Trần Bảo Sơn: ‘Tôi không cần người đóng thế cảnh nóng’

Nam diễn viên muốn tự mình lột tả được mọi cảm xúc, suy nghĩ của gã giang hồ máu lạnh mỗi khi cưỡng bức người đẹp trong phim “Quyên”.

– Trải nghiệm của anh khi đóng phim “Quyên” có gì khác so với những dự án điện ảnh trước đây?

– Phim Quyên được ghi hình ở cả Việt Nam và Đức nên mỗi chuyến đi mang lại cho tôi những trải nghiệm thú vị. Trong phim này, tôi đóng vai Hùng – một gã giang hồ máu lạnh chuyên đưa người vượt biên sang Đức. Hùng có số phận, tính cách và hình ảnh khác hoàn toàn với những nhân vật tôi từng thủ vai.

Ngoài ra ở các cảnh hành động trong phim, tôi đều tự mình diễn xuất chứ không cần sự trợ giúp của cascadeur. Đã có lúc tôi bị bạn diễn đánh mạnh tới mức đau điếng. Hình như lúc đó mọi người quên mình đang đóng phim (Cười). Tuy vậy, phim Quyên không tập trung trình diễn thế võ đẹp mà chủ yếu miêu tả cuộc sống của nhân vật nhiều hơn.

IMG-5856-JPG.jpg

Nam diễn viên đầu tư cho việc ăn uống và rèn luyện để có thể tự tin diễn xuất trước ống kính

– “Quyên” là phim thứ năm trong bảy dự án điện ảnh anh tham gia có cảnh nude. Cảm giác của anh thế nào khi phô diễn cơ thể trước nhiều người?

– Ban đầu tôi thấy ngại ngùng. Tuy vậy, lúc đó tôi nghĩ mình phải mất nhiều thời gian xem xét kịch bản nên thôi, phải chấp nhận hy sinh để sống với nhân vật. Việc khoả thân để quay phim không vui lắm đâu, thực ra là rất vất vả. Mỗi một cảnh “nóng” phải mất từ năm đến sáu tiếng mới hoàn thành, mất công nhất là những khâu dựng hậu trường, ánh sáng.

Tôi rất vui khi được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho diễn cảnh “nóng” trong các dự án phim. Khi hóa thân thành từng nhân vật, tôi lại có một cảm xúc khác nhau khi phô diễn hình thể. Hầu hết cảnh “nóng” trong phim đều do tôi tự diễn chứ không nhờ đến diễn viên đóng thế.

– Anh chăm sóc cơ thể ra sao để tự tin diễn các cảnh phô bày da thịt?

– Để có được hình thể như hiện tại, tôi phải ăn uống đủ chất và chăm chỉ tập thể dục, thể thao hàng ngày. Thậm chí ngay cả khi đi đóng phim, tôi vẫn trích một khoảng thời gian trong ngày để tập luyện, chăm sóc bản thân.

Bình thường, tôi ăn đủ ba bữa chính với những món ăn giàu đạm kết hợp với các loại rau, củ nhiều chất xơ. Tôi thường chia thời gian tập thể dục ra thành hai khung giờ chính: sáng sớm và buổi chiều. Mỗi lần, tôi tập từ 30 phút đến một tiếng với đầy đủ bài tập cần thiết. Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng nghỉ ngơi, ngủ đúng giờ để làn da được khỏe khoắn và “bắt” máy quay. Tôi luôn mong muốn chinh phục khán giả ở nhiều yếu tố khác nhau song khả năng diễn xuất, cách thể hiện nhân vật mới là điều tôi lưu tâm nhiều nhất.

– Kỷ niệm nào khó quên nhất với anh khi tham gia bộ phim này?

– Tôi ấn tượng nhất là quãng thời gian đoàn phim phải làm việc cả ngày dưới bão tuyết tại Đức. Nhiệt độ khi ấy dưới 0 độ. Ngay cả những lúc trời hửng nắng, cái lạnh dường như không thay đổi. Tôi phải vùi mình trong tuyết lạnh để thực hiện những phân cảnh giống trong kịch bản. Êkíp cũng phải rất vất vả mới hoàn thành những thước phim ấy. Đến lúc xem lại, tôi vẫn rùng mình khi nhớ cảm giác “cắt da cắt thịt”. Thật may mắn là không ai trong đoàn kêu ca mệt mỏi hay nản chí.

Tập nói giọng Bắc cũng là thử thách lớn với tôi khi tham gia phim Quyên. Tôi là người gốc Nam Định, sinh trưởng ở TP HCM nhưng lớn lên tại Mỹ nên giọng nói vẫn có sự pha trộn sắc thái của ba vùng miền ấy. Trong khi đó, giọng Bắc, đặc biệt là người Hà Nội, vừa nhẹ nhàng, mềm mại mà vẫn quyến rũ. Dù rất hứng thứ với việc luyện giọng, tôi vẫn cho đây là thử thách lớn với mình.

Trần Bảo Sơn

Trần Bảo Sơn hiện hài lòng với cuộc sống độc thân.

– Anh có kỷ niệm gì khi đóng cảnh “nóng” với Vũ Ngọc Anh?

– Với mong muốn mọi phân đoạn trong phim đều chân thật nên tôi và Ngọc Anh đều diễn trực tiếp. Ngọc Anh ban đầu cũng rất ngần ngại. Tôi có nói với cô ấy rằng: “Lúc này em là Quyên và anh là Hùng. Chúng ta đang sống cuộc đời của họ. Mọi thứ diễn ra theo cách nó phải như vậy. Hãy quên chúng ta đi”. Quyên là phim đầu tay của Ngọc Anh nên trước đó tôi và cô ấy đã bàn bạc rất kỹ để diễn với nhau một cách ăn ý, tự nhiên. Dù gặp một chút khó khăn về không gian và điều kiện thời tiết, chúng tôi vẫn hoàn thành cảnh quay đúng như dự định.

Ngọc Anh là cô gái thích đùa và hay trêu chọc mọi người trong đoàn. Trong phim chỉ có hai nhân vật nữ, đoàn phim hầu hết là nam nên Ngọc Anh cũng được mọi người “cưng” hơn. Cô ấy là một cô gái năng động, thông minh và có bản năng diễn xuất tốt. Tôi nghĩ cô ấy sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt trong tương lai.

– Nhiều diễn viên bén duyên với nhau sau khi đóng phim. Anh và Ngọc Anh thì sao?

– Trước mắt, tôi và cô ấy vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Còn chuyện hai người có bén duyên thì khó nói trước. Cuộc sống sau này sẽ trả lời cho tất cả. Tôi luôn sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mới nếu gặp được người phù hợp. Hiện tại tôi hài lòng với cuộc sống độc thân cũng như dành trọn thời gian cho công việc và con gái.

Đức Trí

Theo VnExpress