Vi Thảo ‘Sao Mai điểm hẹn’ tái xuất sau sự cố

Vi Thảo hiện làm mẹ đơn thân, gắng tích cóp để làm album ‘Chuyến tàu hoàng hôn’.

Vi Thảo từng tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 và tạo được ấn tượng khá tốt. Trong lúc tên tuổi dần được khán giả chú ý, cô bất ngờ lui về ở ẩn. Sau này nhiều người mới biết thời điểm đó cô lập gia đình với một “ông bầu”, sinh được một bé trai. Tuy nhiên, hôn nhân của Vi Thảo không trọn vẹn nên cô một mình nuôi con.

Năm 2012, Vi Thảo tái xuất với hình ảnh mới, đằm thắm hơn và hát dòng nhạc bolero. Cô gom góp tiền bạc thực hiện album Tàu đêm năm cũ, vừa ra mắt thì bị thu hồi do một số ca khúc trong đó chưa được cấp phép. Sự cố này một lần nữa làm Vi Thảo chùn bước, để rồi 3 năm sau đó cô mới thực sự có được sản phẩm âm nhạc “đường đường chính chính” tung ra thị trường.

1-6317-1438676191.jpg

Ca sĩ Vi Thảo.

Chiều 3/8, Vi Thảo có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu album Chuyến tàu hoàng hôn tại TP HCM. Album gồm 9 ca khúc quen thuộc như Lưu bút ngày xanh, Mưa nửa đêm, Đừng nói xa nhau, Hai vì sao lạc… Vi Thảo hát ngày càng ngọt ngào, cảm xúc.

Vi Thảo giải thích, hình ảnh sân ga, tiếng còi tàu để lại trong cô nhiều kỷ niệm nên hai lần làm album cô đều lấy chủ đề là chuyến tàu. Năm 1997, lần đầu tiên cô ra sân ga để tiễn một người mình có tình cảm đi Sài Gòn học. Lần thứ hai vào năm 2001, cũng tại sân ga đó, cô vào Nam thi chung kết toàn quốc giải Sao Mai. Lần thứ ba, năm 2011, cô gặp nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Khi cô hát Tàu đêm năm cũ xong thì ông rơm rớm nước mắt vì cô đã chạm đến cảm xúc và kỷ niệm của ông.

Vi Thảo chia sẻ, nhiều người hỏi tại sao cô lại làm album vào thời điểm này, nhưng cô khẳng định, lời lỗ không phải vấn đề mà quan trọng là làm vì đam mê. Với cô, “chuyến tàu” của mình đã sắp đến sân ga sau 3 năm ấp ủ. 5/8 tới, Vi Thảo thực hiện đêm nhạc giới thiệu album tại phòng trà We với hai khách mời Trọng Bắc, Hoàng Nguyên.

Hân Quy

Theo Ngôi Sao