Quỳnh Nga: ‘Tôi thấy nhàm khi nghe đồn ông xã lưỡng tính’

Nàng “Cá sấu chúa” cho biết, chị đã nhiều lần nghe tin đồn người mẫu Doãn Tuấn là người lưỡng tính nhưng cho rằng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được.

– Là một diễn viên nghiệp dư nhưng chị nhanh chóng để lại dấu ấn với vai diễn Vũ Vũ trong bộ phim truyền hình “Lập trình cho trái tim”. Trong khi đó con đường âm nhạc dường như không mấy suôn sẻ. Theo chị, đâu là lý do? – Thật ra thì tôi muốn rất nhiều, nhưng làm được đến thế nào và mọi người ghi nhận nó ra sao, thì đó là điều mà mình khó lường trước. Tôi cũng đầu tư thời gian, kinh tế, chất xám cho những sản phẩm của mình chứ không phải là chỉ làm cho qua loa, hời hợt. Tuy nhiên, dường như may mắn trong phim ảnh đã đến với tôi rồi còn sự nghiệp âm nhạc thì vẫn chưa tới. Nhưng tôi thường nghĩ tới những điều lạc quan để thấy rằng mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng, thanh thản. Nếu cứ nhìn mọi mọi việc theo kiểu đời toàn màu xám, tôi thấy nhàm chán lắm. – Sau album “True love” vào năm 2012, sự nghiệp ca hát của chị có vẻ trầm lắng với một vài MV được ra theo kiểu “nhỏ giọt”. Thay vào đó, chị tập trung hơn vào công việc kinh doanh cửa hàng. Có ý kiến cho rằng chị đang mất dần cảm hứng trong nghệ thuật, chị nghĩ sao? – Thời gian qua, tôi dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh và chuyện gia đình. Có những lời mời tôi tham gia đóng phim nhưng kịch bản không làm tôi cảm thấy hứng thú, hoặc có vai diễn mình thích mà thời gian lại không cho phép khiến mình lỡ mất cơ hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ rơi âm nhạc hay làm nghệ thuật. Sau khi lo xong hôn sự vào tháng 11, tôi sẽ quay trở lại với dự định âm nhạc bằng một MV theo phong cách nhạc dance, nóng bỏng hơn và đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc có sự góp mặt của cả ông xã Doãn Tuấn.

Quỳnh Nga: 'Tôi thấy nhàm khi nghe đồn ông xã lưỡng tính'
Quỳnh Nga dành nhiều thời gian hơn cho kinh doanh và gia đình. Cô dự định trở lại với nghệ thuật sau khi lo xong hôn sự.

– Điều gì khiến chị đi đến quyết định kinh doanh như vậy? – Tôi nghĩ rằng mình không còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi để cứ bâng quơ, chạy chơi linh tinh nữa mà phải học hỏi kinh nghiệm kinh doanh để ổn định cuộc sống sau này. Về sau, khi có con, con mình sẽ đi học ở đâu, sẽ có một môi trường thế nào… là những việc tôi cần phải tính trước từ bây giờ. Rồi bố mẹ mình cũng sẽ già đi, tôi phải là người để cho bố mẹ dựa vào, cho nên tôi đang tính tới việc sẽ ổn định công việc trong khoảng 5 – 7 năm nữa. – Công việc kinh doanh tác động thế nào đến chị trong việc theo đuổi nghệ thuật? – Khi bắt đầu bước chân vào kinh doanh, tôi mới thấy mình còn phải học hỏi nhiều vì thấy mình non kinh nghiệm, thiếu kiến thức về công việc này. Nhưng theo thời gian, mọi thứ cũng dần đổi thay, trong đó có cả suy nghĩ và tư duy làm nghệ thuật. Ví dụ như trước kia, tôi chưa làm kinh doanh thì thực hiện một sản phẩm âm nhạc là cứ bỏ ra nhiều chi phí, thời gian. Tôi mua bài, làm nhạc mà không tính toán trước sau. Việc quảng bá cho nó cũng khác trước. Làm kinh doanh giúp tôi hiểu được rằng mỗi lần ra sản phẩm mới thì phải có những bộ ảnh hay thông tin khiến khán giả xem xong phải tò mò về sản phẩm mới của mình. Cách đây hai năm, tôi đầu tư cho album True Love hàng tỷ đồng cũng không tiếc. Số tiền đó được tích cóp từ các show diễn, đi event… Đến bây giờ, có thể tôi vẫn sẽ làm nhưng chất lượng album sẽ phải gấp 10 lần.

Quỳnh Nga: 'Tôi thấy nhàm khi nghe đồn ông xã lưỡng tính'
Doãn Tuấn – Quỳnh Nga là một cặp xứng đôi vừa lứa trong showbiz Việt.

– Thoải mái chia sẻ về công việc, nhưng nhắc tới chuyện đời tư, chị hiếm khi đề cập tới chuyện tình cảm của mình với Doãn Tuấn trên báo chí. Ngay cả trong lễ ăn hỏi, chị cũng hạn chế tiết lộ thông tin khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi biết chị lên xe hoa. Lý do gì khiến chị giữ bí mật về chuyện tình cảm như vậy? – Thời điểm này, khi mọi thứ cũng đã chín thì tôi mới dám chia sẻ nhiều hơn với công chúng. Còn thời gian trước thì tôi cảm thấy có đôi chút lăn tăn vì nhiều người ác miệng quá. Tôi không muốn trở thành chủ đề để mọi người bàn tán vì tôi đến với anh Tuấn bằng sự chân thành, cho nên tôi cũng hạn chế những cuộc nói chuyện đề cập đến chuyện riêng tư. Trong giới nghệ sĩ, có những người yêu nhau rồi đến khi lấy nhau đều chọn cách giữ kín, và nếu chẳng may họ không còn bước chung đường thì cũng chẳng ai bình phẩm gì. Tôi chỉ sợ, nhỡ mình chia sẻ mà chẳng may có vấn đề gì trong tương lai thì lại bị dè bỉu. Qua đây, tôi cũng mong khán giả có cái nhìn về cuộc sống tươi đẹp hơn một chút. Tôi từng đọc rất nhiều bài báo mà dưới phần bình luận, độc giả luôn nói về những cái ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực chứ ít khi thấy ai đó có suy nghĩ lạc quan. – Một trong số những tin đồn mà nhiều người thường nhắc tới đó là anh Tuấn là dân lưỡng tính. Chị nghĩ sao về tin đồn này? – Điều này tôi đã nghe nhàm tai đến mức nghe tai này mà nó sang tai kia luôn rồi nên tôi cảm thấy nó rất bình thường. Từ lúc mới quen tới khi hai đứa yêu nhau, bạn bè rồi những người khác cũng nói với tôi về chuyện này. Thôi thì cứ để mọi người đồn đoán đi. Tôi cũng đã nói rồi, lời đồn thì luôn ác ý, ít khi nào có lời đồn được như ý mình lắm. – Trước khi làm cô dâu mới, chị cảm thấy thế nào với mối quan hệ trong gia đình nhà chồng? – Bất kì ai cũng đều sẽ có những điều lo lắng khi bước vào một cuộc sống gia đình mới, nhưng tôi cảm thấy yên tâm vì rất hợp với mọi người bên gia đình nhà anh Tuấn, đặc biệt là với mẹ của anh. Lúc nào gặp là hai mẹ con cũng quấn quýt. Mẹ chồng tôi là một người chu đáo, chỉ cần thấy một trong hai đứa ho một chút thôi là mẹ dặn dò hai đứa uống thuốc cẩn thận, đi ngủ sớm và không cho thức khuya. Không chỉ vậy, mẹ còn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi xem đang làm gì, về nhà chưa và dặn dò ăn uống đầy đủ, đúng bữa. Mỗi lần đọc tin nhắn của mẹ, tôi đều thấy xúc động vì có một người mẹ chồng quan tâm đến con dâu như vậy. Không chỉ mẹ chồng, mà ngay cả em gái anh Tuấn cũng là người mà tôi thấy hợp từ tính cách đến cách nói chuyện. Tôi thấy mình hợp như thế là một cái lợi thế rồi, tôi sẽ biết làm thế nào để trong cuộc sống mình phải đối xử chu đáo hơn với mọi người.

Quỳnh Nga: 'Tôi thấy nhàm khi nghe đồn ông xã lưỡng tính'
Cả hai đang đón nhận hạnh phúc ngập tràn với một đám cưới được lên kịch bản từ cách đây nhiều tháng.

– Cách đây hai năm, trong một bài phỏng vấn, chị có nói rằng chị mất niềm tin vào chuyện tình cảm và đang chờ người đàn ông đích thực của cuộc đời. Còn hiện tại, khi đã tìm thấy bến đỗ bình yên, suy nghĩ đó thay đổi thế nào? – Niềm tin ở mỗi thời điểm sẽ khác nhau. Nếu hồi xưa mình tin vào tình yêu chỉ 10% thì bây giờ có thể lên tới 50- 70%. Tôi nghĩ khi yêu thì nên tin vào nhau, còn mức độ tin tưởng bao nhiêu thì chỉ trong lòng mình mới biết. Điều đó tôi muốn giữ lại chút riêng tư cho bản thân mình. Với người bạn đời của mình, tôi nghĩ niềm tin đó cũng chưa phải đến mức tuyệt đối, vì mình còn phải để chút ghen trong tình yêu thì nó mới thú vị. Dù vậy, chưa bao giờ tôi và anh Tuấn cãi nhau quá một ngày. Có lẽ, do cả hai đều quá hiểu tính cách đối phương nên cũng nhường nhịn nhau một chút. Mọi người khi nhìn anh Tuấn đều bảo anh là một người đàn ông phong trần, đào hoa nhưng thực ra anh ấy sống rất tình cảm và để ý mọi việc trong gia đình. Từ những việc nhỏ nhất, anh Tuấn cũng đều dạy tôi làm. – Chị cảm thấy việc giữ một người đào hoa lại bên mình khó khăn thế nào? – Theo quan niệm của tôi, nếu lấy nhau về mà phải lo lắng những chuyện như thế thì tôi đã không cưới. Người đàn ông đã là của mình thì sẽ mãi là của mình, nếu họ đã muốn đi thì tôi có cố giữ cũng chẳng được. Ở anh Tuấn, tôi tự nhận mình rất tin tưởng anh ấy trong thời điểm này. Còn về tương lai, tôi cho rằng không ai nói hay được chuyện gì sẽ xảy ra. Hiện tại, tôi cảm thấy mọi thứ đang ở ngưỡng hạnh phúc. Cả hai đến với nhau đều bằng sự chân thành và hy vọng, chỉ mong rằng trong cuộc sống vợ chồng, dù có sóng gió, gập ghềnh thì cũng vượt qua được. – Lấy chồng cùng là người trong giới nghệ sĩ sẽ hiểu được những cái khó của nhau, nhưng đôi khi lại có những bất đồng quan điểm liên quan tới cái tôi quá lớn. Về phía chị, chị cảm thấy ra sao?  – Mọi người nói lấy chồng nghệ thuật thì sẽ bị khắt khe hơn nhưng tôi lại không thấy thế. Đi quay hay đi diễn, nếu anh Tuấn rảnh thì đều đưa tôi đi, thậm chí khi biết tôi có định quay một MV dance cũng ngỏ lời đóng chung. Chính vì cả hai hiểu nhau nên cũng dễ thông cảm cho nhau để đến với nhau.