Bình Minh – Anh Thơ chia sẻ kinh nghiệm kỳ nghỉ trong mơ ở Maldives

Nhờ công ty du lịch đặt vé máy bay và resort, đôi vợ chồng xách hành lý lên và tận hưởng những ngày ngọt ngào ở thiên đường Maldives.

Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô tại Ấn Độ Dương, nước biển nơi đây nổi tiếng với màu xanh ngọc bích, trong suốt tới độ có thể nhìn rõ dưới đáy. Khá nhiều sao Việt từng tới Maldives để nghỉ dưỡng, du lịch và không ít trong số đó chọn thiên đường biển đảo này làm nơi kỷ niệm tình yêu, kỷ niệm ngày cưới như Đan Trường, Hà Anh, Ngọc Thạch, Trà My Idol, Á hậu Tú Anh… Mới đây, đôi vợ chồng Bình Minh – Anh Thơ cũng quyết định dành ra một tuần “trốn con” để cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới hoàn toàn riêng tư, chỉ có hai người.

Hai vợ chồng sử dụng một gói dịch vụ của công ty du lịch, mua combo bao gồm: vé máy bay, khách sạn, bao gồm 3 bữa ăn mỗi ngày trong 6 nhà hàng. Maldives miễn thị thực cho khách du lịch nên du khách không cần xin visa mà sẽ đóng dấu thị thực ở cửa hải quan nhập cảnh.

Sân bay Male khá bé, từ máy bay bước xuống thang đi bộ tầm 20 bước chân là đến cổng, ở đây không có xe bus, cũng không có thang ống cho hành khách và nhiều điều kiện còn khá hoang sơ. Bà xã Bình Minh chia sẻ: “Nhìn còn hết hồn vì cứ sợ máy bay lùi vào vì chỉ cách tường tầm 20m”. Từ Việt Nam chưa có các chuyến bay thẳng đến Maldives nên du khách phải bay nối chuyến sang Singapore, Bangkok hay Kualar Lumpur. Vợ chồng Anh Thơ – Bình Minh lựa chọn bay với hãng Singapore Airlines, từ Sài Gòn tới Singapore là 2 tiếng, quá cảnh 5 tiếng rưỡi nên mới ra ngoài chơi, ăn tối rồi mới quay lại sân bay. Sau đó, đôi vợ chồng bay tiếp 4 tiếng rưỡi là đến thủ đô Male của Maldives. Trên đường về thì hai người chỉ phải quá cảnh 2 tiếng rưỡi.

Tuỳ khách sạn bạn ở đâu thì mới biết đi thuỷ phi cơ vào hay đi tàu cao tốc. Hai vợ chồng chọn ở Amantara nên vừa đến sân bay là nhân viên khách sạn đón và đưa lên tàu liền. Tàu chạy tầm 30-40 phút là tới resort. Khu resort này có 3 đảo. Hòn đảo Anh Thơ và ông xã nghỉ ngơi là đảo Veli, chỉ dành cho người lớn trên 18 tuổi vì villa ngay trên biển, các hành lang không có tay vịn nên không an toàn cho trẻ em.

Trong thời gian quá cảnh ở Singapore, hai vợ chồng tranh thủ đi ăn cua sốt ớt.

Trong thời gian quá cảnh ở Singapore, hai vợ chồng tranh thủ đi ăn cua sốt ớt.

Từ mỗi villa có cầu thang xuống thẳng biển, ai không thích vào bãi tắm thì cứ việc tung tăng bơi cùng cá xung quanh nhà mình. Nước chỉ từ bụng đến ngực, không sâu nên dễ tắm, nếu thích bạn có thể bơi thẳng vào bờ, cách tầm 300-400m. Theo tìm hiểu của Anh Thơ, giá phòng ở Madives khá cao, khoảng trên dưới 1.000 USD/đêm. Cũng dễ hiểu vì ở đây xây dựng rất khó khăn, công tác bảo trì liên tục, chăm sóc cây cối cũng khá tốn kém.

Một trong những kỷ niệm khá thú vị khi ở Maldives của bà xã Bình Minh đó là kinh nghiệm có phần “đau thương” với máy pha cà phê. “Thấy trong phòng có máy pha cà phệ xịn Lavazza (của Italy), trà các loại nên mình hớn hở mở vòi hứng nước đem nấu pha trà, cho vào máy pha cà phê nhưng khi uống lại thấy cả 2 kỳ kỳ. Sáng hôm sau, khi ăn sáng, mình nói chuyện với nhân viên mới biết nước ở đảo chỉ lọc lại từ nước biển nên kể cả pha cà phê hay trà, hèn gì thấy nước cứ mằn mặn. Toàn bộ nước ngọt phải chuyển từ đất liền vào hết”, chị chia sẻ.

Toàn bộ khu resort này có 3 đảo, gần 200 phòng và villa mà có đến 600 nhân viên phục vụ, một tỉ lệ rất cao của ngành nhà hàng – khách sạn. Dịch vụ ở đây theo đánh giá của hai vợ chồng là “hơn cả tuyệt vời”. Nhân viên thì rất nhiệt tình và chuyên nghiệp. Chuyến đi này nhằm kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Bình Minh và Anh Thơ. Phía bên resort biết được thông tin nên đã chuẩn bị từ bộ phận lễ tân đến nhà hàng đến cả buồng phòng.

Bình Minh - Anh Thơ chia sẻ kinh nghiệm kỳ nghỉ trong mơ ở Maldives - 2

Tất cả nhân viên đều nói tiếng Anh rất tốt, dù có mang âm hưởng giống tiếng Anh của người Ấn. Nhà hàng ở resort thì “ngon thôi rồi” và được nhận xét khá cao bởi các du khách. Ở Maldives có tổng cộng 1.870 nhà hàng thì khu resort đã có 3 nhà hàng nằm trong top 10.

“Họ nấu cực kỳ vừa ăn, ngon miệng, nhất là nhà hàng Thái và Italy. Có điều ăn uống ở đây khá đắt, tầm 100 USD/người/bữa bao gồm nước. Bia rượu ở đây giá rất cao. Một chai bia tầm 15 USD, tương đương gần 500.000 đồng, vì còn cộng 10% phí phục vụ và 12% thuế. Hai vợ chồng ở suốt trên đảo, không vào đất liền chơi vì quá thích nơi này, có đủ spa, gym, lặn biển, luôn cả chụp ảnh và tổ chức lễ kỷ niệm nên không có nhu cầu đi đâu. Mình có hỏi nhân viên thì họ nói thủ đô Male có dinh Tổng thống, bảo tàng nếu muốn đi tham quan. Chắc chắn cả nhà mình sẽ quay trở lại đây vào một ngày không xa”, Anh Thơ chia sẻ.

Theo Ngôi Sao