Trọng Hiếu nói về Sao đại chiến: ‘Xem các đội chặt chém nhau, tôi cũng thấy căng vì không biết phải lên tiếng lúc nào’

Là một cái tên được đánh giá cao tại “Sao đại chiến” khi kết hợp cùng SlimV, Trọng Hiếu cũng có những chia sẻ về quan điểm làm nghề và những màn đối đầu căng thẳng trên sóng truyền hình.

Bước ra từ “Vietnam Idol”, Trọng Hiếu đã có một bệ phóng khá vững chắc để tiến vào showbiz. Ngoại hình sáng, giọng hát lạ, vũ đạo lôi cuốn, chất nhạc dễ nhận biết… có lẽ cơ hội và thời điểm thích hợp chính là những điều mà chàng trai này cần phải có thêm để tỏa sáng hơn nữa trên thị trường âm nhạc. Tham gia “Sao đại chiến” lần này, kết hợp cùng producer hàng đầu – SlimV, Trọng Hiếu được kì vọng sẽ tạo nên những cú bứt phá nhất định để nâng tầm tên tuổi. Cùng trò chuyện với Quán quân “Vietnam Idol” mùa thứ 6!

Nhận lời tham gia “Sao đại chiến”, Trọng Hiếu có sự đắn đo nào không?

Hiếu cũng có suy nghĩ một chút, vì mình đã thi “Vietnam Idol” rồi, đã làm Quán quân rồi, giờ lại tham gia 1 cuộc thi âm nhạc nữa ở Việt Nam. Nếu mình bị loại sớm thì nó cũng vô duyên, nhưng Hiếu cũng sẵn sàng vì đây là một cuộc chơi, Hiếu mong có những phần trình diễn được người khác nhớ đến, thì cứ thử thôi.

Cái đắn đo là mình biết SlimV rồi nhưng chưa làm việc với SlimV bao giờ, mới gặp nhau một lần thôi thì bây giờ làm với nhau như thế nào? Nếu là một sân chơi thì không sao nhưng là trong một cuộc thi chẳng may sơ sẩy thì chết. Cho nên Hiếu cũng đắn đo, lăn tăn, dù mình biết SlimV về chuyên môn thì rất tốt, rất trẻ và sáng tạo.

Hai bạn gặp nhau như thế nào? Quyết định chọn nhau là vì chương trình gán ghép lại hay là ý muốn cá nhân?

Ban đầu là chương trình gợi ý, Hiếu cũng thấy hợp vì trong ngành nghề DJ/Producer SlimV rất được tôn trọng, sản phẩm SlimV làm cũng có chất lượng tốt, thế là Hiếu làm việc cùng vì điều này rất tốt cho Hiếu.

Khi làm việc với SlimV, bạn có áp lực không vì SlimV cũng là Quán quân của “The Remix” rồi?

Trước đấy Hiếu không biết (cười), chỉ có nghe là SlimV từng làm với Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng thôi. Đúng không nhỉ (cười), 2 tên tuổi rất lớn. Sau khi biết rồi thì Hiếu càng thấy hấp dẫn và cũng có chút áp lực. Mặt khác Hiếu nghĩ thế thì SlimV cũng đã có kinh nghiệm ở những cuộc chơi như vậy rồi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn cho mọi người.

Trọng Hiếu nói về Sao đại chiến: Xem các đội chặt chém nhau, tôi cũng thấy căng vì không biết phải lên tiếng lúc nào - Ảnh 2.

Cách làm việc, cách giao tiếp, nói chuyện giữa 2 bạn có khó khăn không?

Có một cái Hiếu thấy rất hay là 2 anh em nói chuyện tiếng Anh luôn. Viết cũng tiếng Anh và pha tiếng Việt vào. Cái mệt của anh SlimV này là anh này hay làm đêm, làm đến 6, 7 giờ sáng, Hiếu không theo được. Mỗi buổi sáng thức trắng đêm chờ SlimV gửi nhạc, Hiếu cũng ngất luôn rồi chẳng nói năng được gì nữa. Cái nữa là anh này rất “tình cảm” với âm nhạc, sản phẩm, đó là điều Hiếu rất thích. Nhưng Hiếu cũng phải có nhạc để hình dung ra phần trình diễn của mình. Nên có thể là 2 người bị cầu toàn quá, thành ra cái gì nó cũng hơi chậm.

Có lần chị quản lý bảo Hiếu, em nhìn SlimV là em nhận ra em như thế nào, chị nghĩ cũng tốt, vì nó là sự phản chiếu, nhìn người khác là rút ra được những gì. Hiếu hiểu được ekip làm việc với mình sẽ vất vả như thế nào, y chang như cảm giác Hiếu làm việc với SlimV. Cầu toàn thì cũng tốt, nhưng nếu làm việc teamwork mà bị cuốn vào việc riêng của mình nhiều quá, ảnh hưởng partner của mình nữa thì cũng hơi nguy hiểm. Tuy nhiên đến giờ 2 người cũng dung hòa được với nhau và ra được những thứ cả 2 thấy hài lòng.

Anh SlimV ấy, trước một ngày thi anh ấy thay đổi cái này cái kia, cả hòa âm luôn, ban nhạc cũng phải học mới, không kịp. Hiếu cũng vậy. Ngày xưa Hiếu cũng bảo mọi người cho thêm cái này cái kia, người ta cũng bảo gấp quá em không làm nổi đâu. Hiếu lại bảo: sao không làm nổi, có vấn đề gì đâu? Bây giờ thì Hiếu hiểu là phải rất linh động.

Trọng Hiếu nói về Sao đại chiến: Xem các đội chặt chém nhau, tôi cũng thấy căng vì không biết phải lên tiếng lúc nào - Ảnh 3.

Điều căng thẳng nhất với Hiếu khi tham gia show này?

Hiếu phải rất tự xoay sở trong mọi tình huống. Vòng “Tình ca”, nhạc của SlimV, Hiếu nhận được một ngày trước khi diễn, cũng là ngày tổng duyệt trên sân khấu, 7h sáng mới nhận được. Khi chuyện này xảy ra, Hiếu có nói với anh Vịnh là anh ơi, lần sau đưa nhạc thế này Hiếu bỏ thi đấy. Vì lúc đó tinh thần của mình bị đảo lộn quá, không biết phải thế nào. Bài “Tình ca” là Hiếu chưa được biết nhạc, ai cũng biết là chị Trần Thu Hà hát rất hay rồi, giờ mình lấy bài cũ của 1 diva hát mà chưa biết nhạc, chưa biết nhảy và diễn như thế nào.

Tinh thần của mình bị áp lực quá, đâm ra bình thường, tâm trạng dao động vừa vừa thôi nhưng hôm đó là lên xuống liên tục luôn, đâm ra thấy bị căng. Nhưng sau khi nghe nhạc, Hiếu đã tự tin trở lại vì anh SlimV làm bài hát này hay quá, cảm thấy đây là 100% cảm nhận của Trọng Hiếu. Anh SlimV làm bài hát này Hiếu rất thích.

Việc đối đầu với những bạn không phải là thí sinh bình thường mà là những người nổi tiếng rồi thì chắc phải có áp lực chứ?

Tất cả thí sinh trong chương trình ai cũng có gout riêng, nên nó giống như có nhiều món ăn, đó là cái không tranh luận được vì là “khẩu vị” từng người. Mỗi người đều có điểm mạnh.

Cái show này anh Huy Tuấn có nói là anh ấy chọn các producer và các ca sĩ có thể là những người đại diện cho âm nhạc của Việt Nam ở thời điểm này. Anh Tuấn có lí do đẻ chọn SlimV, Trọng Hiếu, Miu Lê, Only C, Dương Hoàng Yến, Dương Cầm…. Khi chọn thì anh Huy Tuấn đã chọn ra những người có vai trò khác nhau, đại diện cho một màu sắc khác nhau. Hiếu là một nghệ sĩ giải trí, nghệ sĩ trình diễn, thế mạnh của Hiếu là diễn và hát live trên sân khấu. Mình xác định rõ vai trò của mình trong chương trình là gì, mình cứ kiên trì đi theo và phát triển.

Không cần phải đặt nặng hay so sánh mình với ai, vì mọi sự so sánh đều khập khiễng. Không thể so sánh Hiếu với Dương Hoàng Yến được vì dòng nhạc 2 người khác nhau, và cái phong cách sản xuất của anh Dương Cầm làm cho Yến sẽ khác với SlimV làm cho Yến, cũng sẽ khác với khi SlimV làm cho Hiếu. Cuộc thi này cũng giống như là “trường lớp” cho Hiếu ấy, Hiếu chưa bao giờ ngồi nói chuyện làm nhạc trên truyền hình, nói bình thường đã khó rồi giờ còn phải nói chuyện hay nhận xét trước mấy triệu người theo dõi mình, càng khó. Bình thường, Hiếu ngồi gác chân lên người ta đã nói bỏ xuống rồi. Nói chung cũng là một bài học cho mình, Hiếu chưa từng được trải nghiệm điều này.

Từ “Vietnam Idol” tới giờ khả năng hát tiếng Việt của Hiếu như thế nào rồi?

Hiếu thấy tốt. Hiếu học nhanh hơn và hiểu được dễ hơn. Thật ra hồi “Vietnam Idol”, Hiếu không bao giờ dám hát mấy bài như “Tình ca”, hay bài “Phố xa” tuần sau hát đâu, tức là những bài phải hiểu lời và cảm xúc của bài hát thật kỹ. Bây giờ khi hát Hiếu hiểu được nhiều hơn, có cảm xúc.

Trọng Hiếu nói về Sao đại chiến: Xem các đội chặt chém nhau, tôi cũng thấy căng vì không biết phải lên tiếng lúc nào - Ảnh 4.

Khi Hiếu theo dõi những phần thi của đội khác, nhận xét nhau chặt chém, bản thân Hiếu có cảm thấy căng thẳng không?

Thỉnh thoảng Hiếu cũng thấy căng thẳng (cười). Nhưng thực ra căng ở chỗ là không biết lúc nào mình cần lên tiếng. Trong phần của mọi người, Hiếu không biết khi nào thì dừng để Hiếu được nói, mặt khác vì tiếng Việt chưa tốt nên Hiếu không biết câu chuyện mọi người nói đã hết chưa, để Hiếu bắt đầu nói. Nên Hiếu hay bị kiểu là muốn nói nhưng không biêt lúc nào thì nói được, vì người ta chưa nói xong mà nhảy vào thì bị vô duyên.

Những ngày vừa qua khi thấy cuộc thi không chỉ ồn ào trên TV mà trên cả truyền thông, bên ngoài nữa, Hiếu cảm thấy như thế nào về cuộc chiến này? Nó có vô nghĩa không?

Thật sự là Hiếu không đánh giá được chuyện đó. Đối với “Sao đại chiến”, có người quan tâm đến những chuyện như thế, cũng có người quan tâm về âm nhạc, chuyên môn, ca sĩ hay các màn trình diễn, kiểu gì cũng có, Hiếu thì vẫn quan tâm chuyện chuyên môn thôi.

Âm nhạc nó không có ranh giới hay tiêu chuẩn rõ ràng. Toán thì 1+1=2, anh nào nói 1+1=5 thì không đúng rồi. Nhưng nghệ thuật, nhất là âm nhạc thì không có cái chuẩn gì để nói được như thế là hay, như thế là dở. Nên phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình nên mới xảy ra tranh luận qua lại. Đấy là mọi người tự thấy mình cần phải nói gì, đưa ra chính kiến gì, hay quyết định mình đi con đường gì trong chương trình này. Hiếu cũng đã quyết định con đường mình đi, đó là tập trung vào chuyên môn âm nhạc của mình.

Có thấy thiệt thòi khi không nổi bật bằng các team suốt ngày lên báo cãi nhau?

Thật ra nếu mình ngồi làm nhạc và chỉ trông chờ chuyện khán giả có quan tâm nhiều hay ít mình mới vui, thì mình sẽ không sống được bằng nghề này, vì khán giả có cảm nhận riêng của họ. Nếu họ đồng cảm với mình, họ sẽ tìm đến mình, còn nếu không thì mình phải chấp nhận chuyện đó thôi. Chứ mình đo MV của mình bằng view của người khác không, rồi đem chuyện đó ra làm thước đo hạnh phúc của mình thì mình thành dở hơi.

Làm âm nhạc sẽ vui khi mình làm sản phẩm truyền cảm hứng cho người khác. Có thể mình truyền cảm hứng cho ít người nhưng nó hiệu quả, thế là mình hạnh phúc rồi. Chứ hạnh phúc mình không đo bằng chuyện tại thời điểm này có khán giả nói về mình hay không, nó còn phụ thuộc vào chuyện nói về chuyện gì nữa. Nếu chỉ nói và suốt ngày quan tâm về chuyện Trọng Hiếu đi chơi chỗ này, đi làm cái kia, những chuyện không phải về chuyên môn, thì mình không muốn.

Có khi nào Hiếu suy nghĩ là cũng may là nhờ có những đội cãi nhau thì tự nhiên khán giả sẽ chú ý hơn về “Sao đại chiến” không? Rồi mình cũng ít nhiều được mọi người tìm hiểu không?

Mình cũng từng tham gia truyền hình thực tế rồi, mình biết 1 chương trình cũng cần cách để thu hút sự quan tâm của khán giả. Được như thế thì nó cũng tốt. Mình cũng chẳng lên án gì câu chuyện đó cả.

Trọng Hiếu nói về Sao đại chiến: Xem các đội chặt chém nhau, tôi cũng thấy căng vì không biết phải lên tiếng lúc nào - Ảnh 5.

Nhưng mà Hiếu vẫn nhất quyết đứng ngoài cuộc chiến này chứ?

Mình có đứng ngoài không nhỉ (cười)? Thật ra Hiếu nghĩ là mình không đứng ngoài cuộc chiến đó. Chỉ có điều là mình đứng ở góc độ nào thôi. Khi mọi người góp ý cho mình, mình nghe, mình học thì là mình đứng trong rồi còn gì. Khi mọi người góp ý cho người khác thì mình không phải là người trong cuộc nên mình không có quyền gì để lên tiếng về chuyện người ta nói thế là đúng hay sai. Đấy là không lịch sự vì mình không phải là người đó, không đứng ở vị thế của họ nên mình không có quyền gì phán xét quyết định, lời nói của họ.

Trong tập vùa rồi SlimV bắt đầu nhận xét nhiều và thẳng thắn, khác hẳn những tập trước. Có phải là team mình cũng đang “vùng lên” để thể hiện quan điểm nhiều hơn không?

Có thể vì tập vừa rồi là EDM, thế mạnh của SlimV, đâm ra Hiếu nghĩ SlimV sẽ tự tin hơn khi đưa ra ý kiến. Với lại ai cũng cần thời gian để bắt đầu, theo kịp dần. Tập 1, tập 2 mình chưa quen với format hay cách làm việc với ekip, quay 5, 6 tiếng cũng mệt nhưng khi làm dần quen với guồng rồi thì mình thấy thoải mái hơn, thì sẽ nói được nhiều hơn thôi.

Một câu hỏi mang tính cá nhân một chút, Hiếu có cảm thấy âm nhạc của Only C hay sự thể hiện của Miu Lê quá tệ để không xứng đáng với 2 chữ “ca sĩ” không?

Không, Hiếu thấy không tệ. Thật sự Hiếu thích nhạc của Only C vì nó dễ nghe. Chính xác về chuyên môn các producer nhận xét thì Hiếu không đánh giá, còn Hiếu thì Hiếu nghe thấy ok. Với Hiếu, Miu Lê hát giọng không phải kiểu Dương Hoàng Yến, không hát cao hát khỏe nhưng sẽ là 1 kiểu khác, khá thú vị. Ở tuần đầu tiên, trong phần trình diễn “Yêu là tha thu”, Hiếu thích phần anh Only C đưa dàn nhạc lên sân khấu và Miu Lê trình diễn trọn vẹn. Một bàn ăn phải có nhiều món ăn mới hấp dẫn (cười).

Vậy nếu có những thông tin như là Trọng Hiếu đi thi chương trình này là do có nhạc sĩ Huy Tuấn giúp đỡ đằng sau, rồi sẽ có cơ hội làm Quán quân lần nữa, thì Hiếu sẽ nói gì?

Quay lại câu chuyện cũ, mỗi người đều có ý kiến của riêng mình nên có ai nghĩ về điều này thì Hiếu cũng không thấy có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, lòng tự trọng của 1 người nghệ sĩ thì không cho phép mình như thế được. Chắc chắn không có chuyện Hiếu nhờ anh Huy Tuấn, còn anh Tuấn thì không phải chỉ làm chương trình này, còn nhiều chương trình khác nữa. Anh ấy làm công việc của anh ấy, không để chuyện này xảy ra và để ảnh hưởng danh tiếng đâu. Trong chuyện này 2 người hoàn toàn minh bạch trong chuyện Hiếu đi thi và anh Huy Tuân là giám đốc âm nhạc, nằm trong BTC.

Trọng Hiếu nói về Sao đại chiến: Xem các đội chặt chém nhau, tôi cũng thấy căng vì không biết phải lên tiếng lúc nào - Ảnh 6.

Đến bây giờ Hiếu có nhìn thấy mặt trái nào của truyền hình thực tế không?

Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Truyền hình thực tế thì Hiếu đã quen rồi. Với chương trình này Hiếu thấy hấp dẫn thật sự. Vì áp lực phải làm ra 1 tiết mục hay nên mình phải thúc đẩy bản thân, cao hơn, nhanh hơn.

Khi mình xác định được mục tiêu tham gia rồi thì cứ hết mình thôi, cứ đi 1 đường thì chẳng có gì tác động được lên mình hết. Hiếu không bao giờ nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực mà chỉ nhìn mặt tích cực thôi. Như vậy mới vượt qua được bản thân mình. Cuộc thi này giống như là 1 thử thách để Hiếu học cách vượt qua được vùng an toàn của bản thân.

Cảm ơn những chia sẻ của Trọng Hiếu!

QuangMT

Theo Tri Thức Trẻ