Phim ‘Những cô gái và găng-tơ’: Vui quá hóa thảm họa

Quá tập trung vào mảng miếng hài hước, “Girls 2” đem đến cho khán giả câu chuyện phi lý, nhạt nhẽo, cùng phần diễn xuất cực kỳ thiếu tiết chế.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Thể loại: Hài hước, lãng mạn
Đạo diễn: Hoàng Chân Chân
Diễn viên chính: Tiết Khải Kỳ, Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm, Mike Tyson, Trần Bảo Sơn, Elly Trần

Girls 2 có tựa Việt là Những cô gái & găng-tơ. Đây là bộ phim do Hong Kong và Việt Nam hợp tác sản xuất.

Girls (2014) vốn là tác phẩm hài – lãng mạn của điện ảnh Hong Kong, với cốt truyện xoay quanh ba cô gái trẻ mới tốt nghiệp đại học là Hi Vấn (Trần Y Hàm), Kimmy (Tiết Khải Kỳ) và Tiểu Mỹ (Dương Tử San). Mỗi người đều vấp phải những khó khăn, biến cố trong cả tình yêu lẫn công việc khi đứng trước bước ngoặt lớn của cuộc đời.

Song, chính những thử thách đó đã giúp tình bạn giữa ba người trở nên thêm khăng khít. Và Girls mang đến cho khán giả một câu chuyện ý nghĩa về tình bạn, và về những trải nghiệm của tuổi trẻ thông qua bộ ba nhân vật chính.

Bước sang Girls 2, dự án có sự tham gia đầu tư từ phía Việt Nam và nhà sản xuất, nam diễn viên Trần Bảo Sơn. Tác phẩm mới là sự chắp vá giữa tuyến nhân vật của tập đầu với kịch bản của bộ phim hài nổi tiếng The Hangover (2009).

Chuyện phim Girls 2 bắt đầu khi Hi Vấn quyết định lấy chồng và muốn tổ chức bữa tiệc độc thân cùng bạn mình. Sẵn có Tiểu Mỹ đang quay phim ở Việt Nam, họ liền chọn thành phố Hồ Chí Minh làm điểm đến cho cuộc ăn chơi.

Khi đến nơi, Hi Vấn, Kimmy và Gia Lâm (Trương Quân Ninh) được Bảo Sơn (Trần Bảo Sơn) – nhà sản xuất của bộ phim mà Tiểu Mỹ đang tham gia – chào đón bằng bữa tiệc hoành tráng.

Sau một đêm “cháy” hết mình, bộ ba tỉnh dậy ngoài bãi biển trong tình trạng khỏa thân cùng chiếc hộp sắt bí ẩn. Chưa hết hoang mang, họ phải đối mặt với sự truy đuổi của Bảo Sơn dù chẳng thể nhớ nổi câu chuyện đêm hôm trước.

Đập tan hình tượng dàn nhân vật từ phần đầu tiên

Ở Girls, Hi Vấn và Kimmy đều trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhờ hàng loạt biến cố trong cuộc sống, dù cả hai đôi lúc vẫn còn hơi “mít ướt”. Nhưng đến Girls 2, họ bỗng dưng biến thành “bánh bèo” chính hiệu.

Phim ‘Nhung co gai va gang-to’: Vui qua hoa tham hoa hinh anh 2
Chuyện phim bắt đầu bằng chuyến viếng thăm TP.HCM của bộ ba người đẹp.

Hi Vấn khóc trong mọi tình huống dù cô vui hay cô buồn. Kimmy thì luôn miệng nhắc về anh chàng bạn trai giàu có, hết mực chiều chuộng mình, nhưng lại nhanh chóng phải lòng Mike Tyson chỉ bởi thích… phim Hàn Quốc.

Còn Gia Lâm khi làm mất nhẫn của Bảo Sơn thì rủ nhóm bạn bỏ trốn và đến nơi khác để… nhậu tiếp. Lối diễn xuất của ba minh tinh Hong Kong có điểm chung là biểu cảm nhí nhố, thiếu tiết chế.

Ấn tượng lớn nhất mà họ để lại chính là những màn cãi vã, la hét, nhõng nhẽo, nhăn nhó một cách khó chịu xuyên suốt tác phẩm.

Tuyến diễn viên Việt Nam cũng không khá hơn là bao. Các nhân vật sử dụng tiếng Quảng Đông lẫn tiếng Việt một cách vô tội vạ. Thậm chí, có những phân cảnh người Việt nói chuyện riêng với nhau lại sử dụng ngôn ngữ nước ngoài. Yếu tố lồng tiếng trở thành điểm yếu chết người khi diễn viên “nói một đường, khẩu hình một nẻo”.

Đầu phim, Bảo Sơn và Trần Hà (Elly Trần) được miêu tả là những tay giang hồ tàn bạo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là… hiểu lầm. Sau màn dụ Gia Lâm lên giường bất thành, tay trùm người Việt bỗng hóa thành gã đàn ông chung thủy, bất chấp tất cả để về bên vợ mình.

Có thể thấy đội ngũ biên kịch như đạp đổ toàn bộ tình tiết ở Girls, và ném cho khán giả hàng loạt sự vô lý tới trắng trợn. Đỉnh điểm là khi tuyến phản diện ăn vận những bộ cánh trắng “ngây thơ”, đến dự tiệc cưới của Hi Vấn và quên sạch “quá khứ” đen tối trước đó… 5 phút.

Phim ‘Nhung co gai va gang-to’: Vui qua hoa tham hoa hinh anh 3
Thật khó để nhận ra sự tương đồng về nhân vật giữa hai phần phim.

Kịch bản phi lý đến khó tin

Có thể thấy nhóm ba cô bạn bạn trong Girls 2 không khác ba anh chàng Phil (Bradley Cooper), Alan (Zach Galifianakis) và Stu (Ed Helms) trong loạt The Hangover. Thậm chí, Trần Bảo Sơn còn mời cả võ sĩ Mike Tyson và chú hổ nọ cho giống với cú hit của Hollywood.

Song, nếu như bộ phim của người Mỹ sở hữu cốt truyện độc đáo, sinh động, thì tác phẩm mới của của Hoàng Chân Chân lại chỉ toàn những tình tiết gượng gạo, vô lý.

Ngay từ đầu, không hiểu sao Bảo Sơn lại tổ chức một bữa tiệc linh đình chỉ để chào đón những cô bạn của Tiểu Mỹ sang Việt Nam ăn chơi. Sau đó, gã không hề giấu diếm việc mình là xã hội đen, giết người không gớm tay trước mặt nhóm người đẹp tới từ phương xa, nhưng rồi lại để họ trốn đi đầy dễ dàng.

Gặp sự cố là thế, Bảo Sơn cũng chẳng buồn nhờ Tiểu Mỹ đứng ra giải quyết. Cô bạn cũng “mất tích” luôn cho tới hết bộ phim mà chẳng có lời giải thích nào cụ thể.

Càng về sau, tính vô lý càng tăng dần. Ba cô gái trẻ phải vác theo chiếc thùng sắt nặng hàng chục kg, nhưng vẫn… chạy nhanh hơn nhóm giang hồ hết lần này tới lần khác. Thậm chí, khi bị bao vây, họ chỉ cần tung ra vài động tác quờ quạng, lố lăng là đủ để thoát khỏi vòng vây. Có cảm giác những phân đoạn hành động, rượt đuổi mang tính giễu nhại nhiều hơn là nghiêm túc.

Trong một phân cảnh truy đuổi, bộ ba bị kẹt xe ở thành phố Hồ Chí Minh và phải xuống chạy bộ tới tận… miền Tây. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Hi Vấn, Kimmy và Gia Lâm thay trang phục thành áo dài trong chớp mắt để trà trộn vào người dân.

Phim ‘Nhung co gai va gang-to’: Vui qua hoa tham hoa hinh anh 4
Bộ phim chắc chắn đem đến nhiều tiếng cười, nhưng là bởi sự phi lý trong kịch bản.

Hóa ra, mấu chốt của bộ phim nằm ở thùng sắt chứa đầy vàng thỏi và họ phải dùng hết trong vòng 24 tiếng nếu không sẽ bị… giết. Đây là tình tiết cực “khó” mà đội ngũ biên kịch đã có thể nghĩ ra. Ngạc nhiên thay, nhóm nhân vật trong phim răm rắp nghe theo, cứ thế bình tĩnh ôm vàng đi mua đồ giữa Sài thành và dùng tiếng Quảng Đông để mua sắm.

Girls 2 chắc chắn mang đến rất nhiều tiếng cười, khiến ai cũng phải bật cười, nhưng là bởi cách giải quyết tình huống “khó đỡ”. Cả bộ phim giống như một bức tranh trừu tượng, chắp vá một cách rời rạc từ hàng loạt chi tiết ngô nghê, nhảm nhí, chẳng mấy ăn nhập.

Nhìn chung, Girls 2 là tác phẩm điện ảnh đáng quên. Cái mác “hợp tác quốc tế” chắc chắn không phải là bảo chứng cho chất lượng của một bộ phim.

Phim đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Tuấn Lương

Ảnh: BHD

Theo Zing