Thanh Thanh Hiền chia sẻ chuyện cưới con trai Chế Linh

Nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của miền Bắc chia sẻ về đám cưới lần đầu tiên ở tuổi 46 với Chế Phong – con trai út của danh ca nổi tiếng Chế Linh.

– Đầu năm nay, dư luận xôn xao về chuyện tình cảm của chị và Chế Phong – con trai út của danh ca Chế Linh. Ở thời điểm đó, chị rất kiệm lời khi nói về mối tình này và phải đợi đến cuối năm nay, chị mới sẵn sàng chia sẻ. Tại sao vậy?  – Vì lúc đó chưa đúng thời điểm. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ mở lòng hơn vì biết rằng mình đã khẳng định được điều mình làm thì mới dám chia sẻ trước công chúng. Còn trước đó, tôi và Chế Phong muốn giữ kín, kể cả với ngày cưới cũng vậy, dù đã ấn định từ năm trước. Trong một năm vừa qua, không ai biết sẽ có biến cố gì xảy ra. Có khi trong một năm, anh ấy gặp một người nào đó và yêu hơn tôi. Hoặc, bản thân tôi trong thời gian đó cũng có thể suy nghĩ lại, chưa chắc đấy đã là người phù hợp với mình mà chỉ là bạn thôi! Xa hơn thì chúng tôi sẽ sống thử. Một thời gian sống thử không thấy phù hợp thì lại thôi. Tôi không muốn làm loạn lên, thông tin không chính xác thì mọi người nghĩ về mình lại không chuẩn.

Thanh Thanh Hiền kết hôn với con trai Chế Linh
Thanh Thanh Hiền tình cảm bên Chế Phong – con trai út của danh ca Chế Linh.

– Lý do nào khiến chị quyết định sống thử trước khi đi đến quyết định tái hôn sau một lần tan vỡ? – Sống thử chỉ là một mỹ từ để chúng ta nói với nhau. Trong suy nghĩ, tôi vẫn đang sống thật để chờ đến ngày cưới. Tôi quan niệm là có sống thật thì mới tìm được ra những gì thật nhất của người mình sắp lấy làm chồng. Bên cạnh đó, những gì xấu cũng vẫn xảy ra, những điều anh còn giấu thì tôi cũng sẽ biết được. Đó cũng là khoảng thời gian để mình kiểm chứng lại tất cả. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều sống rất thật và rất hết mình. Quan trọng hơn, tôi muốn biết những người thân của mình sẽ phản ứng ra sao với sự có mặt của anh ấy, hay người nhà anh thấy thế nào khi có thêm sự xuất hiện của mình. Cái đẹp phải là cái đẹp chung. chứ nếu chỉ có đôi lứa thì có lẽ Mai An Tiêm mới là hạnh phúc nhất, đó là được đi ra hoang đảo sống. – Điều gì ở anh khiến chị cảm thấy muốn gắn kết lâu dài, sau khi đã trải qua đau khổ vì cuộc hôn nhân đầu tiên dang dở? – Trước hết là anh ấy muốn biết quan tâm đến tôi. Cách quan tâm của anh ấy làm tôi thích, rồi sau đấy, anh quan tâm đến những người sống xung quanh tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy anh là người rất đáng yêu trong mắt mình, vì anh không chỉ biết đến riêng tôi. Khi yêu nhau, tôi muốn xác định là sẽ sống với nhau lâu dài. Còn lâu dài đến đâu, liệu có hết đời hay không thì chẳng ai nói hay được. Vì cuộc sống là một sự xoay vần, luôn thay đổi. Nếu nói rằng mình sẽ sống với anh đến cuối cuộc đời chỉ là ý kiến chủ quan. Còn thực ra có được đến thế hay không thì tôi cũng đủ lớn để hiểu rằng mọi thứ đều có thể biến đổi theo thời cuộc. Nhưng ngay lúc này, suy nghĩ của tôi là mong muốn đó sẽ là chuyện tình cảm lâu dài. Và tôi sẽ làm mọi thứ để biến nó thành hiện thực.

Thanh Thanh Hiền kết hôn với con trai Chế Linh
Thanh Thanh Hiền đang rất hạnh phúc bên Chế Phong. Ảnh nhân vật cung cấp.

– Trong chuyện tình cảm không thể tránh những lúc cãi vã, khi đó, chị giải quyết ra sao? – Giữa chúng tôi không bao giờ xảy ra xung đột hay cãi vã, chỉ đôi lúc giận dỗi nhau. Khi tôi cảm thấy mình bị tổn thương vì những lời to tiếng của anh ấy, tôi thường chọn cách giữ im lặng. Tôi giận thì sẽ không bao giờ muốn nói chuyện. Chỉ đến khi anh ấy hỏi tại sao em có thái độ này, tôi mới nói rằng mình giận. Sau một vài lời hỏi thăm của anh, tôi cũng nguôi ngoai phần nào và ít khi giận nhau lâu. – Về chuyện đám cưới, chị đã dự định ngày trọng đại của mình thế nào? – Đám cưới của tôi sẽ là một cuốn truyện tiểu thuyết bằng hình ảnh. Tôi không muốn đám cưới của mình chỉ đơn giản là mọi người đến chúng mừng một cách bình thường, sau đó ăn uống linh đình… Tôi hy vọng mọi người sẽ đến để hiểu thêm về cuộc tình của chúng tôi, vì nó còn rất nhiều điều thú vị chưa được tiết lộ. Ngày cưới của tôi vào đúng dịp Valentine trắng 14/3, tức 24/1 theo âm lịch. Địa điểm diễn ra tiệc cưới sẽ là ở một khách sạn 5 sao có không gian ngoài trời. Tôi cũng khá hồi hộp vì đây là lần đầu tiên tôi làm đám cưới và chưa từng được lên xe hoa. Đó là điều mà không phải ai cũng biết. – Chị từng chia sẻ, chồng sắp cưới của mình ở trong Nam, còn chị lại ở ngoài Bắc. Khoảng cách địa lý ảnh hưởng thế nào tới chuyện tình cảm của hai anh chị? – Đến giờ, tôi vẫn chưa thấy điều gì ngăn trở, ngoài việc phải tốn tiền bay đi bay lại. Nhưng sau khi cưới, anh ấy sẽ ở ngoài Bắc với tôi. Đến với tôi, Chế Phong cũng phải từ bỏ nhiều thứ như từ bỏ nghề đi hát vì nếu ở trong Nam, anh ấy có thể đi hát nhiều hơn. Một điều nữa là anh phải sống xa gia đình. Nhưng những cái đó đều có thể giải quyết được vì chúng tôi cũng di chuyển nhiều.

Thanh Thanh Hiền kết hôn với con trai Chế Linh
Ảnh cưới của Chế Phong và Thanh Thanh Hiền từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh nhân vật cung cấp.

– Sau khi trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, lần này, chị còn thấy mới mẻ như lời chị nói, lần nào yêu cũng như thuở ban đầu? – Tôi đã qua cái thời 17, 18, yêu hồn nhiên mà không nghi ngờ. Thực ra, đến giờ tôi vẫn rất tin vào chuyện tình cảm. Nhưng đó cũng chính là nhược điểm của mình. Cứ luôn muốn yêu như thể không có gì ngăn cấm. Tình yêu lúc nào cũng mới mẻ vì cảm xúc vẫn rất dạt dào. Cả tôi và anh đều có ý thức làm mới nó từng ngày bằng cách không bao giờ nói lớn, không quát nạt vì sợ làm đối phương bị tổn thương. – Các con của chị phản ứng thế nào khi biết tin chị sắp lên xe hoa? – Chúng rất quý và yêu anh ấy. Trẻ con cảm nhận mọi thứ rất nhạy cảm, nhiều khi còn hơn cả người lớn. Chúng ta giao tiếp với nhau trong xã hội, đôi khi cũng còn vì ý nọ, ý kia, nhưng trẻ con thì không như thế! Người lớn đối xử với chúng thế nào, dành cho chúng cái gì thì con trẻ sẽ dành lại đúng những điều như vậy. – Chị đã là mẹ của hai con gái, còn Chế Phong cũng đã có hai con riêng. Vậy anh ấy chia sẻ với chị ra sao về chuyện sinh con trong tương lai? – Tôi rất yêu con gái, nếu giờ tôi sinh nữa thì tôi rất mong tiếp tục sinh một đứa con gái nữa vì thực lòng, tôi không muốn sinh con trai. Tôi cũng đã tự trang bị cho mình những kiến thức về chuyện sinh nở vì ở tuổi này, sinh con chưa chắc đã là tốt vì nó sẽ ảnh hưởng đến con và bản thân mình. Hiện tại, tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, cũng như cuộc sống bên hai con gái của mình. Tôi rất yêu chúng và muốn dành thời gian, suy nghĩ và những điều tốt nhất cho con. Tôi sợ khi sinh thêm một đứa nữa thì sẽ phải chia sẻ tình thương yêu. Đó là điều tôi chưa mong muốn, ít nhất là ở thời điểm này.