Thanh Bùi: Là thầy giáo, đôi khi tôi phải đóng vai “ác”

“Nhưng cũng có lúc, tôi làm “ông bụt” để dung hòa cả hai”, Thanh Bùi nói về vai trò làm giáo viên của anh.
Thanh Bùi chia sẻ, trên bục giảng, anh là người thầy rất nghiêm túc, đôi lúc anh phải đóng vai “ác” và có khi lại trở thành “ông bụt” để dỗ dành học trò. Việc dạy học và chứng kiến sự thay đổi, phát triển tâm sinh lý của học trò cũng là cách mà nam ca sỹ đang tích lũy kinh nghiệm để trở thành người cha tốt sau này. Đóng vai “ác” và “ông bụt” khi đứng trên bục giảng – Với cương vị là một thầy giáo, cảm xúc của anh chắc sẽ rất đặc biệt mỗi khi đến ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11? Kể từ ngày về nước dạy học, mỗi khi đến ngày này tôi đều cảm thấy phấn khích. Đối với tôi, món quà tuyệt vời nhất trong ngày 20/11 là được nhìn thấy sự tiến bộ, phát triển của các em qua từng ngày chứ không phải những món quà thuộc về vật chất. Nhưng mà năm nào tôi cũng nhận được đầy ắp quà từ các học trò của mình dành tặng (Cười). Đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy vui vì hiếm khi những người thầy mới có được một ngày được tôn vinh đặc biệt như thế này. Đây cũng là nét đặc biệt của Việt Nam vì chỉ có đất nước chúng ta mới có ngày này mà thôi.

 - 1

Nhạc sỹ Thanh Bùi hạnh phúc khi được làm thày giáo.

– Có kỷ niệm nào khiến anh khó quên nhất đối với học trò của mình? Bất cứ học trò nào tôi đã và đang nhận dạy đều có những kỷ niệm đặc biệt không thể quên được, nhất là khi các em đến với tôi ở tuổi đời còn rất nhỏ, ngây ngô như một tờ giấy trắng. Ở cương vị là một người thầy có trách nhiệm định hướng, tôi đã tận mắt chứng kiến đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của các em trong lúc học. Nếu học văn hóa trên trường, các em phải học thuộc lòng theo một khuôn mẫu nào đó thì khi học hát, chúng tôi rèn luyện về cá tính và con người nhiều hơn. Khoảnh khắc khi nhìn thấy một đứa bé 6, 7 tuổi tự tin đứng hát trước đám đông, mạnh dạn thể hiện bản thân một cách tự nhiên nhất cũng là lúc người thầy Thanh Bùi trong tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. – Thầy giáo Thanh Bùi và ca/nhạc sỹ Thanh Bùi có điểm gì khác biệt? Nếu trên sân khấu tôi “quậy” thế nào, thì vào lớp học, tôi lại nghiêm túc thế ấy (Cười). Tôi là mẫu người rất rõ ràng, vui chơi thì sao cũng được, nhưng khi đã làm việc thì phải nghiêm túc và hết mình. Thậm chí, tôi đã từng tuyên bố rằng nếu các em mang một đôi dép đi học thì đừng bao giờ bước vào lớp của tôi. Tôi muốn chấn chỉnh học trò của mình ngay từ điều cơ bản nhất để các em nhận thấy được sự nghiêm túc cần có khi đến với lớp học. Vì ngay từ đầu, tôi đã xác định với các em rằng tôi không đào tạo những nhân tài, mà chỉ giáo dục những người nghệ sỹ có trí thức. Là một người thầy, đôi khi tôi phải đóng vai “ác”, nhưng cũng có lúc, tôi làm “ông bụt” để dung hòa cả hai. Tôi không muốn các em khi đến lớp đều có tâm lý lo sợ bị la rầy, do đó, ngay cả khi học trò của tôi làm điều gì sai, tôi cũng không trách móc bằng những từ ngữ nặng nề mà chỉ kiên nhẫn chia sẻ, giải thích bằng lý lẽ cho các em hiểu. Từ đó, học trò sẽ thương và tôn trọng người thầy hơn.

 - 2

“Tôi không đào tạo những nhân tài, mà chỉ giáo dục những người nghệ sỹ có trí thức!”

Dạy học để tích lũy kinh nghiệm làm cha – Thanh Bùi và các học trò The Voice Kids có còn giữ mối liên hệ thường xuyên sau 2 năm kể từ khi kết thúc The Voice Kids mùa đầu tiên? Có chứ, các học trò trong đội của tôi đều nhận được học bổng của học viện Soul suốt 2 năm nay. Từ hát, nhảy, cho đến cảm thụ âm nhạc,… bé nào cũng đều có sự đầu tư rất sâu để chuẩn bị hành trang cho niềm đam mê ca hát sau này. – Sau The Voice Kids, Phương Mỹ Chi và Quang Anh đều liên tục chạy show, ra mắt sản phẩm mới và được đông đảo khán giả nhớ tới. Trong khi các thí sinh đội của anh, kể cả Á quân Ngọc Duy đều “mất tăm” trên làng nhạc, tại sao thế? Tuổi đời của các bé còn rất nhỏ, tôi không muốn các em ra đời khi còn quá sớm như vậy. Thời gian này không phải là lúc các bé phải chạy show kiếm tiền, các bé cần tập trung học hành để sau này kiếm tiền cho cả cuộc đời về sau. Nếu để các em chạy show đi diễn quá nhiều, người lớn đã vô tình đánh mất đi sự hồn nhiên cần có của các em ở tuổi mới lớn. Tất nhiên, mỗi gia đình sẽ có cách suy nghĩ khác nhau, nhưng cá nhân tôi không ủng hộ chuyện này. Nếu xây một căn nhà mà cái nền cơ bản không đủ mạnh thì dù xây bao nhiêu cũng sẽ bị hư hại. Mỗi khi chia sẻ với các học trò của mình, tôi đều khuyến khích các em phải theo đuổi việc học trước tiên và ít nhất phải có một tấm bằng Đại học trong tay. Nếu có duyên với âm nhạc, sau khi ra trường các em vẫn có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình, nếu không, ít ra các em cũng sẽ có một công việc ổn định nào đó ngoài ca hát.

 - 3

Thanh Bùi không ủng hộ việc để học trò đi hát kiếm tiền khi còn quá nhỏ.

– Nếu sau này có con, anh có để con theo đuổi nghệ thuật như mình? Tất nhiên tôi sẽ rất vui nếu con tôi thực sự có niềm đam mê nghệ thuật như bố nó. Thậm chí tôi vẫn sẽ ủng hộ con hết mình dù đó là bất cứ ngành nghề nào, chỉ cần đó là thứ bé thực sự yêu thích và mong muốn theo đuổi. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên mà tôi đặt ra là con phải có tấm bằng Đại học trước tiên, tôi muốn con mình trở thành một người nghệ sỹ có trí thức. – Vậy khi nào vợ chồng anh mới có ý định sinh con? Thời điểm này vợ chồng tôi đang có quá nhiều việc phải làm, có lẽ phải chờ thêm vài năm nữa khi công việc đã ổn định, chúng tôi mới tính đến chuyện sinh em bé. Tôi muốn trở thành một người cha tốt trong mắt các con, tôi muốn mình là người đầu tiên nghe thấy con bập bẹ nói tiếng “Ba”, được nhìn thấy bé biết bò, biết đi, hay tự tay thay tã cho bé,… Thậm chí, vợ chồng tôi còn có ý định sinh tới 4 đứa cho vui nhà vui cửa (Cười).

 - 4

Nam ca sỹ mong được trở thành ông bố tốt trong tương lai.

Và để làm được điều này, tôi cần phải có nhiều thời gian ở bên, chăm sóc con mình thường xuyên, chứ không phải là môt ông bố bỏ bê con cái, suốt ngày bận tối mắt tối mũi chạy theo các show diễn như bây giờ. Công việc dạy học và tận mắt chứng kiến sự thay đổi, phát triển tâm sinh lý của các em nhỏ trong lớp cũng đã tích lũy cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong việc làm cha. Đây cũng là lúc tôi đang cố gắng học hỏi để trở thành một người cha, người thầy tốt trong mắt các con và học trò của mình. – Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Hương Bùi
Theo Khampha.vn