Thời trang của Sơn Tùng: “Không phải dạng vừa đâu!”

Gu thời trang của Sơn Tùng M-TP là đề tài gây tranh cãi không kém các ca khúc của anh.

Bất ngờ nổi như cồn với ca khúc Chắc ai đó sẽ về, được đánh giá với vai diễn đầu tiên trong Chàng trai năm ấy, bị tố đạo nhạc và cả phong cách thời trang, dính lùm xùm với công ty quản lý cũ… Có quá nhiều sự kiện khiến Sơn Tùng M-TP trở thành cái tên hot trong làng âm nhạc cũng như trên “bản đồ thời trang” Việt Nam.

 Thời trang của Sơn Tùng: “Không phải dạng vừa đâu!" - 1
Sơn Tùng M-TP có gu thời trang ấn tượng cả trên thảm đỏ, sân khấu và ngoài đời.

Nhìn lại những lần xuất hiện của chàng ca sĩ quê ở Thái Bình này trên sân khấu hay thảm đỏ sự kiện…, dễ nhận thấy phong cách của anh chịu ảnh hưởng khá lớn từ trào lưu thời trang unisex Hàn Quốc. Trang phục mà Sơn Tùng yêu thích nhất là những chiếc áo khoác, sơ mi dáng dài, xu hướng layer (phối nhiều lớp quần áo), quần rách gối…

Để gây ấn tượng mạnh mẽ hơn, giọng ca Em của ngày hôm qua thường kết hợp với những phụ kiện như mũ Fedora, mũ lông to sụ… Anh chàng còn thường xuyên thay đổi những màu tóc nổi bật như trắng, xanh da trời…

Đương nhiên, những cách phối đồ, làm tóc khác biệt tương tự gây ra hiệu ứng 2 chiều. Một số bạn trẻ tỏ ra vô cùng thán phục độ chất chơi, sành điệu của anh nhưng cũng không ít người cảm thấy dị ứng vì cho rằng nó không hề đẹp, thậm chí quá kỳ quặc.

Trong một lần diễn show, anh mặc áo lông trắng dài rất “ngốt” dù trời không lạnh.
Chiếc mũ fedora là phụ kiện yêu thích của nam ca sĩ Chắc ai đó sẽ về.

Dù không làm đẹp lòng mọi tín đồ thời trang nhưng có thể thấy rõ rằng Sơn Tùng M-TP đã tạo được dấu ấn riêng. Không ít người sẵn sàng hào phóng phong cho anh là một biểu tượng thời trang nam hiếm hoi của Việt Nam. Tuy nhiên, cũng như những ca khúc đã trở thành hit của mình, phong cách của Sơn Tùng M-TP cũng trở thành một đề tài tranh cãi bất tận.

Có không ít lần, trang phục của Chàng trai năm ấy trùng hợp khó hiểu với những bộ cánh mà G-Dragon, biểu tượng phong cách đến từ nhóm nhạc Big Bang (Hàn Quốc) lựa chọn. Khi G-Dragon nhuộm tóc, rẽ ngôi giữa và đeo kính tròn, Sơn Tùng M-TP cũng tung ngay bức ảnh gần như y chang. Khi G-Dragon diện quần yếm lên sàn diễn, Sơn Tùng M-TP cũng không kém cạnh, và không quên bung một bên cúc như để thể hiện sự hâm mộ đối với thần tượng xứ Hàn.

Nghi vấn “đạo, nhái” càng thêm nóng hơn khi Allkpop, một trang tin Hàn Quốc nổi tiếng tung lên những bức ảnh so sánh từng “cây” trang phục mà G-Dragon và Sơn Tùng M-TP từng mặc. Tất nhiên, mục đích của họ quá rõ ràng: trang này muốn “tố” chàng ca sĩ Việt là kẻ đạo “thương hiệu” của biểu tượng phong cách xứ kim chi.

Vụ việc ấy vừa kịp lắng xuống thì vào tháng 12 vừa qua, chàng ca sĩ Thái Bình lại tiếp tục lọt “tâm bão” với trang phục “cây” đen – trắng đầy tranh cãi. Đó là bộ cánh mà Sơn Tùng lựa chọn khi tới dự Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2014. Trang phục thảm đỏ này khiến anh nổi bật giữa dàn sao nhưng cũng lập tức bị nghi là “đạo” của G-Dragon.

Hình ảnh của Sơn Tùng M-TP và G-Dragon bị trang Allkpop đưa ra so sánh.
Trang phục mà Sơn Tùng mặc trong Tuần lễ thời trang Việt Nam bị “yêu nữ hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên tố là hàng nhái.
Trong khi đó, trang phục được cho là “bản gốc” của G-Dragon là một thiết kế của Rich Owens có giá 52 triệu đồng.

Đáng chú ý hơn là trong khi chàng ca sĩ lập dị của nhóm Big Bang khoác trên người chiếc áo của Rich Owens trị giá 52 triệu đồng, thì trang phục của Sơn Tùng M-TP lại bị “yêu nữ hàng hiệu” Vũ Hạnh Nguyên tố là hàng fake (nhái). Như mọi khi, giọng ca Thái Bình không “phản pháo” gì về chuyện này. Anh vẫn xuất hiện với những trang phục độc, dị… và lại tiếp tục “đụng hàng”.

Gần đây nhất, Sơn Tùng M-TP lại biểu diễn tại một lễ trao giải, với trang phục mà nhiều fan nhạc Hàn thoạt nhìn đã thấy “cộp mác” G-Dragon. Đó là chiếc áo khoác ngoài dáng dài, rộng, quần jeans rách và đặc biệt là chiếc mũ lông khá “ngốt” khó trộn lẫn của trưởng nhóm Big Bang.

Sau những lần “học hỏi” như thế, “chàng trai năm ấy” lại khiến dư luận chia làm 2 phe, bình luận sôi nổi. Những fan “ruột” bảo vệ thần tượng và khẳng định chẳng có gì sai khi lĩnh hội những điều hay từ người có phong cách. Họ cũng cho rằng có vô vàn “bản sao G-Dragon” trên thế giới nhưng có mấy ai gây được tầm ảnh hưởng lớn đến thời trang nội địa như Sơn Tùng M-TP, và ngay điều đó cũng đáng tự hào.

Những anti-fan (người phản đối) thì ngao ngán trước mỗi lần vô tình hay cố ý “đụng hàng” đã thành cơm bữa. Thế nhưng, dù là biểu tượng phong cách hay người chuyên “đạo nhái”, cả fan lẫn anti-fan đều phải công nhận sức công phá trong âm nhạc cũng như thời trang của chàng trai này ngày càng lớn, và đều phải gật gù: “Không phải dạng vừa đâu!”

“Cây” trang phục mới nhất của Sơn Tùng M-TP thoạt nhìn đã thấy “cộp mác” G-Dragon.
Mũ lông, quần jeans rách và áo khoác dài là một trong những “thương hiệu” của trưởng nhóm Big Bang.
Một số lần dính nghi vấn “đạo” khác của chàng ca sĩ Thái Bình.
Khi G-Dragon nhuộm tóc hồng, rẽ ngôi giữa, đeo kính tròn, Sơn Tùng M-TP cũng có ngay vẻ ngoài giống tới 90%
Dù vậy, mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, anh vẫn trở thành tâm điểm với phong cách ấn tượng.
Việc Sơn Tùng M-TP có phải biểu tượng hay chỉ là “tội đồ” thời trang chuyên sao chép chưa có kết luận rõ ràng…
… nhưng không ai có thể phủ nhận sức công phá của anh trong làng âm nhạc, điện ảnh và thời trang ngày càng lớn và rõ ràng Sơn Tùng M-TP “không phải dạng vừa”!

Hạ Vũ

Theo Dân Việt