Yesung tưởng mình không được chào đón ở Việt Nam

Thành viên nhóm Super Junior có chút hoảng sợ trước sự chào đón nồng nhiệt của fan khi anh tới TP.HCM. Anh cảm thấy có lỗi vì để fan chờ đợi mình lâu.

Nam ca sĩ Hàn Quốc tiếp chuyện báo chí sau khi kết thúc buổi ghi hình cho game show Nhạc hội song ca, thu âm ca khúc. Anh thân thiện, cởi mở, liên tục nở nụ cười tươi khi nhắc đến fan, tình cảm fan dành cho mình.

Che chắn kỹ vì không trang điểm

– Trở lại Việt Nam lần này anh cảm nhận tình cảm của fan dành cho mình thế nào?

– Sự chờ đợi, chào đón nồng nhiệt của fan ở Việt Nam khiến tôi hạnh phúc. Có thể lâu tôi mới trở lại nên được các bạn yêu hơn chăng? Ở Hàn Quốc fan cũng thương yêu tôi nhưng không nồng nhiệt như fan ở Việt Nam.

img_332214_zing
Yesung khi mới xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Nguyễn Thành.

– Anh có sợ những người hâm mộ quá khích?

– Nhắc đến fan, tôi nhớ hôm qua, lúc xuống sân bay, rất nhiều bạn chờ đợi tôi. Nhiều người lao về phía tôi, kéo khẩu trang, giật nón, kéo áo khiến chiếc huy hiệu gắn trên áo tôi bị rơi mất.

Thú thực lúc đó tôi có chút hoảng sợ nhưng nghĩ lại thì rất vui vì đó là sự chân thành của fan dành cho mình. Họ đã ra tận sân bay, chờ đợi tôi. Tôi không thấy có chút bất tiện gì. Tôi chỉ buồn vì để fan đợi lâu.

– Thương fan như vậy, vì sao anh lại che chắn kỹ khi gặp họ?

– Mọi người biết đấy, tôi mới trải qua một chuyến bay dài nên hơi mệt mỏi, khuôn mặt lại không trang điểm nên không tự tin lộ diện. Tôi không muốn fan chụp hình trong lúc không tươi tỉnh như thế.

– Nghe nói sao nam Hàn Quốc chăm sóc da và chăm chút vẻ ngoài rất kỹ. Anh mất bao nhiêu thời gian để trang điểm trước khi ra ngoài?

– So với nữ thì nam trang điểm đơn giản lắm, chỉ cần 10 phút là xong. Không những thế, tôi còn có ê-kip trang điểm riêng, mọi người rất chuyên nghiệp nên làm nhanh, nhiều nhất chỉ mất 15 phút thôi.

Tất nhiên, lên sân khấu thì nghệ sĩ phải trang điểm nhưng tôi biết trang điểm không tốt cho da mặt nên hạn chế tối đa. Ngay cả đi đóng phim tôi cũng không trang điểm.

Yesung tuong minh khong duoc chao don o Viet Nam hinh anh 2
Người hâm mộ vây kín thần tượng mỗi khi anh xuất hiện tại các địa điểm ở TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thành.

Không lo lắng bị đào thải

– Có nhiều fan ở Việt Nam, lại kinh doanh quán café ở Hàn Quốc, khi đến Việt Nam anh có thử café kiểu Việt?

– Tôi cũng nghe nói về món cà phê của Việt Nam. Sáng nay tôi mới thử đấy. Về món ăn ở đây hai món tôi thích nhất là gỏi cuốn và phở.

– Mới trở lại showbiz sau hai năm nhập ngũ, anh có gặp nhiều khó khăn?

– Mới đây, tôi tổ chức một live concert và vẫn được fan đón nhận. Đó là sự may mắn và hạnh phúc của tôi. Sắp tới, tôi còn tham gia phim truyền hình. Tiếp đó là chuyến đi công tác ở Nhật. Dù sức khỏe không tốt nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, không phụ lòng người hâm mộ yêu thương.

Lần này sang Việt Nam tôi bị cảm, hát không được tốt nên mong các bạn đừng giận.

– Anh vừa tham gia buổi ghi hình, thu âm tại phòng thu của nhạc sĩ Đức Trí. Anh thấy cách làm việc ở Hàn Quốc khác Việt Nam thế nào?

– Ở Hàn Quốc mọi người đối với nhau lễ nghi hơn kiểu như khi tôi vào phòng thu thì tất cả mọi người trong ê-kip sẽ đứng lên chào nhưng ở Việt Nam mọi người không như vậy. Lúc đầu tôi hơi bất ngờ, tưởng mình không được chào đón nên hơi xấu hổ.

Sau đó, nghe mọi người giải thích, cùng làm việc, chào hỏi và trao đổi thân thiện nên tôi thấy mọi thứ bình thường.

Yesung tuong minh khong duoc chao don o Viet Nam hinh anh 3
Nam ca sĩ trong buổi tối trả lời báo chí. Ảnh: Tâm Lê.

– Các nghệ sĩ nổi tiếng đa số phải đối diện với nhiều áp lực như lo lắng giữ tên tuổi, hình ảnh. Anh thì sao?

– Tất nhiên ai ở trong môi trường giải trí đều có áp lực. Khi còn đi học, tôi muốn ăn gì, mặc gì cũng không ai quan tâm nhưng khi trở thành người nổi tiếng, những việc cá nhân đôi khi tôi còn không thể tự ra ngoài làm. Tất cả đều có giới hạn mà mình phải nghiêm chỉnh thực hiện.

Mặc dù cuộc sống của người nổi tiếng có chút bất tiện, bù lại tôi nhận nhiều tình cảm của fan, cảm thấy hạnh phúc. Tôi còn biết ơn sự nồng nhiệt và tình cảm mọi người dành cho mình. Nếu không có fan thì cũng không có tôi ngày hôm nay.

Về sự đào thải thì tôi không lo lắng vì tôi làm việc bằng chính năng lực của mình. Hiện, tôi đã 34 tuổi mà fan vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nên không có gì phải lo lắng.

– Chuyện tình cảm của nghệ sĩ nổi tiếng luôn bị soi mói, đào xới. Anh làm sao bảo vệ chuyện riêng của mình trong môi trường có quá nhiều thị phi?

– Tôi nghĩ, tình yêu thì không phân biệt nổi tiếng hay không. Cô nào yêu tôi cũng phải chấp nhận cuộc sống của người tiếng, gặp khó khăn thế nào. Nếu họ chấp nhận được thì tiến tới, còn không thì thôi. Khi có tình yêu thì dù khó khăn, sóng gió thế nào cũng chấp nhận được.

Bích Hằng

Theo Zing