Để ‘sống ảo’, người đẹp 9x chi hơn 200 triệu đồng tiền dao kéo

Ngôi sao Malin Andersson của show truyền hình thực tế “Love island” đã mạnh tay chi ra tới 7.000 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng) để phẫu thuật thẩm mĩ với hy vọng có được những bức hình tự sướng thật đẹp trên mạng xã hội.

Malin Andersson muốn phẫu thuật thẩm mĩ…

… để có được những bức hình thật đẹp

… để có được những bức hình thật đẹp

Chỉ mới 24 tuổi nhưng Malin Andersson đã trải qua một loạt các ca phẫu thuật thẩm mĩ để nâng ngực, nâng mông và hút mỡ bụng. Tổng cộng, ngôi sao 9x đã móc hầu bao chi ra tới 7.000 bảng Anh (hơn 200 triệu đồng) để phục vụ cho công tác “dao kéo”.

Dù vậy, Malin thẳng thắn cho biết công cuộc trùng tu nhan sắc của mình vẫn sẽ chưa dừng lại. Thời gian tới, ngôi sao của “Love island” đang ấp ủ kế hoạch tiếp tục đi phẫu thuật thẩm mĩ để có được những bức hình tự sướng thật đẹp.

Ngôi sao 9x từng khá ngại ngùng khi khoe ảnh “nóng” trên mạng

Ngôi sao 9x từng khá ngại ngùng khi khoe ảnh “nóng” trên mạng

“Nếu bạn nhìn vào trang Instagram của tôi, bạn sẽ không thấy có bức hình nào chụp ngực hay bikini. Tôi thực sự đã từng ghét chúng, ngay cả khi chụp ảnh tự sướng trong gương. Tôi từng phải mặc những chiếc áo rộng nhưng giờ tôi đã có thể mặc tất cả mọi thứ bó sát”, Malin hân hoan chia sẻ với tờ tạp chí Heat, “Tôi chỉ mới 24 tuổi và tại sao lúc nào tôi cũng phải che đậy bản thân mình?”.

Giờ đây Malin Andersson đã cảm thấy vô cùng tự tin

Giờ đây Malin Andersson đã cảm thấy vô cùng tự tin

Từng cảm thấy tự ti với hình thể, giờ đây Malin Andersson đã hoàn toàn lột xác thành một con người khác. Thay vì e ngại các bức hình tự sướng nóng bỏng, lúc này ngôi sao 9x đã rất thoải mái và tự nhiên khi “khoe” thân trên mạng xã hội.

Người đẹp 9x rất tích cực đăng ảnh “sống ảo”

Người đẹp 9x rất tích cực đăng ảnh “sống ảo”

“Bật mí” thêm về kế hoạch trùng tu nhan sắc của bản thân, Malin Andersson cho biết thêm rằng: “Tôi biết khi nào thì cần dừng lại. Tôi sẽ không bao giờ động tới mặt mình nữa đâu, tôi đã bơm môi một chút rồi và chỉ thế thôi. Cơ thể là một thứ gì đó mà tôi luôn muốn “sửa”, vì thế nên tôi rất hạnh phúc khi đã “sửa” xong”.

Dung Nhi

Theo MR/Dân Trí