Thanh Thảo tiết lộ ân tình với Phương Uyên

Cô lệ thuộc đến nỗi nếu không có Phương Uyên đứng cạnh hát thị phạm thì không đủ tự tin để thu âm. Cách đây vài giờ, Thanh Thảo lần đầu trải lòng về nhạc sĩ Phương Uyên. Lâu nay, khán giả vẫn hồ nghi mối quan hệ thực sự giữa họ, bởi có thời điểm họ như hình với bóng, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo kể lại những ký ức một thời và tiết lộ về quan hệ của hai người.

1-8548-1427536948.jpg

Thanh Thảo lần đầu tâm sự về Phương Uyên – người cô xem là chị cả, là sư phụ

Nữ ca sĩ chia sẻ, thời điểm nhạc sĩ ân nhân của cô rời Việt Nam, để lại cho cô vốn kiến thức để trở thành ca sĩ và album Có quên được đâu, cô hoang mang vì sẽ phải tập “bơi” một mình. Khi chiếc máy bay của nhạc sĩ vừa cất cánh, cô chạy về nhà Phương Uyên khóc ngon lành. Thanh Thảo gọi Phương Uyên là bạn thân nhất lúc bấy giờ, và đến giờ cô vẫn thấy may mắn vì khi ấy có Phương Uyên.

Phương Uyên chính là người giúp Thanh Thảo tiếp tục phát triển con đường âm nhạc. Thủ lĩnh nhóm Ba Con Mèo đưa tên Thanh Thảo vào các chương trình chị biên tập, giúp cô thực hiện album. Thanh Thảo nói, cô lệ thuộc Phương Uyên đến nỗi nếu không có nhạc sĩ đứng bên cạnh hát thị phạm thì cô không đủ tự tin để thu âm. Khi nghe lại các album cũ, Thanh Thảo thấy cô hát chuẩn, hòa quyện với Phương Uyên đến mức không nhận ra đâu là giọng mình, đâu là giọng Uyên.

Với Thanh Thảo, Phương Uyên không chỉ là người ơn trong sự nghiệp, còn là người chị cả. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình Thanh Thảo đều bàn bạc với Uyên vì cả hai luôn xem gia đình là tất cả. Ngay cả chuyện tình yêu, Thanh Thảo cũng không giấu diếm Phương Uyên, vì đó là chất xúc tác để Uyên viết cho cô những ca khúc ý nghĩa trong mỗi giai đoạn yêu đương.

Thanh Thảo nhớ lại, có lần Phương Uyên trò chuyện với bà ngoại của cô, rồi quyết định viết Búp bê đẹp xinh để cô hát tặng bà. Ca khúc có giai điệu tươi đẹp, hồn nhiên như chính Thanh Thảo lúc đó, dù đã lớn vẫn là cháu ngoan của ngoại và là cô ca sĩ đáng yêu của mọi người. Bài hát này sau đó trở thành thương hiệu cho cả sự nghiệp của Thanh Thảo.

Sau Búp bê đẹp xinh, Phương Uyên còn sáng tác cho Thanh Thảo hàng loạt ca khúc chủ đề búp bê khác như Búp bê biết yêu, Búp bê happy, Búp bê buồn, Búp bê con trai… và bài nào cũng thành hit. “Có thể Uyên không nhớ kỹ hết đâu, vì tài năng của Uyên không chỉ dành cho em mà còn cho nhiều bạn trẻ khác nữa, nhưng em thì nhớ như in từng giai đoạn Uyên đã sánh vai”.

2-4848-1427536948.jpg

Họ có mối quan hệ đặc biệt thân thiết hơn 10 năm nay.

Trong “bức thư” gửi Phương Uyên, Thanh Thảo cũng nói về tin đồn mối quan hệ của họ. Trong những năm qua, tình cảm giữa họ vẫn trụ vững dù đôi lúc cũng bị gián đoạn vì những lời ong tiếng ve. Bởi, vốn dĩ họ đã quá hiểu, thương quý nhau nên khó mà quay lưng. Chưa kể, Phương Uyên là người Thanh Thảo biết ơn và nể trọng.

Khi nghe tin Phương Uyên tham gia liveshow Dấu ấn, Thanh Thảo rất vui mừng và hãnh diện vì đây sẽ là show đáng xem. Tuy nhiên, cô buồn vì mình đang ở nước ngoài nên không thể có mặt, dù chỉ để ngồi xem và tặng hoa. Thanh Thảo nói, cô hy vọng Phương Uyên sẽ nhớ đến cô, dù chỉ một chút. Ở tận nơi xa xôi, Thanh Thảo luôn chúc cho show thành công rực rỡ và Uyên sẽ có đủ sức khỏe, sự thư giãn và niềm tin.

Lá thư Thanh Thảo gửi Phương Uyên:

Những chia sẻ của Thanh Thảo nhận được sự đồng cảm của nhiều đồng nghiệp và khán giả.

Ngày vị nhạc sĩ ân nhân của mình rời xa Việt Nam, anh ấy để lại cho mình vốn kiến thức rất giá trị để trở thành ca sĩ, cùng một album với ca khúc vàng trong đời ca hát của mình, album Có quên được đâu. Bên cạnh đó là một sự hoang mang, hụt hẫng vì từ đó phải tập “bơi” một mình.

Máy bay cất cánh, mình trở về nhà Nguyễn Phương Uyên, bạn thân nhất bấy giờ, khóc ngon lành. Bao tâm sự để rồi thương quý nhau hơn. May khi đó có Phương Uyên.

Chính Uyên đã giúp mình tiếp tục phát triển con đường âm nhạc nhiều lần đứt đoạn, bằng việc đưa tên mình vào các chương trình do Uyên biên tập, giúp mình thực hiện các album để đời, trực tiếp sáng tác, chọn bài, hoà âm, kiệu ca, phối bè, hát bè, đọc rap, theo sát từng bước các sản phẩm âm nhạc của mình. Mình lệ thuộc đến nỗi, không có Uyên thì không thể tự tin để thu âm cơ. Phải là Uyên đứng cạnh bên để hát thị phạm.

Nghe lại các album trước đây, trong thời kỳ Uyên làm biên tập, mình hát rất chắc, rất chuẩn, hát bè hoà quyện đến không thể nhận ra đâu là giọng Uyên, đâu là giọng mình. Ca khúc nào cũng chỉn chu vì có sư phụ đứng kế bên, nhất là luôn chỉn chu vì trực tiếp sư phụ thêm bè, đọc rap cho luôn.

Không chỉ là người ơn trong sự nghiệp, mà Uyên còn là người chị cả của mình, mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều bàn bạc với Uyên vì cả hai đứa đều coi trọng gia đình, gia đình là tất cả. Chuyện tình yêu cũng tâm sự không giấu diếm, và đó là chất xúc tác để Uyên viết cho mình những ca khúc vô cùng ý nghĩa cho mỗi giai đoạn yêu đương.

Từ một lần Uyên trò chuyện với ngoại của mình, rồi nghe tâm sự của mình, muốn có một ca khúc viết về chính con người của mình để mình hát tặng cho bà. Ca khúc với một sự hướng thiện, một sự khao khát vươn đến cái thế giới tươi đẹp, hồn nhiên, mãi mãi là đứa cháu ngoan của ngoại và là cô ca sĩ nhỏ bé đáng yêu của mọi người. Búp bê đẹp xinh ra đời từ đó, một ca khúc thành thương hiệu cho cả một sự nghiệp âm nhạc, một live show cùng tên để rồi bước sang trang mới thật huy hoàng, một gương mặt quảng cáo cho dòng sản phẩm điện thoại mang tên Búp bê đẹp xinh.

Có thể Uyên không nhớ kỹ hết đâu, vì tài năng của Uyên không chỉ dành cho em mà còn cho nhiều bạn trẻ khác nữa, nhưng em thì nhớ như in từng giai đoạn Uyên đã sánh vai.

Búp bê đẹp xinh, Búp bê biết yêu, Búp bê happy, Búp bê buồn, Búp bê con trai. Ca khúc nào cũng thành hit, cũng là đề tài bàn tán sôi nổi, cũng là những cột mốc đáng nhớ trong con đường âm nhạc của Thanh Thảo. Uyên tài năng như thế đó.

Dù hàng loạt lời đồn thổi quan hệ giữa hai người, tình cảm ấy vẫn trụ vững cho đến tận 10 năm. Và tạm dừng vì những lời ong tiếng ve chia cách, nhưng rồi cũng lại bên nhau vì vốn dĩ đã quá hiểu nhau, thương nhau, quý nhau, không dễ gì có thể quay lưng lại với nhau. Quan trọng vì Uyên là một người em phải biết ơn, nể trọng. Thành công của Thanh Thảo có rất nhiều sự đóng góp của Phương Uyên. Mới đây nhất là live show Dấu ấn của em, tiết mục của Uyên với em thật ý nghĩa và xúc động. Vượt qua bao sóng gió, bao khó khăn trong cuộc đời, Uyên và em vẫn phải vươn lên, vẫn không thể gục ngã vì rất nhiều điều phải không?

Nghe tin Uyên tham gia live show Dấu ấn, thấy vui mừng và hãnh diện lắm, vì chắc chắn đây là ca sĩ có quá nhiều dấu ấn đáng xem. Nhưng lại buồn vì mình không kịp có mặt, dù chỉ để ngồi xem và tặng hoa cho Uyên. Em tin chắc rất nhiều tên tuổi sẽ đến với show, rất nhiều sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Hy vọng Uyên nhớ đến em một chút thôi nha, một chút thôi đứa em mà Uyên đã tạo nên một hình tượng trong âm nhạc mà đến giờ này nó vẫn luôn cố gắng gìn giữ để xứng đáng với công sức của rất nhiều người đã giúp nó, trong đó có Uyên. Ở xa em sẽ luôn chúc cho show thành công rực rỡ, và quan trọng là chúc Uyên có đủ sức khoẻ, sự thư giãn và niềm tin (chắc Uyên hiểu vì sao e chúc Uyên như thế ) để có một dấu ấn hoành tráng nhất. Love.

Diễm Trinh

Theo Ngôi Sao