Phương Mỹ Chi và công nghệ ‘hô biến’ sao

Ban đầu tôi cũng tưởng Phương Mỹ Chi chỉ biết hát nhạc trữ tình, dân ca, nhưng hóa ra mình nhầm to! Chị Bảy này hát nhạc nhẹ hay nhạc ngoại đều tốt và nhảy nhót cũng sung lắm, vấn đề là mình biết cách khai thác và biến hóa thôi’, ca sĩ Mỹ Linh cho biết. Là giám khảo gắn liền với chương trình Gương mặt thân quen (GMTQ) nhí lẫn lớn, đặc biệt sau 6 kỳ ghi hình của GMTQ nhí mùa 2, ca sĩ Mỹ Linh cho rằng, chính khả năng diễn xuất, nhập vai cộng với công nghệ hô biến các thí sinh thành những phiên bản khác mang đến sự thú vị cho cả người chơi, người xem lẫn giám khảo đối với chương trình. Đâu ai nghĩ rằng, Hoài Lâm với vẻ mặt hiền khô lại có thể trở thành một Celine Dion hay Adele đẹp từ ngoại hình đến giọng hát, để rồi khi hóa thành nghệ nhân Hà Thị Cầu, anh tiếp tục chinh phục người xem ở tiết mục hát xẩm trong GMTQ mùa 2. Hay một Thanh Duy Idol tưởng chỉ “đóng khung” trong hình ảnh hot boy hát những khúc ca tươi sáng, lại biến đổi ngoạn mục thành Minh Tuyết, Lệ Quyên hay nghệ sĩ Hề Sa… tại sân chơi này.

phuong-my-chi_jsuf

Dù chưa tự tin khi làm Jennifer Lopez nhưng Phương Mỹ Chi vẫn gây sốt trong show đầu tiên của Gương mặt thân quen nhí 2015 – Ảnh: G.C Ở phiên bản nhí năm nay, một trong những thí sinh được người xem trông chờ nhiều nhất là Phương Mỹ Chi. Bởi so với các thí sinh khác (đều có ít nhiều kinh nghiệm trong vũ đạo lẫn diễn xuất), Phương Mỹ Chi lâu nay được “mặc định” chỉ diện áo dài hoặc áo bà ba, đứng một chỗ hát dân ca mà thôi. Chính cô bé cũng thừa nhận những khó khăn của mình trong show diễn đầu tiên (thể hiện hình tượng nữ ca sĩ bốc lửa Jennifer Lopez cùng ca khúc tiếng Anh Let’s get loud). Rằng, để có những bước nhảy như Jennifer Lopez, em đã tập suốt 2 tuần, ngày nào tập xong cũng bị đau chân vì mang giày cao gót. Nhưng nhờ kiên trì theo sự hướng dẫn của thầy Hữu Trị (biên đạo và huấn luyện thể hình của chương trình) mà giờ cơ thể em cũng dẻo dai hơn rất nhiều. Xem Phương Mỹ Chi diễn hôm 2.10, hẳn nhiều khán giả thấy thích thú với hình ảnh lạ lẫm của cô bé này khi hóa thành Jennifer Lopez. Dù những bước nhảy còn chưa tự tin lắm, lối diễn xuất còn e dè khi khoác bộ cánh khá gợi cảm, nhưng chính điều đó cũng đủ thỏa lòng người xem, nhất là fan của cô bé này, để họ tiếp tục trông đợi ở những phần biến hóa tiếp theo, chờ xem “Chị Bảy” dịu dàng bấy lâu sẽ bùng nổ ra sao như hứa hẹn của những người huấn luyện. Hàng chục người góp tay “hô biến” Theo biên đạo Hữu Trị, so với chương trình dành cho nghệ sĩ lớn, một trong những khó khăn đầu tiên trong quá trình “hô biến” các thí sinh nhí thành các nhân vật gốc là giữ lẫn kéo các bé về đúng độ tuổi hồn nhiên, trong sáng của chính mình. Bên cạnh việc huấn luyện cho các em về vũ đạo, phong cách biểu diễn, điều quan trọng phải thật tâm lý để giúp các em tự tin thoát khỏi hình ảnh/phong cách gắn với bản thân lâu nay. Sau khi được “vỡ” bài, người huấn luyện và biểu diễn cùng thí sinh nhí sẽ trực tiếp hướng dẫn và chỉnh sửa kỹ hơn, từ cách nhả chữ, gằn giọng đến từng động tác biểu diễn lẫn thói quen dù rất nhỏ của nhân vật gốc. Chẳng hạn để hóa thành Thế Hiển trong show thứ 2 sắp tới, Minh Khang tuy không phải tập vũ đạo nhiều, nhưng bù lại thì phải tập… thể lực vì vừa hát vừa phải giả cái tướng lom khom của một ông bố đang cõng con gái. Còn bé Bảo Ngọc lại được mẹ trợ giúp thêm khi vào hóa thân thành ca sĩ Thanh Lam. Bé cho biết: “Mẹ con đã khóa nút cười của con lại, vì lúc biểu diễn, cô rất là nghiêm, chỉ cười nhẹ những khi hát đoạn lên cao. Các cô chú cũng chỉ cho con cả cách hất tóc, cách ngửa ra sau khi lên tông”. Tuy vậy, bé vẫn thấy căng thẳng vì “cách luyến láy giống cô Thanh Lam rất khó, giọng của cô là giọng miền Bắc còn con lại miền Nam”. Vậy nên, bên cạnh người huấn luyện, giám đốc âm nhạc (nhạc sĩ Hoài An) cũng theo dõi và tiếp tục chỉnh sửa để hoàn thiện hơn sự “bắt chước” ấy. Và để công cuộc hô biến thành công, không thể không nhắc đến vai trò của khâu hóa trang. Phương Mỹ Chi chia sẻ: “Sau khi làm Jennifer Lopez, con mới hiểu hết sự vất vả của các cô chú, cả người hóa trang lẫn được hóa trang. Chú Nam Cường và con đã ngồi ròng rã 3 tiếng để tổ hóa trang hoàn thành làn da nâu như cô Jennifer”. Còn Minh Khang, để hóa thành nhạc sĩ Thế Hiển cũng mất 2 tiếng để bôi một lớp kem đủ dày, chờ khô rồi tiến hành gấp những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng; rồi da cổ, da tay, da chân, hàm răng của em cũng được ê kíp tỉ mỉ làm cho ố vàng… Chính tổng đạo diễn, nghệ sĩ Quốc Thảo, cũng tìm hiểu các nhân vật gốc để kết nối và tạo thành một màn biểu diễn mang lại hiệu ứng về mọi mặt. Chưa hết, trong mỗi mùa, ở những số đầu tiên, nhà sản xuất cho biết đại diện đơn vị bán bản quyền (của Tây Ban Nha) cũng sang VN để giám sát, xem việc thực hiện có đạt được như những gì chương trình này từng thành công ở các nước khác hay không. Phương Mỹ Chi tiếp tục hóa thành… nữ diễn viên Thái Lan Trong show thứ 2, phát sóng lúc 21 giờ 10 ngày 9.10, bé Ben – Khương Ngọc sẽ hóa thành Quang Linh hát Tôi yêu, Minh Khang – Lan Phương làm NSƯT Thế Hiển diễn Nhong nhong nhong, Gia Quý – Khánh Ngọc là Ngọc Sơn thể hiện Tình cha, bé Trang Thư -Thúy Uyên thành China Dolls hát Koo Gud, bé Bảo Ngọc – Phan Ngọc Luân hóa Thanh Lam hát Hồ trên núi, và Phương Mỹ Chi – Nam Cường sẽ vào vai cặp đôi Ice Preechaya – Sunny Suwanmethanon trong phim I’m fine, thank you & love you (Thái Lan).

Nguyên Vân

Theo Thanh Niên