh quang mà lẽ ra mình phải được hưởng từ lâu. Nhưng liệu Hà My hay Lily mới là con người thực sự của cô gái?

Với Sắc đẹp ngàn cân, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh và đạo diễn James Ngô chọn lựa lối đi an toàn khi bộ phim giống hệt phiên bản gốc từ tình tiết cho tới lời thoại. Ngay cả những tình huống gây hài, nhịp phim cho đến động tác của nhân vật cũng chuẩn xác với phiên bản gốc.

Điều này có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy như đang xem lại 200 Pounds Beauty, chỉ khác về ngôn ngữ và diễn viên. Nhưng với khán giả trẻ chưa có dịp tiếp xúc với nguyên tác cách đây 11 năm của nước bạn, họ hẳn sẽ vẫn cảm thấy bị lôi cuốn bởi câu chuyện thú vị vốn được dựa trên một bộ manga của Nhật Bản.

Nhưng cũng bởi ê-kíp không mang tới nhiều tình tiết sáng tạo, một số trường đoạn không hợp thời vẫn còn tồn tại trong Sắc đẹp ngàn cân. Đó là lần đầu tiên Hà My xuống phố với bộ dạng Lily, hay câu chuyện tình yêu mang phảng phất nét ngôn tình…

Chủ đề của 200 Pounds Beauty là câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ khiến cả đất nước Hàn Quốc sôi sục. Nhưng nó thực tế không gây ra quá nhiều tranh cãi tại Việt Nam. Có chăng Sắc đẹp ngàn cân may mắn ra rạp đúng thời điểm cộng đồng mạng mới xôn xao về trường hợp “đập đi xây lại” của nam ca sĩ Đức Phúc.

‘Sac dep ngan can’: Diem sang Minh Hang hinh anh 3

E-kíp của Trương Ngọc Ánh chắc chắn đã có những nỗ lực trong việc xây dựng bối cảnh, tình huống. Nhưng thật khó để so sánh chúng ta với điện ảnh Hàn Quốc (dù tác phẩm gốc ra đời cách đây hơn 10 năm). Vì thế mà sân khấu ca nhạc, vũ đạo, dàn dựng tiết mục trong phim còn chưa thể sánh ngang nguyên tác Hàn.

Một trong những điểm khác biệt hiếm hoi giữa Sắc đẹp ngàn cân200 Pounds Beauty là âm nhạc. Các nhà làm phim Việt chỉ sử dụng lại đúng hai ca khúc từ phiên bản gốc. Đây là nỗ lực giúp bộ phim trở nên gần gũi hơn với khán giả nội địa.

Nhưng thật khó để tìm ra một ca khúc Việt đủ sức thay thế Maria mà Kim Ah-joong từng thể hiện hết sức thành công (vốn là bản Hàn hóa của Maria do nhóm Blondie sáng tác). Nhiệm vụ của các ca khúc còn là truyền tải câu chuyện, nhưng nhạc phim Sắc đẹp ngàn cân chưa làm tốt điều này bởi tất cả cứ thế đều đều, thiếu điểm nhấn.

‘Sac dep ngan can’: Diem sang Minh Hang hinh anh 4

Xét về mặt diễn xuất, Rocker Nguyễn chủ yếu gây ấn tượng bởi vẻ điển trai, còn diễn xuất của anh cần phải cải thiện rất nhiều. Xuyên suốt tác phẩm, nam diễn viên dường như chỉ có thể nhăn mặt, nhíu mày trước mọi tình huống.

Trước cái bóng quá lớn mà Kim Ah-joong để lại, Minh Hằng đã cố gắng hết sức. Nhìn chung “Bé heo” với vẻ đẹp trong sáng, ấn tượng đã thể hiện tròn vai Hà My / Lily. Cô diễn có cảm xúc, thể hiện tốt các cung bậc tình cảm của nhân vật. Có chút đáng tiếc khi phần hóa trang mập mạp ở đầu phim chưa tốt, khiến người xem có thể cảm thấy chưa được thuyết phục với nhân vật lúc ban đầu.

Một điểm sáng khác về mặt diễn xuất đến từ hai diễn viên phụ là La Thành và Đại Nghĩa. Họ không có nhiều đất diễn, nhưng luôn mang lại tiếng cười cho người xem mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, Âu Bảo Ngân có phần góp giọng xuất sắc ở cuối phim, và đó là điểm nhấn âm nhạc đáng kể của tác phẩm.

Nhìn chung, Sắc đẹp ngàn cân chưa thể sánh ngang 200 Pounds Beauty của nước bạn. Đôi khi, an toàn quá mức không phải là lựa chọn tốt nhất cho một kịch bản giàu tiềm năng và sức nặng như thế này.

Phim đang được trình chiếu trên toàn quốc.

Việt Phương

Đồ họa: Nhân Lê

Theo Zing