Thủy Tiên: Bỏ nhà vì muốn theo nghiệp “xướng ca vô loài”

Gia đình không đồng ý cho đi theo con đường ca hát nên Thủy Tiên đã bỏ nhà đi với quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình.
Chia sẻ trong chương trình talkshow Lần đầu tôi kể, ca sĩ Thủy Tiên đã khiến fan bất ngờ khi chia sẻ về quãng thời gian bỏ nhà đi để thực hiện niềm đam mê ca hát.

 - 1

Ca sĩ Thủy Tiên

– Gia đình không có ai làm nghệ thuật, Thủy Tiên phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của mình từ lúc nào? Tôi nhớ hồi nhỏ ở quê không có điều kiện xem nhiều chương trình giải trí như bây giờ. Chỉ có thứ 7 và chủ nhật tivi mới phát các vở cải lương, tuồng kéo dài khoảng một tiếng rưỡi. Mà cũng chỉ phát một lần chứ không có chiếu đi chiếu lại như bây giờ. Nhưng chỉ cần xem một lần là sáng hôm sau tôi có thể hát lại từ vai chính cho đến vai phụ không xót một từ nào, dù lúc đó tôi còn nhỏ lắm, vẫn chưa biết chữ. Đến năm tôi học lớp 2, bố tôi mua cho cuốn báo nhi đồng về đọc trong đó có một bài thơ nói về bà. Tôi đọc thuộc bài thơ rồi tự “phổ nhạc” và hát luôn. Cha tôi cũng là người đam mê âm nhạc, biết đàn biết hát, thấy tôi cứ nghêu ngao hát mới hỏi, bài này mới à, ở đâu hay thế.  Tôi bảo con tự sáng tác xong cha lôi tôi ra đánh bảo con nít không được nói dối, làm sao mà sáng tác được bài hát như vậy. Mẹ cũng không bênh nên tôi đành lôi tờ báo ra cho cha coi và hát lại xem có đúng với lời bài thơ đó không. Nghe xong cha mới hứa với tôi học hết lớp 5 sẽ cho tôi đi học trường Nhạc viện trên thành phố. Lúc đó ở quê nghe đến Nhạc viện thấy tương lai mình rạng rỡ lắm và cũng mơ mộng lắm. – Sau này bố mẹ có thực hiện lời hứa cho Thủy Tiên theo học Nhạc viện không? Chuẩn bị thi đại học tôi có nói với mẹ là thích thi vào trường âm nhạc nhưng mẹ lại không đồng ý. Gia đình muốn tôi thi vào một trường khác vì nhà tôi làm ăn buôn bán mà làm sao thích con cái đi vào cái nghề mà người đời nói là “xướng ca vô loài” đó được. Gia đình tôi nói phải thi vào trường họ thích, một năm không được thì hai năm. Nhưng trong thâm tâm tôi không có đam mê gì lĩnh vực gia đình muốn, mà không thích thì chắc chắn sẽ không giỏi, làm sao mà cạnh tranh được. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ làm được nếu mình thực sự thích thôi.

 - 2

Gia đình không muốn Thủy Tiên theo nghiệp “xướng ca vô loài”

Lúc đó tôi cũng liều lắm, không biết làm thế nào nên tôi xin mẹ cho lên thành phố dọn đồ về quê vì đồ đạc lỡ để ở trên đó hết. Mẹ đồng ý cho tôi đi lên một mình. Lên đến nơi, tôi gom đồ đi thuê nhà chỗ khác. Mẹ liên lạc không được nên khóc quá trời vì tưởng mất con rồi. Và dù rất sợ nhưng lúc đó tôi nghĩ mình đã rất vất vả ôn thi và không dễ gì đậu được vào trường nhạc –  nơi mà khi sinh ra tôi đã muốn đi con đường đó, nếu bắt đi đường khác chắc tôi không chịu được, nên cứ liều vậy. – Sau đó Thủy Tiên tự tìm về nhà hay mẹ tìm ra chỗ chị trốn? Tôi nhờ bạn thuê cho một phòng ở Quận Phú Nhuận và đổi số điện thoại vì tôi sợ mẹ gọi sẽ bị ăn mắng. Mẹ thì cứ đi tim tôi suốt mấy tháng trời. Tôi không biết là nhờ công an hay như nào đó mà mẹ tìm ra được số xe và đi đến phòng trọ của tôi. Buổi sáng mở cửa ra đi học thì thấy mẹ đứng cầm roi trước cửa mà tôi muốn rụng tim. Do tôi sợ hoàn cảnh đó nên mới trốn nhưng không thoát được. Mẹ kéo tôi xuống đánh , tôi không xin lỗi mẹ và bảo, “con không có sai” nhưng nếu là bây giờ tôi sẽ rất là xin lỗi mẹ còn thời đó tôi rất cứng đầu. Tôi chỉ cảm thấy những cái mình làm không có sai mình đúng mà. Tôi nhớ mẹ nói với tôi rằng “mày là con bất hiếu mày để mẹ phải đi tìm như vậy” và tôi đã nói lại với mẹ là, “con quan niệm bất hiếu, có hiếu khác với mẹ quan niệm, bình thường mọi người quan niệm có hiếu là phải nghe lời, mẹ nói gì cũng nghe nhưng với con có hiếu phải thành công, trở thành đứa con mẹ mong muốn như vậy mới là có hiếu”. – Nhưng cuối cùng Thủy Tiên có bị mẹ bắt bỏ học để về quê không? Mẹ vẫn đánh nhiều lắm và kêu về nhưng tôi không chịu. Rốt cuộc mẹ nói, “thôi tao thua mày rồi”. Mẹ ở thêm một vài hôm rồi về nhưng mẹ có xuống năn nỉ bà chủ nhờ chăm sóc con gái dùm. Tôi trải qua được giai đoạn đó cũng thấy mừng.

Thu Phương
Theo Khampha.vn